Audio Store đã viết: Victor XL-Z900 : Đến từ Nhật,máy còn nguyên bản và rất đẹp,mắt đọc tốt không kén đĩa,có remote zin đi kèm.AC 100V Link tham khảo : http://audio-heritage.jp/VICTOR/player/xl-z900.html Giá : 25.500.000 VNĐ Hình ảnh Như đã trao đổi với shop qua điện thoại, nhờ anh Kỷ gửi CDP này về địa chỉ: Nguyễn Đức Dục 17-19 Lý Tự Trọng, TP. Quy Nhơn. Điện thoại: 0913407544 Nhớ đóng gói kỹ giùm mình vì thường mắt và bộ cơ của CDP rất nhạy cảm. Cái cục chặn CD cũng nhớ cố định kỹ giùm mình nha. Gửi bằng xe Phương Trang (chịu khó chạy ra bến xe gửi cho nhanh nha). Cám ơn anh nhiều. Hàng đã lên đường,cám ơn anh đã ủng hộ shop Chúc mừng anh Dục có đồ chơi mới quá zữ nhen!
Há há, em chưa đạt tới cảnh giới nổi tự do đâu bác, nước muối hơi mặn những miễn cường còn uống được :lol:
Hụ hụ, không biết mai hàng về kịp không. Hình như mạng mình hợp với Victor và Sansui, sao đồ chơi toàn mấy thứ này . Hàng đã được gửi mà không biết ngày mai cập bến kịp không. Hy vọng kịp cuối tuần có niềm vui mới.
Cám ơn bác nhiều. Có dịp nào bác ghé Quy Nhơn chơi giao lưu với anh em, truyền cho anh em vài kinh nghiệm mua hàng từ nước ngoài về để mọi người có đồ chơi giá mềm, còn sức phấn đấu nâng cấp
Anh thấy giống cái máy nhai đĩa hơn là R2R. Nhìn tướng dữ dằn vậy chắc là cái máy khoan hay máy phay chi đó, chả thấy yểu điệu thục nữ như mấy đồ điện tử chút nào. Nhìn mấy cái vuông vuông sát vách container ngon ăn hơn. Cái mình cần là đây . Sao đóng gói sơ sài vậy đi đường nó móp hết sao em? Nếu cont chưa khởi hành thì nói họ bọc thêm xốp cho kỹ kẻo về chỉ còn cái xác, còn phần hồn thì ở lại trên biển .
Chào các bác audio quy nhơn ,các bác làm ơn giới thiệu cho em khách sạn nào ở qn gần biển,gần thành phố, tắm tốt em cảm ơn
Đến hẹn lại lên, bán nguyệt san “CD hay dành cho bạn” lại ấn hành số 3 . Lần này em lại mon men nghiên cứu thể loại âm nhạc vẫn thường được giới phân tích âm nhạc gọi là âm nhạc “bác học”: giao hưởng. Sưu tầm được một album gồm tập hợp các tác phẩm của nhiều nhà soạn nhạc nổi tiếng, album “Beautiful Classic - Spectacular Classics” do hãng Western Electric Sound phát hành năm 2010. Chúng ta có thể thấy các trích đoạn giao hưởng trong album là tác phẩm của các nhà soạn nhạc nổi tiếng: Stravinsky, Suppe, Bizet, Tchaikovsky,... Cảm giác khi được nghe một dàn nhạc giao hưởng biểu diễn thật hoành tráng và cảm xúc rất khó tả. Những âm thanh của violon, viola, contrabass (bộ dây), các loại kèn (bộ gỗ và bộ đồng) và bộ gõ hòa quyện với nhau hài hòa. Từng phân đoạn của bài nhạc giống như từng cảnh của một vở nhạc kịch, lúc lảnh lót như tiếng chim hót, lúc nhẹ nhàng như lá rơi, êm đềm như dòng suối chảy, lúc khác lại hào hùng hoành tráng như đoàn quân đang xung trận, lúc dữ dội như phong ba bão táp. Nhất là lúc nghe một đoạn của bản “Carmen” (bài số 5), em nổi hết gai ốc. Mặc dù trình diễn giao hưởng có tiết tấu rất nhanh không phải là thế mạnh con CD player 917XR của em, tuy nhiên em thấy nó cũng đạt ở mức khá và có thể xem là tròn vai (có lẽ thế mạnh em này là thể hiện vocal, giọng ca sĩ rất tròn, mạch lạc chi tiết). Một CD cho âm thanh rất tuyệt, đáng nghe và đáng để mọi người sưu tầm.
Nhớ em cũng có một cái như nầy nhưng nghe không ra được như bác review nên bỏ đâu rồi, để về tìm nghe lại xem sao.
Tự nhiên thấy phong trào xuống quá, em đề xuất thế này: Thử 3 ngồi 03 Trần Phú Thứ 5 ngồi 05 Trần Phú Tứ 7 ngồi 07 Trần Phú Chủ nhật ngồi Thủy Tiên Các anh cho em xin cái ý kiến để tổng hợp!
Sau khi tìm hiểu về nhạc cụ phát ra tiếng kêu trong veo như tiếng chuông gió treo trước nhà mà em có để cập trong album "Jazz at the Pawnshop", em tìm được nhạc cụ này có lẽ tiếng kêu giống như vậy, và nó có tên là "vibraphone" hay "vibraharp". Các bác đánh giá xem nó có đúng là nhạc cụ đấy không nhé (do em không rõ trong "Jazz at the Pawnshop" họ chơi loại gì mà tiếng nó trong vắt như vậy . Và đây là một đoạn clip nhạc cụ này trình diễn: