Chúc mừng sướng chủ tuyển đồ chơi gấu về gia nhập CLB Quy nhơn. Cặp tiền đạo này thuộc hàng thiện chiến của giải ngoại hạng Anh rồi. Nếu mà hợp cạ với tiền vệ và hậu vệ đang có sẵn nữa thì sướng chủ là sướng nhất quả đất rồi!
Anh ấy chắc chắn là người đầu tiên tháo driver của loa này, các driver để lâu bị hít vào quá cứng, không xê dịch được, phải dùng hết sức bình sinh, úp loa xuống cũng không ăn thua! Đã xuyên thủng được lớp đầu tiên! Bla bla. Phân tần làm khá kỹ, dây đồng còn quá mới. Nón loa bị móp, cũng quá cứng không thể nống lên, không thể hút được. Cuối cùng cũng xử lý xong. Cái này em cũng không quan tâm nữa, có loa hay nghe là phê ròi. Hẹn các bác buổi chiều!
Nón loa bị móp, cũng quá cứng không thể nống lên, không thể hút được. Cuối cùng cũng xử lý xong." . Xử lý thế nào bác chia sẻ em với nhé... Trông kỹ sư Rõ Rồi toát mồ hôi chứng tỏ em này cũng khó vật ghê.. :lol:
Bẵng đi một thời gian do bận rộn, hôm nay em xin tranh thủ giới thiệu CD “Acoustic Audiophile Voices” để hâm nóng phong trào nghe nhằm cân bằng với phong trào mua sắm . CD này cũng tập hợp những giọng ca nữ trong veo và đầy cá tính. Cách hòa âm nhẹ nhàng mộc mạc như để tôn giọng hát lên. Từng tiếng đàn trong vắt như ta đang ngồi kế bên người gảy đàn nghe được từng nốt ngón tay đang nhảy múa trên phím đàn vậy. Nhiều nhạc cụ hòa âm với nhau nhưng vẫn có thể nhận ra rất rõ âm sắc của từng nhạc cụ, chi tiết từng nốt nhạc mà không hề bị hòa lẫn vào nhau. Từng tiếng bass nhẹ nhàng sâu lắng thong thả giữ nhịp cho các nhạc cụ khác trình diễn. Em xin điểm qua vài ca khúc tiêu biểu, phần còn lại xin dành cho người nghe thưởng thức hết âm sắc của từng bản nhạc. Bài mở đầu “When I close my eyes” do ca sĩ Rhonda Vincent thể hiện. Mở đầu album bằng một đoạn hòa âm vô cùng chi tiết làm cho người nghe phải tập trung ngay từ đầu. Giọng ca nhẹ nhàng nhưng những đoạn luyến láy vẫn được thể hiện đầy cá tính và gai góc. “When I close my eyes You're all I see In the dark of night You're in my dreams Throughout the day You're easy to find You're all I see When I close my eyes” Lời bài hát kể về cảm xúc của cô gái khi yêu, như xung quanh cô đều có hình bóng người yêu; cả trong giấc mơ, cả lúc nhắm mắt cũng chỉ thấy “người ấy”. Bài thứ 7 “I’m gone” do ca sĩ Alison Krauss trình bày cũng đầy cảm xúc. “When you came to me You said love could not erase The ever present memory of another face I tried to make you love me How I could I be so blind To think I'd be the one to change your mind And if I'm gone before you start Well you can find me in your heart Who can say if its right wrong I've waited for you too long And if I can't hold on I'm Gone” Tiếng đàn nhẹ nhàng nhưng rất thánh thót chi tiết làm nền và nhường đất diễn cho cô ca sĩ. Cô như đang kể câu chuyện tình của mình. Tất cả hòa quyện thành bài hát ngọt ngào và đầy màu sắc. Một album nhẹ nhàng sâu lắng nhưng nghe kỹ càng thấy hấp dẫn .
Em không quan tâm mà anh quan tâm! . Chiều cho anh đếm cái xấp gì đó đang lấp ló phía sau lớp bông gòn kia nha!! Sao ai mua hàng đều trúng quả đậm vậy ta, còn mình số phận hẩm hiu quá. Rõ Rồi được 1 xấp tiền Yên Nhật, đến lượt Nemoqn thì được 1 xấp Đô la Mỹ, toàn được quý nhân nước ngoài ủng hộ không hà. Hay do mình mua hàng cỏ, hàng ghẻ quá nên quý nhân không phò trợ .
trong thùng còn có bịch kim cương trong dùng để hít khi phê nhạc nữa bác ơi @ Nemopn: lấy bọc đó ra cho anh e thưởng lãm xí :lol: ,có chơi mình là ko ổn đâu nha cụ,dễ sốc lắm ạ :mrgreen: :mrgreen:
Cá với các bác từ nay đến tết nguyên đán QNAC sẽ có DS-5000 hoặc Diatone cao hơn về. Không phải em nhé! DS-3000 của em đã làm cho bác í máu rồi đóa.
Ai máu cứ việc máu! Chiều nay em nhận được hàng dạng "bèo nhèo", chẳng phải hàng "siêu đẳng" :mrgreen: Xem thử cái tem có giống như tay bán hàng mô tả không, thấy hàng chữ "MATSUSHITA-KOTOBUKI ELECTRONICS INDUSTRIES LTD. MADE IN JAPAN" cũng yên tâm một tí . Test bằng NERO 6 xem thế nào, burn thử 1 cái CD-R tốc độ 1X, xong bỏ vào cái CDP cùi bắp đọc bình thường. Chẳng biết có phải "ngon, bổ" không, nhưng thấy nó "rẻ" quá nên cũng phê phê :mrgreen: Ngẫm nghĩ lại thấy chán như con gián, người ta chơi toàn hàng "siêu đẳng" mình thì chơi toàn hàng "siêu cỏ"!!! :lol:
Giờ phải xài card chuyển từ SATA hoặc PCI sang IDE thì mới chơi được mấy cái đầu ghi này, mainboard mới hầu như không còn hỗ trợ cổng IDE nữa. Cái vụ ghi đĩa audio này cũng nhiêu khê thiệt, ổ cũ tốc độ thấp thì kiếm mua không ra vì gần như hư hết rồi còn ổ mới thì tốc độ ghi toàn 16x trở lên không. Ai zà, thiệt là khó khăn quá đi .
Em chưa hỏi nhưng chắc các shop vi tính sẽ có card này; hoặc nếu card này không có thì hỏi card chuyển từ PCI sang IDE (card PCI/IDE này trước đây thấy có mấy người dùng nên em nghĩ cũng dễ kiếm). Đây là link trên mạng: http://3a.com.vn/card-chuyen-doi-pci/ca ... nh-pc.html http://www.maytinhviettrung.com/card-ch ... a-2-chieu/ Tuy nhiên hỏi các shop vi tính ở Quy Nhơn em nghĩ chắc sẽ có thôi anh. Cái quan trọng hơn là kiếm cái ổ đĩa cũ còn ngon tí mà khó khăn quá, ổ plextor chưa biết chất lượng còn bao nhiêu mà giá đã lên tới 3-4 triệu tùy model; hiệu Yamaha, Teac cũng cỡ giá đó. Còn ổ mới thì nản quá, cái ổ thì nhẹ hều, ghi tốc độ 24x không à
Bây giờ mà tìm em plextor thì như thể tìm chim, theo em thì vẫn còn phương án thay thế, Bác chọn con lap dell xps core2 cũ giá bèo, vừa lướt web vừa ghi đĩa bằng ổ matshita rất okê, lâu nay em vẫn ghi bằng ổ này, nhận xét là ngon lành cành đào, ghi chưa rớt cd nào...
Hội nhà mình chỉ có mỗi em và bác truongbathoi là không có Diatone thôi. Còn lại thì ..... toàn Diatone. Thậm chí có bác còn có 2 tới 3 cặp .... Diatone luôn :lol:
Kết luận luôn là hội nhà mình toàn những người "cực kỳ cố chấp". :mrgreen: Có người đang "ngon lành" nhưng cũng muốn trở thành "cố chấp".:lol: @ Định nghĩa mới: "cố chấp" = "chấp mấy ông cố" :lol: