Theo Từ điển mở Wiktionary: Cố chấp: Cứ một mực giữ nguyên ý kiến theo những quan niệm cứng nhắc sẵn có.mặc dù mình sai. Nghe Diatone thời gian trước đây rùi đến cặp nài rồi cũng lòi ra cái tệ của nó: Âm hình, sân khấu chưa như mong đợi. Em nghĩ chắc ông cố kỹ sư trưởng Diatone cũng mắc cái bệnh trên nên giờ hãng nài không còn nữa!
Cái vỉ sata đó bác ra chỗ Hoàng Vinh Ngô Mây là có nhé giá hình như 100k, giờ mới biết có hội audio ở Quy Nhơn . Lúc nào mấy bác có thẩm âm thì cho em ké với nhé, em con nhà nghèo nên chỉ nghe đồ của người khác thôi
Chú Nemoqn đang dấu bài đây. Con loa hay thế mà chú cứ ....... Phát biểu thế này thì lào sao đến Tết nguyên đán hội nhà mình lại có cơ hội được chào đón Diatone nữa đây?
Nếu TTK cho rằng cái này hoàn toàn do loa quyết định thì còn phải mệt dài dài, chả bao giờ được như mong đợi, thật đấy! :mrgreen: Ngẫm nghĩ câu nói của TTK em thấy xem ra TTK cũng bị mắc bệnh "cố chấp" rồi. :mrgreen: Ôi, đi đâu loanh quanh, đi vào ngõ cụt! :?
Em đã nói rõ ở trên rồi mà, chỉ cần không cố chấp thì sẽ thấy cái minh cần thôi! Cụ nài thế nà chưa rõ rồi!
Ha ha. Hóa ra, năm ngoái, lúc nghiên cứu phần nguồn của cái server của lão Sói, thấy 2 ổ ghi này, có khi chú R-R lại nghĩ thầm rằng: "Sao lão Sói "lạc hậu" quá! Xài toàn đồ cổ lổ không hà!" Chúc mừng chú R-R kiếm được món đồ cổ ngon ăn! Brgds. P/S: Sorry. Gần đây lười quá nên toàn chụp bằng mobilẹphone!
Hai cầu thủ dự bị, vừa mới lấy ra kiểm tra lại và bảo trìi: OK Em này chiến đấu thì khỏi phải nói Được SX từ 15 năm trước: Còn em này thì đúng là khủng long đời đầu Brgds.
Đầu ghi thì nhiều đầu hịn, nguồn lossless thì vô số, nguồn bản quyền, nguồn avax. Còn thiếu mỗi máy in màu nữa là hội mềnh đóng cửa tự sướng tới lúc về hưu luôn.
Đầu tuần, em nhận được món quà từ phương xa gửi đến, các bác đoán thử từ đâu gửi đến vậy ạ? Coi bên trong là gì nè: Một cặp BlackDiscus, theo lời giới thiệu của nhà sản xuất là có tác dụng thay đổi chất âm của hệ thống âm thanh! Và ghép lên dây loa theo hướng dẫn của nhà sản xuất Cảm nhận ban đầu của em là: - Tiếng mid có thay đổi chút ít, rõ hơn 1 chút, giọng ca sĩ hát các âm có chữ "s" hơi xì gió nghe rõ, mạnh hơn một chút. - Âm bass có vẻ sâu hơn chút. Mai mốt em sẽ thay đổi vị trí gắn 2 cái cục này xem hiệu quả có khác biệt nhiều hông. Còn giờ đã tối nên không dám làm ảnh hưởng hàng xóm, sợ bị dỡ nhà . Bác nào muốn thử thay đổi chất âm bằng phương án đơn giản nhất (dán 2 cái cục này lên hệ thống), thì em cho mượn về gắn thử, nếu thấy không bằng cũ thì gỡ ra trả lại em là xong phần trải nghiệm, hehe.
Hehehe, vậy nếu hay hơn thì khỏi phải gỡ ra luôn phải không bác truongbathoi . Vậy thì cho em mượn để trải nghiệm đi và chắc chắn rằng là sẽ ....... hay hơn rồi đó.
Ui, đúng ý em quá! Có cơ hội kinh doanh rồi. :mrgreen: @ anh "cốc cốc": bữa nay thấy chán "quê các bác" rồi nhen! Ngày khai "lại". :lol:
Chào tieuthieugia, lâu quá không gặp. Lâu quá không thấy chú online! Vừa thấy rao vặt San sui 907X Decade kìa :mrgreen:
Hay hơn thì bán kiếm lời là đúng rồi. Chỉ sợ không hơn mà ........ thì chán chết. Mà không phải bữa nay mới chán đâu, em "chán quê các bác" từ lâu rồi
Em đâu được sung sướng, hạnh phúc như bác đâu. Kỳ nào cũng có thê tử đi hộ tống, rồi trúng thưởng triền miên. Nhất bác rồi đấy!
Anh chém gió tí cho nó xôm tụ mà chán chường gì ; chứ thật ra muốn kinh doanh cũng chẳng được, hehe. Hai cái cục này là hàng gửi tặng để trải nghiệm thử, nếu em muốn họ tặng thì gửi mail về địa chỉ mail này: info@madscientist-audio.com Nói họ gửi cho mình 2 cục để mình trải nghiệm thay đổi chất âm xem sao. Quan trọng là họ miễn phí cả hàng hoá lẫn tiền gửi. Cái này miễn phí thì mắc chi không trải nghiệm thử, không được thì tháo ra thôi chứ có mất gì đâu. Họ chỉ cần sau khi trải nghiệm thì gửi lại mail cho họ đánh giá xem thay đổi của hệ thống thế nào. Hình như họ đang muốn quảng bá sản phẩm nên mới miễn phí hoàn toàn như vậy. Không biết chương trình miễn phí có còn không, nhưng nếu thích cứ gửi mail cho họ thử; anh nghĩ chương trình miễn phí vẫn còn đến hết giáng sinh. Một số anh em trên VNAV đã dùng cái cục này và họ bảo nó thay đổi chất âm khá nhiều (có thể hay hơn hoặc dở hơn tùy người nghe và tùy hệ thống), nhưng anh chưa thấy nó thay đổi nhiều, không biết do mình lắp chưa đúng vị trí hay do tai mình không nhạy bằng mọi người .
dạ em lu bu quá, tiền bạc lại eo hẹp lo đi kiếm cơm cháo cho mấy cháu Các bác vui và sum tụ là em em cũng vui lây túng quẩn nên online để rao bán hàng thôi ạ, chả ma nào hỏi hết bác, có hỏi là có bớt 500k muh hí hí