Năm nay phần lễ và tiệc có vẻ hoành tráng và đầy màu sắc. Nhìn mấy em thí sinh Sumo thiệt gấu, tiếc là không thể có mặt trực tiếp để nghe và đánh giá!
Đúng vậy bác ạ! Em chỉ có GF1 cũ kỷ thôi! Cảm ơn chú! Cố gắng năm sau anh em đi Sumo SG cho đủ 100% luôn nhé! Bác không đi được kỳ này đúng là đáng tiếc! Cố gắng sắp xếp để năm sau hội ngộ cùng anh em hào kiệt cả nước tại SG, bác nhé! Chú cố gắng năm sau đi cả hội cho xôm tụ! Brgds.
Thị trường âm nhạc khoảng 20-30 năm gần đây (cả trong nước lẫn nước ngoài) dường như luôn rơi vào tình trạng “âm thịnh, dương suy”, tức là giọng ca nữ xuất sắc thì rất nhiều và nổi bật trong khi số lượng giọng ca nam có phần lép vế hơn. Chọn lựa mãi để tìm một giọng ca nam giới thiệu với mọi người nhằm cân bằng giữa nam và nữ, cuối cùng em chọn giọng ca của nam ca sĩ Don Williams với CD “Greatest hit Best Audiophile”. Don Williams là một ca sĩ gạo cội của dòng nhạc country. Ông nhiều lần được đề cử cho giải thưởng “Giọng ca nam hay nhất của năm” vào các năm 1976 đến 1979; giải thưởng “Giọng ca nhạc country hay nhất của năm” vào các năm 1976 đến 1981 và giành giải “Giọng ca nam hay nhất năm” cùng “Album country hay nhất năm” vào năm 1978 tại Hoa Kỳ. Ông được cho là có nhiều ảnh hưởng lớn đến phong cách âm nhạc của nhiều ca sĩ sau này và ca khúc của ông cũng được nhiều ca sĩ hát lại. Trở lại với album Don Williams “Greatest hit Best Audiophile”, chất giọng trầm ấm của ông nhẹ nhàng dẫn dắt khán thính giả đắm mình vào không gian nhạc country rất êm dịu (chứ không phải trầm rè của phong cách thuốc lá thuốc lào ). Cách trình diễn của ông luôn luôn tự nhiên, nhẹ nhàng; từng chữ từng câu nhả ra không có đột biến gai góc nhưng vẫn rất cuốn hút. Dường như nhạc sĩ hòa âm cũng nắm bắt được ưu thế của chất giọng trầm ấm của ông nên hầu hết trong CD, lúc ông cất tiếng hát thì những đoạn hòa âm cũng trầm và thong thả để giữ nhịp và đôn giọng hát của ông lên, nhưng khi dứt câu hát thì tiếng nhạc lập tức rất biến tấu và thánh thót nhằm làm cho bài hát trở nên sinh động và không bị nhàm chán bởi tông nhạc trầm. Em xin điểm qua 2 bài tiêu biểu trong album, phần còn lại em xin dành phần đánh giá và cảm xúc cho người nghe. Bài số 5: “I'm getting good at missing you”. Solitaire. I'm getting good at solitaire I've got lots of times to spare I'm getting good without you here Telephone, I'm good at listening for the phone I'm good at hoping you call home I'm good at listening for the phone. I'm getting good at thinking of you I'm doing well at crying too I could be the best at being blue I'm getting good at missing you. Lời bài hát cũng nhẹ nhàng như giọng ca của ông, người nam như đang mong chờ người nữ nhưng mong chờ mà không hề ca cẩm hay ủy mị. Sự mong nhớ này càng làm cho anh ta mạnh mẽ và nhắc nhở bản thân mình phải sống tốt hơn “I'm getting good at missing you”. Bài số 13: "You're My Best Friend" You placed gold on my finger You brought love like I've never known You gave life to our children And to me a reason to go on. You're my bread when I'm hungry You're my shelter from troubled winds You're my anchor in life's ocean But most of all you're my best friend. Lời ca cũng nói về tình yêu và nó luôn mang đến một sự lạc quan. “Em là động lực để anh bước tiếp trên đường đời, Em là nguồn năng lượng mỗi khi anh cảm thấy đói lòng, Em là chỗ dựa của anh trong sóng gió cuộc đời, Em là mỏ neo con thuyền anh giữa đại dương bao la, Nhưng trên tất cả, em là người bạn chân tình nhất của đời anh.” Trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng là những gì em muốn giới thiệu đến mọi người khi nghe album này.
Cảm ơn bác! Ái chà! Đây cũng là một trong những ca sĩ mình thích nhất! Cảm ơn về bài review của chú! Brgds.
Một giải pháp không thể tốt hơn dành cho những ai yêu thích hay có ý định "xâm nhập" nhạc cổ điển mà không có nhiều thời gian : Anh em đang đợi review của bác Dark Night! Happy Listening!
Giáng Sinh đang đến! Nhạc Giáng Sinh thì có nhiều, rất nhiều! Tuy nhiên để có một album nghe được, hợp gout và âm thanh, hoà âm tương đối thì không dễ chút nào! Nhất là các album Việt. Đây là một trong những album nghe được, xin giới thiệu đến anh em QN-AC: Happy Listening!
02 Album nhạc cổ điển và 01 album nhạc giáng sinh mà BC giới thiệu, tổng cộng là 03 album. Haiza, hình như em cũng còn dư đúng 03 phôi phono hay sao ấy. Hay là ........... luôn, anh nhé!
Vâng Bác nói rất đúng, một giải pháp không thể tốt hơn. Một album mà trong đó tập hợp rất nhiều bản nhạc cổ , giao hưởng kinh điển của những thiên tài âm nhạc, những nhà soạn nhạc vĩ đại của thế giới. Em thật sự choáng ngợp khi gia điệu hùng tráng của March Turkish của Mozart vang lên, để rồi thời gian như lắng đọng lại khi bản For Elise của Beethoven như lời tự tình và một chút huyền bí trong phiên chợ Ba Tư nhộn nhịp,và em thật sự ấn tượng với Hồ thiên nga, âm thanh lên cao độ như xé toạt không gian, nhấn chìm mọi thứ. Có một chút man mác buồn của Serenade nhưng cũng không kém phần lãng mạn. với Hungarian Dance thì không khí trở nên vui tươi, một không gian rộng mở, một buổi dạ tiêc sang trọng. và rồi cảm giác lạc quan, yêu đời khi nghe The Four Seasons (Spring) của Vivaldi. Chà nãy giờ miên man hơi nhiều, thật sự thì đó cũng chỉ là những cảm nhận riêng của em thôi. Em chỉ muốn chia sẽ với mọi người một album rât đáng nghe, một căp cd quí hiếm, không phải ai cũng có được. Chỉ có người tâm huyết, yêu nhạc như BC thì mới cất công sưu tầm có được, đó mới là điều đáng trân trọng. Cám ơn bạn của tôi!
Nghe anh review em thấy ghiền rồi đó! Cuối tuần chắc phải gửi CD sang làm phiền Bang Chủ rồi. Bữa giờ đang kiếm thêm CD hay để luyện chứ mấy cái CD cũ em đã nghiền ngẫm nhiều lần đến mức gần như thuộc luôn tiết tấu của từng bài luôn rồi .
OK. Hẹn cuối tuần cafe. Chú thuộc bài, thuộc tiết tấu là xịn rồi! Mình nghe mãi mà có nhớ, có thuộc đâu?! Sáng nay có bác An HN ghé thăm và cafe. Chụp tạm bằng cell-phone vậy! Brgds.
Tối qua em "xâm nhập" một số bài trong album cổ điển này, mặt dù không nhiều nhưng bản thân em thấy đã bắt đầu nghe được, cảm nhận được cái hay của nhạc cổ điển..., không như trước đây vẫn biết nhạc giao hưởng cổ điển là âm nhạc đỉnh cao của những thiên tài âm nhạc, những nhà soạn nhạc vĩ đại của thế giới nhưng sao em "xâm" hoài mà mãi không "nhập" được. Cảm ơn BC đã giới thiệu, chia sẽ và dành thời gian ghi tặng! À, nghe bản số 6, em sực nhớ lại phát hiện của bác Dark Night hôm trước khi cà phê, các bác nghe thử xem có phải đạo nhạc không mà giống thế. đây http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tchaikovsky- ... D7790.html và đây http://mp3.zing.vn/bai-hat/Con-Ta-Voi-N ... 978AE.html
Còn E thì vẫn đang âm thầm xâm nhập đây và cũng bắt đầu thấy bị "lôi cuốn" bởi giai điệu, tiết tấu mà những bản nhạc này đem lại rồi đó . P/S bác truongbathoi: hàng đang nóng, A làm ngay kẻo nguội. Đừng để đến cuối tuần, lỡ BC đổi ý là "móm" đấy :lol:
Mấy ngày nay bận báo cáo cuối năm, không rảnh gặp mặt mọi người được. Phải cuối tuần gặp nhau rồi nhờ đỡ luôn vậy .
Giáng sinh đến rồi, em xin chúc toàn thể anh chị em Quy Nhơn - Audio Club và gia đình mùa Giáng sinh ấm áp, an lành!
Cái nầy cũng liên quan tới audio nè, các bác đọc chơi: http://www.handheld.com.vn/threads/day- ... ng.370055/
CHào tất cả ! Tôi Hải cũng dân Quy Nhơn gốc, sống Nguyễn Huệ, bây giờ ở Thủ Đức Giờ chưa biết nói sao, xin chào Có đam mê về âm thanh nhất là atc. Nói chung thích đủ thứ dangkyhai
Chào bác! Rất vui được làm quen với bác. Cùng quê nên càng dễ làm quen . Bác cứ trao đổi thoải mái, nếu có dịp về Quy Nhơn thì ới 1 tiếng anh em giao lưu cho vui nha. Số alô của mình 0913407544.
Micro nhãn hiệu Shure này thấy dân chơi karaoke ưa chuộng lắm. Anh có hứng thú nghiên cứu trang bị thêm bộ dàn karaoke hay sao vậy anh? Nếu có bữa nào cho em ca ké vài bản nha
Sau mấy hôm nghiền ngẫm CD “The Master Greatest Classic Collection” Vol.1, viết tiếp lời anh Dark Knight, em xin chia sẻ thêm một số cảm nhận cá nhân. Album tập hợp các tác phẩm kinh điển của những nhà soạn nhạc xuất sắc trên thế giới. Những tác phẩm này hầu như ai trong số chúng ta cũng đã được nghe vài lần, cũng có thể là nhiều lần từ radio, băng cassette, tivi. Cùng một tác phẩm nhưng mỗi bản thu âm với dàn nhạc giao hưởng khác nhau sẽ có những màu sắc khác biệt. Lần này nghe một bản hòa âm chọn lọc với dàn nhạc giao hưởng danh tiếng cảm giác thật khác lạ. Nhớ thời ở ký túc xá em được nghe một số trong những bản này được soạn lại cho guitar do mấy đứa bạn cùng phòng chơi (như March Turkish, For Elise, Polonaise,… em chỉ biết là nhạc classic chứ cũng chưa hình dung hết nó là những tác phẩm nổi tiếng đến vậy. Em thì chuyên guitar solo cho chương trình văn nghệ văn gừng chứ classic lại không chuyên vì kỹ thuật luyện ngón tay để chơi guitar classic bài vở nó khác ). Giờ được nghe bản hòa âm chính thống do các tác giả soạn cho dàn nhạc giao hưởng mới cảm nhận hết độ hoành tráng lung linh của từng tác phẩm. Cũng nhờ quen với diễn biến tiết tấu của các bản nhạc này từ lâu nên nghe càng mau thấm. Album mở màn bằng "March Tukish", một bản có tiết tấu hoành tráng ngay từ đầu như một khúc quân hành. Từng đoạn từng đoạn đều nghe như có bước đoàn quân đang rầm rập; lúc nhanh lúc chậm nhưng hùng tráng. Từng tác phẩm đều phân thành chương hồi, lớp lang. “For Elise” nhẹ nhàng như gió thoảng. Từng tiếng piano buông khiến ta tưởng tượng như có một anh chàng đang ngồi bên cửa sổ nắn nót từng phím đàn nhắn gửi cho người con gái bên khung cửa sổ đối diện rằng “lòng tôi đấy yêu mà không dám ngỏ" . Bản “In A Persian Market” lại mang một chút âm hưởng của âm nhạc vùng Trung Đông; lúc chậm như ta đang thư thả dạo quanh khu phố chợ, lúc nhanh và nhộn nhịp như đoàn người đang hối hả tiến về cho kịp phiên chợ bắt đầu lúc sáng sớm. Đến “Moonlight Sonata” với tiết tấu chầm chậm khiến ta thấy cảm giác như tác giả có chút buồn man mác. Em đọc được đâu đó rằng Beethoven đã tỏ tình với cô học trò nhỏ tuổi của mình nhưng bị từ chối (cô này chỉ yêu âm nhạc của ổng, nhưng ổng tưởng nhầm là yêu ổng). Nỗi đau lại dẫn ông đến cảm xúc dâng trào và trong một đêm trăng bên dòng sông Danube, ông sáng tác tuyệt phẩm này. Hơi tiếc khi trích đoạn trong CD này chỉ có 5 phút nên không có đoạn sau của “Moonlight Sonata” với tiết tấu nhanh và biến tấu ảo diệu khó lường. Mỗi tác phẩm đều mang sắc thái riêng và dẫn dắt người nghe vào cao trào của cung bậc cảm xúc. Những bản nhạc cổ điển này chắc sẽ được lưu truyền mãi mãi như sách giáo khoa để giảng dạy cho dòng nhạc giao hưởng, cổ điển chính thống trong nhạc viện. Cám ơn Bang Chủ đã chia sẻ cho anh em những album tuyệt hay.
Cảm ơn bác Dark Night và chú truongbathoi có những dòng đầy cảm xúc và tinh tế về album các tác phẩm kinh điển này! Dù "gươm" hay là "hoa" thì cũng đã đến đúng người! Ai muốn enjoy những "biến tấu ảo diệu khó lường" của Moonlight Sonata thì lại phải "ngâm cứu các chiêu thức này" ! Happy Listening!
Để em luyện kỹ mấy CD classical collection này cái đã, rồi sẽ tiếp tục khai thác kho tàng chỗ anh. Chỉ cần anh có lòng chia sẻ, bao nhiêu em cũng nhận hết . À, gần Tết Dương lịch rồi, anh em hội nhà mình có kế hoạch gì đón 2016 chưa ta? Sắp xếp thời gian biểu để gặp mặt đông đảo cho xôm tụ!