Cảm ơn anh! Em trích lại một số ý kiến của các bô lão thích chơi món này để các anh trong hội muốn chơi thì tham khảo.
shop hổ báo này chắc chỉ bán cho các đại gia nghe ng ta nói,là chính thui.gặp rr thì chỉ có nc húp nước lã cầm hơi,chờ ngày thanh lý
Rất vui khi lâu lâu bác lại ghé thăm anh em QN-AC. Shop mới khai trương bác ráng ủng hộ shop chứ, ai lại kêu là hổ báo với sư tử vậy . Em chỉ dám chưng cái hình; đâu có dám bình loạn gì về giá cả đâu .
Tiểu đệ xin kính chào các Đại ca! Hiện tại sắc xuân đang kề tới, một năm Ất Mùi cơ hồ đã gần qua! Với mục đích nhằm để tổng kết, bình luận những chiêu chiêu, thức thức mà các thành viên của bổn bang đã tập dượt trong một năm bôn tẩu giang hồ, tiểu đệ kính mời các Đại ca bớt chút thời gian luyện công, ghé qua tệ xá của tiểu đệ mạn đàm cùng nhau trên tinh thần "chia sẻ đam mê - tứ hải giai huynh đệ", tiểu đệ xin tạm gọi là tiệc Tất niên. Thời gian: vào lúc tịch dương gần tà, ngày 14 tháng Chạp năm Ất Mùi (17h30 chiều ngày 23/01/2016-thứ Bảy tuần này) Rất mong sự có mặt đông đủ của các Đại ca, nhất là các vị Trưởng lão để việc diễn luyện võ công thêm phần sinh động! Kính!
Đọc tin nghệ sĩ Glenn Frey, thành viên sáng lập nên ban nhạc The Eagles kiêm luôn nhạc công guitar và nhạc sĩ sáng tác của ban nhạc đã qua đời ở tuổi 67, tự nhiên em thấy nhớ lại một thời rất hâm mộ ban nhạc này và tất nhiên em là một khán giả rất thích bài Hotel California. Tiếc cho một nghệ sĩ tài năng của làng âm nhạc thế giới. http://thethaovanhoa.vn/video/van-hoa-g ... 801352.htm Mời mọi người nghe lại bản nhạc có phần intro và phần solo có thể nói là xuất sắc tuyệt đỉnh.
Sáng hôm kia, ngồi cafe, đọc BBC thấy tin Glenn ra đi, cảm thấy bùi ngùi! Quả là thời gian không chờ đợi ai và cũng không chừa một ai! Thời sinh viên, hơn 30 năm trước, nhóm bạn 4 người của em là ban nhạc của khoa Ngoại Ngũ: guitar solo, bass và accord. Thời đó sau những bài của Santana thì bài Hotel California được xem như là "chuẩn gối đầu giường" của những người chơi guitar solo. Lúc bấy giờ chưa có điều kiện như bây giờ, để tập chơi bài này với kỹ thuật solo, bọn em hằng ngày hễ đến quán cafe (Tổng Hội SV) là yêu cầu nghe cho được 01 lần rồi mới về. Nghe không biết bao nhiêu lần! Và cũng đã đạt được, đủ để lên chơi sân khấu mà không đến nỗi ngượng! Một bài khác của The Eagles mà em rất thích là SAD CAFE. Những giòng này xem như lời tiễn biệt Glenn Frey!
Nhân thể nhắc chuyện giang hồ, mường tượng đến việc sắp xảy ra, tại hạ lại nhớ đến chuyện xưa. :wink: Trong Binh Khí Phổ của Bách Hiểu Sinh, liệt danh thập chủng binh khí lợi hại nhất gồm có: - Thiên Cơ Bổng của Thiên Cơ Lão Nhân. - Long Phụng Song Hoàng của Thượng Quan Kim Hồng. - Tiểu Lý Phi Đao của Lý Tầm Hoan. - Tung Dương Thiết Kiếm của Quách Tung Dương. - Ôn Hầu Ngân Kích của Lữ Phụng Tiên. - Tiên Thần của Tây Môn Nhu. - Kim Cương Thiết Trượng của Gia Cát Cương. - Thanh Ma Thủ của Y Khốc. - Phong Vũ Lưu Tinh của Hướng Tòng. - Đông Hải Ngọc Tiêu của Ngọc Tiêu Đạo Nhân. Nếu tại hạ có nhầm lẫn gì, mong các vị Trưởng lão vào chỉ điểm cho! Xin đa tạ! Còn tiếp ............. :mrgreen:
Sau này người ta lại biết đến Thất Chủng Binh Khí: - Loại vũ khí thứ nhất: Trường Sinh Kiếm, tuy hình thức là kiếm nhưng phải chăng cuối cùng lại là tiếng cười? - Loại vũ khí thứ hai: Khổng Tước Linh, hình thức hiển nhiên là ám khí nhưng kết cục phải chăng là lòng tin? - Loại vũ khí thứ ba: Bích Ngọc Đao nhưng toàn bộ lại hiển lộ sự thành thật! - Loại vũ khí thứ tư: Đa Tình Hoàn tên gọi là tình nhưng có lẽ lại phản ánh lòng thù hận? - Loại vũ khí thứ năm: Ly Biệt Câu nhưng ý nghĩa thực sự lại là không rời! - Loại vũ khí thứ sáu: Bá Vương Thương có lẽ là tượng trưng cho sự dũng khí. - Loại vũ khí thứ bảy:Không ai thấy sự hiện diện thật sự của nó. Lẽ nào đó lại là thứ vũ khí lợi hại nhất! Không tức là có, mà có lại là không? :shock: Tuy vậy, có thể thấy, dẫu là kiếm hay đao hay bất kỳ một loại vũ khí nào cũng có nhiều biến thể. Và trong cái cõi AUDIO tạm bợ này, chẳng có ai có đủ thời gian để mà tập luyện thử hết các loại biến thể của vũ khí mình đang sử dụng. Chỉ mỗi việc đếm và đọc cho đúng tên của các loại biến thể đó cũng đã là quá khó khăn rồi. :wink: Huống hồ, trên thế gian lại tồn tại hàng chục danh môn chánh phái. Từ Dế Non, Sần Sùi, Đai Tông ... cho đến Lò Dê, Ma Ràng, Bai Nia... của xứ Phù Tang và không thể không nhắc đến các bang hội quốc tế, lẫy lừng năm châu như: Phi Beo, Ả Rầu, Gỗ Mục, Nem Chả .... :mrgreen:
Chào anh Sói !!! Lâu quá không được hàn huyên cùng anh!.Đọc bài viết của anh, thật là nhiều cãm xúc và thấm thía.Những ký ức thời sinh viên của anh thật là đẹp và thú vị.Đến thời bọn em, vào giữa thập niên 90 thì vẫn lại là bài Hotel đó.Ngày truyền thống, khoa nào cũng tập tủ một bài đó, hehe....Đúng là kinh điển !!!
Giang hồ rộng lớn, không thể biết tất cả các loại võ công trong thiên hạ. Thôi thì mình biết đến đâu dùng đến đấy, miễn là tinh thông loại mình biết là được. Đừng thứ nào cũng biết, mỗi thứ biết một ít mà chả ra ngô ra khoai gì. Múa võ loạn chiêu coi chừng tự mình chém chính mình. Các hạ thấy tại hạ bình loạn vậy có gì không phải xin chém nhẹ nhẹ tay kẻo tại hạ đỡ không nổi.
Chào Trung, Quả đúng như chú nói! Một tác phẩm, một sản phẩm kinh điển thì vẫn luôn là kinh điển cho dù thời gian có qua đi... Và Hotel California là một trong những tác phẩm đó! Thật thú vị khi biết rằng cả một thập niên sau, cách nhau cả ngàn cây số, không ai bảo ai, mà bài ấy vẫn được các anh chàng sinh viên "hì hục luyện tập" một khi có ngày hội của trường! :shock: Hy vọng sẽ có ngày anh em gặp nhau và "hàn huyên" trong thời gian gần đây! Brgds.
Đa tạ Trương đại hiệp đã có lời điểm hóa! Cái cao diệu của vấn đề Trương đại hiệp đã lưu tâm, nói gần dường như không mấy ai hiểu hết ý, nói xa mường tượng không hẳn cao thủ nào cũng lãnh hội được. :mrgreen: Đã dấn thân vào giang hồ, già trẻ gái trai ai ai cũng hiểu, phàm cái mạnh luôn thắng cái yếu, cái chính luôn thắng cái tà. Nhưng mạnh có hơn được yếu, chính có hơn được tà lại phụ thuộc rất nhiều vào không gian, thời gian và nhân có "gian" hay không!? :lol: Đạo lý đó, chẳng phải đã được các vị tiền bối đúc kết lại mà thành "Nhân - Tình - Thế - Thái" hay sao? Cũng bởi thân tại giang hồ, ai ai nếu nghe được nơi nào hạ lạc bí kíp vũ công hay vũ khí tuyệt thế, thậm chí chỉ cần là chiêu thức tinh kỳ, thì chẳng ai mà không mộng tưởng được ngắm nhìn, chiêm ngưỡng và cuối cùng là sở hữu cho riêng mình. Vì vậy nên những sự việc như "bán lợi - mua danh", "tranh quyền - đoạt vị" há chẳng phải là bản chất vốn có của giang hồ hay sao? :wink: Một lần nữa xin đa tạ Trương đại hiệp đã điểm hóa! Tại hạ sẽ chém tiếp về chủ đề này vào thời điểm thích hợp.
Mấy năm gần đây, thỉnh thoảng giang hồ lại dậy sóng bởi một thứ vũ khí được du nhập từ hải ngoại. Kỳ thực nó chẳng phải là thứ vũ khí gì ghê gớm lắm, dẫu nằm mộng cũng không ai cho là nó đáng được so sánh với những món vũ khí đã thành danh trong Binh Khí Phổ hay Thất Chủng Binh Khí xưa kia. :mrgreen: Thoạt nghe tên của nó, nhiều cao thủ vẫn nghĩ, có lẽ nó được chế tác từ một lò rèn bí mật nào đó. Chẳng qua, nó cũng chỉ là một món ám khí kiểu như Bạo Vũ Mai Hoa Châm mà thôi, vì tên gọi của nó bắt đầu bằng chữ KIM. :mrgreen: Thế nhưng, chỉ vì vội vã chú ý vào cái tên của nó mà không tìm hiểu cẩn thận về xuất xứ của nó, nhiều người đã lầm và đã phải hao tốn không ít kim tiền cộng với sầu muộn. Cái loại vũ khí đó, tuy nó có mang đến vài phần thỏa mãn cho những ai hiểu biết về nó, nhưng cũng gây không ít sóng gió trên giang hồ. Cũng bởi giang hồ thời nay trắng đen lẫn lộn, nhiều sự việc cứ u u minh minh là môi trường gây ra sóng gió. Bản thân vũ khí không thể tự nó biến thành tốt hay xấu, chính hay tà. Cái kết cục của nó, chính là từ người sở hữu nó ban đầu, sau đó đến tay người sử dụng nó mà ra.
Dây này shop mới đăng bán tối qua 14 củ, sáng nay đã có người gạch rồi, nhanh thật! Cần gì cao thủ soi xét, bác cứ đem về, tổ chức thẩm âm nếu thắng 4TC thì đích thị là giây thật...ka ka.
Sao lại so với 4TC được ? Phải tổ chức thẩm âm xem nghe có hay hơn 8TC và giống với 12TC không chứ :wink: ? Cứ giống thì mới đích thị là dây .... thật. Kkkkkkk! Cơ mà chậm chân mất rồi. Huhuhuhu.
Em tưởng quy trình thế này: Trước tiên tổ chức thẩm âm xem có hay hơn 4TC không đã, nếu hơn thì so tiếp với 8TC, còn nếu thua thì mới xem có giống 12TC chứ k.k.k Nếu chậm thì Bác nghiên cứu chơi luôn em này viewtopic.php?t=21776 đảm bảo nghe tới khi nặng tai mới đổi.
Dây này mới mua đã nặng tai, không cần lâu đâu. Giá bằng cả bộ dàn của người ta rồi bác ơi. Hay là mua cặp dây về ngắm thấy sướng trong người nó sẽ tự khắc nó hay nhỉ ? Chờ mai mốt lên cặp loa với cái amply mới nghía tới cặp dây đó, nhá.
ơ thế bác SOI bận đi chơi với 1 nửa của mình à,mà vắng mặt?ttk chắc làm phó nháy,a DANH lúc nào cũng cười tươi wa.năm cũ sắp qua,năm mói sắp đến chúc các bác và gia quyến VẠN SỰ NHƯ Ý
Hà Nội lạnh quá mà anh vẫn mặc mỗi cái áo mỏng như thế, chả trách phải khóc thét vì lạnh. Em nói cái AVATAR của anh đó nhóe! :lol: Vào QN chơi, tránh cái lạnh vài bữa đi anh ơi!