Hôm nay ngày lành tháng lạnh, FC4TC hoạt động trên tinh thần tất cả vì đam mê audio - nói không với tàu khựa, với nguyên lý bất di bất dịch có lửa mới có khói, có gốc mới có ngọn ... nay mạnh dạn thông báo chuyên hổ trợ thẩm âm miễm phí các loại dây 8TC, 12TC kể cả 16TC ... cho tất cả AE có nhu cầu, không phân biệt trong - ngoài, gần - xa. phục duy cẩn cáo k.k.k
Xuất xứ của món binh khí mới nổi lên gần đây trong giới giang hồ là từ KIM BẸT BANG. So với vị thế nhất nhì võ lâm của KIM TIỀN BANG mà Thượng Quan Kim Hồng sáng lập năm xưa thì còn chưa nổi danh bằng. Nhưng nói về sự hữu dụng của nó so với "công sức rèn luyện" mà các cao thủ phải bỏ ra để đem nó về nằm trong tay mình thì được đánh giá là "sự lựa chọn thông minh". .... còn tiếp... :mrgreen:
Hôm nay, em bỗng muốn quay lại với thể loại pop – ballad như một cách để hâm nóng lại những đam mê của thuở còn hai mươi mấy tuổi khi mới tốt nghiệp Đại học còn hừng hực sức trẻ và nhiệt huyết con tim (muốn cưa sừng làm nghé đây mà ). Giai đoạn thập niên 90 ấy, em cực kỳ thích 4 giọng ca nữ được xem là diva của làng nhạc nhẹ thế giới của thập niên này là Whitney Houston, Celine Dion, Mariah Carey và Toni Braxton. Bốn giọng ca này cũng là những cỗ máy in tiền của các hãng thu âm thời bấy giờ (nhất là Sony Music và Columbia Records). Giọng ca đầu tiên trong 4 nữ ca sĩ trên em muốn giới thiệu là Celine Dion. Những giọng ca khác có lẽ sẽ được giới thiệu với mọi người vào dịp sắp tới. Em xin được giới thiệu album “Celine – All the way… A Decade of Song”. Đây gần như là album tổng hợp những ca khúc thành công nhất trong suốt thập niên 90 – thập niên Celine sung sức nhất với những tác phẩm đi sâu vào lòng khán thính giả bằng giọng ca cao vút và rực lửa. Phong cách âm nhạc của Celine Dion bị ảnh hưởng bởi hai giọng ca nữ mà cô thần tượng là Anne Murray và Barbra Streisand. Tất nhiên chất giọng của mỗi người là thiên phú nên ít có trường hợp giống nhau hoàn toàn. Anne Murray và Barbra Streisand có chất giọng ấm trong khi Celine có quãng giọng cao hơn, đôi lúc giọng cô khi lên những nốt rất cao ta hơi có cảm giác chói. Tuy nhiên nhờ kỹ thuật thanh nhạc cực tốt và điêu luyện nên cô đủ bản lĩnh để kiểm soát giọng ca của mình. Em xin điểm qua vài ca khúc tiêu biểu trong album: “Beauty and the Beast” là ca khúc Celine song ca cùng nam danh ca Peabo Bryson (nam danh ca vừa thăm Việt Nam năm 2015 và song ca ca khúc này cùng nữ ca sĩ Văn Mai Hương tại Hà Nội). Hai giọng ca đã phối hợp nhịp nhàng ăn ý và bè phối tung hứng cho nhau tạo thành một ca khúc xuất sắc. Bài hát này đã giành được giải Oscar cho ca khúc nhạc phim hay nhất năm 1991 và Grammy cho ca khúc hay nhất cũng năm 1991. Nếu các bạn đã xem bộ phim cùng tên, bạn sẽ càng thấy đồng điệu với những cảm xúc mà ca khúc mang đến khi ca khúc được tấu lên vào những thời điểm tình cảm nhất trong phim làm cho hiệu ứng càng thêm đặc sắc. Certain as the sun Rising in the east Tale as old as time Song as old as rhyme Beauty and the beast. Tale as old as time Song as old as rhyme Beauty and the beast. “Because you loved me” là một ca khúc thành công khác của Celine Dion. Giai điệu của bài hát rất đẹp và lời ca cũng ý nghĩa sâu sắc. Giọng ca của Celine thường hơi bị chói khi lên những nốt cao thì ở bài này được tiết chế vừa phải và giai điệu ấm áp của bài hát đã khắc phục được gần như hoàn toàn nhược điểm này. Em còn nhớ năm 1996, khi bài hát này và ca khúc “Unbreak my heart” của Toni Braxton cạnh tranh giải Grammy cho giọng ca nữ hay nhất. Với em cả hai bài đều xứng đáng đoạt giải và cuối cùng “Unbreak my heart” của Toni Braxton đã thắng giải nhờ độ mượt mà của giai điệu và lời ca cũng như gương mặt rất khả ái của nữ ca sĩ Toni Braxton khi trình bày. Tuy vậy trong năm 1996 này, ca khúc “Because you loved me” cũng giành thắng lợi vang dội về mặt thương mại khi đạt doanh số rất lớn. Khi tình yêu đã đủ lớn, nó sẽ chắp cánh cho con người có được sức mạnh phi thường có thể làm được những điều không tưởng. You were my strength when I was weak You were my voice when I couldn't speak You were my eyes when I couldn't see You saw the best there was in me Lifted me up when I couldn't reach You gave me faith 'cause you believed I'm everything I am Because you loved me Anh là chỗ dựa cho em khi em yếu mềm Anh nói thay nỗi lòng em khi em không thể cất thành lời Anh dẫn đường cho em mỗi khi em không thể thấy đường Anh đã thấy được những điều tốt đẹp nhất trong con người em Anh nâng em lên khi em chẳng thể với đến những tầm cao Anh cho em niềm tin bởi anh tin Em là chính mình Bởi vì anh yêu em Ca khúc “My heart will go on” lại là một thành công khác của Celine khi nó giành được nhiều giải thưởng quan trọng trong năm 1997 như: Oscar cho nhạc phim hay nhất, Grammy cho giọng nữ hay nhất và Bài hát hay nhất năm. Có lẽ không cần giới thiệu nhiều về ca khúc này khi nó quá nổi tiếng. Em chỉ xin trích đoạn lời ca rất hay: You're here, there's nothing I fear, And I know that my heart will go on We'll stay forever this way You are safe in my heart And my heart will go on and on Có anh nơi đây bên em, thì em chẳng còn sợ gì nữa Và em biết rằng con tim em sẽ luôn xao xuyến Đôi mình sẽ mãi mãi bên nhau như thế Anh là khoảng bình yên trong trái tim em Và con tim em sẽ luôn đập theo nhịp đập của anh Những ca khúc còn lại trong album cũng tràn đầy tình cảm và em xin dành cho người nghe cảm nhận hết sức mạnh tình yêu được diễn đạt trong từng bài.
Em kiếm được CD này, giai điệu và tiết tấu nhanh vui và có vẻ thích hợp để luyện vào dịp năm mới. Nếu bác nào có nhã hứng thì liên hệ em .
Quá tốt! Bộ sưu tập của chú truongbathoi bây giờ cũng khá đấy! Album này để "luyện" thì tốt rồi! Nhưng để nghe mừng năm mới thì chắc phải ráng kiếm NEW YEAR'S CONCERT 2016, có tính thời sự thì sẽ hay hơn nữa chú ơi! Mình cũng đang kiếm đây! To: All QN-AC members Chiều mai, CN, anh em sẽ offline cuối năm Con Dê! Địa điểm sẽ thông báo bằng sms. Brgds.
Thế sau khi nghe điện thoại của nhà thông thái trình bày, giải thích bác đã tỏ tường rồi chứ ạ? :lol: Tất niên gì chả có tấm hình nào, tặng các bác tấm còn sót trong Flickr nhà em. :lol: (Sau 1 ngày dậy sóng, vì chịu nhiều "Áp thị Lực" nên em phải edit lại hình theo ý của bác Trường và bác Nghi - Thiên Tinh) :lol: Câu nói:" Vắng mợ chợ cũng đông"!
Bác THIÊN TINH cũng định đưa tay tranh bang chủ ,hay là biểu quyết đồng ý.... vậy là bác TRƯỜNG là tân bang chủ của hội hay sao vậy các bác AC QN .!
Ối!! Vụ gì đây??? Tôi có dám nói câu nào kiểu thế này đâu nhỉ??? Đề nghị anh em nào đưa lên thì xin đưa chuẩn nhé, năm hết tết đến rồi, cho xin 2 chữ ty, tôi là kẻ ngoại đạo đi dạo thấy anh em chơi vui thì gé chơi chứ nào dám vỗ ngực vậy...hic... Nếu người đưa ko gỡ thì xin kính đề nghị MOD gỡ dùm, nếu cần làm đơn đến f nghị thì xin cho biết ạ. Năm mới sắp đến, cũng bận nhiều việc, ko gặp anh em được, xin chúc tất cả anh em và gia đình một năm nhiều niềm vui, đc cười xả láng và vô tư. Kính!
Đâu có cái gì là mất đoàn kết giữa các thành viên đâu mà mod với miết hả bác ui! hehe, bác không thấy anh em đang vui vẻ, hòa khí đang dâng cao đấy sao ạ. P/S: Ơ mà kể cũng lạ, bác hồi nào giờ rất ít vào vnav đâu mà hôm nay viết mạnh quá, like bác. Bác mới có cuộc điện thoại đúng hem? :lol:
- Chào các Bác QN-AC, Tết này em du lịch miền biển Quy Nhơn, mong được giao lưu, chia sẽ đam mê cùng các Bác miền đất võ. SDT của em: 0989 253 891.
Chào bác, TTK em rất vui được đón bác tại Quy Nhơn, thấy bác tham gia nhiều vào những topic đèn đóm, em đang đi vào con đường đó. Bác liên hệ em. 0905.799468 Danh. Wellcome bác.
Chúc các bác năm mới sức khỏe thành công và nhiều đồ chơi thõa mãn đam mê hơn nữa Kính TTG P/s: Xuân này con không về Mùa đông năm ấy
Quy Nhơn đang hòa vào không khí xuân về. Đường hoa còn đang thi công, chắc xong trong nay mai thôi! Niềm vui đơn giản, cuộc sống bình yên
Đêm qua, nghe từ xa, phía Lữ Gia, một tiếng ca, tựa như ma ... :mrgreen: Giọng ca tuy đang thời sung sức, nhưng cơ hồ đang tấm tức, có gì như thể bứt rứt, tuy cũng ngọt như kẹo mứt, lại mang âm hưởng như ...ức :lol: Bài ca thì cũng không có gì đặc biệt lắm, vì nó đã nổi tiếng từ lâu trong giang hồ với tên gọi "Hoang mang không ngủ yên": Nếu Nê nói Mô hổng ..... hoang mang, Thì thật ra Mô đang nói ... xàm, Còn Nê nói Mô hết ... hoang mang rầu, Thì đâu ai tin Mô "đóa" nhen! :mrgreen:
Hôm nay mới biết kỹ sư R-R còn có khả năng làm thơ nữa. Mà làm hay mới chết chứ. L...i...k....e :lol:
Cát hạ quá tinh tường, nhìn sao rơi ở đầu Lữ Gia mà đoán biết được ta đang có tâm bệnh. Bái phục, bái phục! Chả là thế này: Có bác nào để ý, hình như topic của QN-AC mình mới được Mod ghé hay sao í. Em nhớ hôm qua cái hình em Edit xong vẫn dán link Flickr thì hình vẫn có đến sáng nay thấy toi mất, còn cái hình của bác Thanh niên em xóa Flickr đi thì còn cái dấu chéo, sáng nay cũng mất. Lại quá, lại quá! :?: Em mới vừa Edit, dán trở lại link để phục vụ các bác đấy ạ! Bác R-R nhớ đưa cho các bác ít online (Thiên Tinh, Tuấn trai lơ) coi nhen. Câu của bác Thiên Tinh bảo em ghi khá hay "Vắng mợ chợ vẫn đông". @ Bác Rõ Rồi: Em cũng góp tí gió với "Hai Mang Không Ngủ Yên". Nếu bác nói bác hổng hai mang LÀ thực ra bác đang dối mình Còn bác nói đã hết hai mang ròi Là hình như bác đang dối ta. :lol:
Chết mịa, tại hạ múa đao loạn xạ, trúng tùm lum tùm la. Ở bài mới post vừa rầu quên chua thêm cái câu mấy tờ báo lá cải hay dùng "Lưu ý: Tên nhân vật đã được thay đổi". :lol: Tuy nhiên, xin đa tạ các hạ đã chỉ điểm cho tại hạ biết cái "ảo diệu" của topic! Than ôi! :cry: À quên, xin nhắc các hạ là tựa bài ca của tại hạ được nghe trong đêm là "Hoang mang không ngủ yên", nếu các hạ không muốn tại hạ mời ra "đối chất" về vấn đề "đạo nhạc" thì đề nghị nên sửa tựa bài của các hạ là "Hai mang không thể yên".
Tết gần đến rồi, hãy để lòng nhẹ nhàng đón năm mới. Chuyện cũ bỏ qua để năm mới thật vui và thêm nhiều động lực năng lượng để phấn đấu. Chúc vui!
Em hay coi chương trình thế dzới động thực dzật, luôn có những điều ảo diệu của cuộc sống nói gì đến con người bác ui!
Năm hết tết đến, bận tối mặt mũi thấy các Bác rãnh mà Em phát thèm. Dạo này vừa phụ vợ, vừa lo tết nhất, Em không có thời gian cho Audio nữa, còn các Bác thì nào review âm nhạc, nào sáng tác thơ văn lai láng,... trời lạnh mà nhiệt độ topic thì cứ sôi sùng sục... Em nghĩ sang năm mới topic ACQN cũng chỉ nên đàm đạo về Audio, còn những chuyện bên lề thì nên giải quyết theo kiểu "trực quang sinh động" cho nhanh gọn dễ hiểu. Dù chỉ là sự chơi nhưng cũng cần những quả tim nóng và cái đầu lạnh, chúc các Bác năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự bình an!