Sau Tết và có chút thời gian rảnh rỗi, em lại chuyển sang nghiên cứu rock với album đã được anh Lonelywolf giới thiệu: “Sultans of Swing” Thời còn đi học em cũng thường nghe Scorpions và Bon Jovi. Ban nhạc Dire Straits em chỉ mới được nghe mọi người nói đến chứ chưa nghe được đĩa nào của ban nhạc này. Gần như ban nhạc rock nào cũng có một tay guitarist kiệt xuất và Dire Straits cũng vậy. Hai anh em nhà Knopfler là Mark và David đều là những tay guitar xuất sắc trong đó Mark Knopfler vừa chơi guitar vừa là giọng ca chính; David có lúc phụ trách luôn keyboard. Từng ca khúc đều được hòa âm đầy hấp dẫn với những đoạn solo biến ảo diệu kỳ (không biết có phải do bệnh nghề nghiệp của em trước kia khi chơi solo không nhưng mỗi lần nghe những đoạn solo hay là em lại mê tơi với tâm trạng rất khoan khoái ). Giọng ca chính có chất trầm trầm, khàn khàn và mang đậm những nét đặc trưng của dòng nhạc rock đầy mạnh mẽ. Thử nghiên cứu một lần, có thể các bác cũng sẽ lạc vào không gian rock đầy hấp dẫn như em vậy. Cám ơn anh Lonelywolf đã chia sẻ album của một trong những ban nhạc rock xuất sắc.
Nghe em giới thiệu, anh cũng thấy hứng thú rồi đó, chăc là phải nhờ em giúp anh một cd nhé. lâu lâu cũng phải thay đổi một tí, với lại anh cũng muốn trải nghiệm xem rock khó nuốt tới cở nào. cám ơn em trước nha!
- Chào Bác Dark Knhight, Bác có thể load nguyên album này về ghi ra đĩa CD từ http://www.chiasenhac.com :arrow:
Chào em Tuấn, cám ơn em. thật ra thì mấy món vi tính anh không rành lắm, cái này để anh em làm tốt hơn, với những thiết bị chuyên nghiệp, thì những sản phẩm làm ra sẽ chất lượng rất nhiều.
Đam mê cũng theo độ tuổi đó anh . Năm ba năm nữa chắc em cũng sẽ nghe dòng nhạc nhẹ nhàng như anh vậy thôi. Kiểu như bảo mình nghe nhạc của Sơn Tùng MTP mình không nghe nổi nhưng tụi nhỏ choai choai nó thần tượng quá trời!
Còn em thì chắc phải ba mươi lăm năm nữa mới nghe được quá . P/S BC: Bác Chiến có đồ chơi gì mới thế, BC? :roll:
Chúc mừng bác Chiến và bác Trường, nhị vị trưởng lão của QNAC có đồ chơi mới. Bác Phúc Tannoy cố lên .
Ha...ha... nhà mình toàn nghe cassette bữa giờ tủi thân ko dám ló mặt lên đây.... , Bữa nay mới mừng vì hóa ra ko phải chỉ mình thích nge casette... Tuy nhiên lại được ae chỉ ra là do mình già.... hic... Làm sao giờ???
Em lại vừa sưu tập được 1 album nghe rất hấp dẫn và muốn giới thiệu với mọi người: “Golden Hall – 65th Anniversary Limited Edition CD-1”. Đây là trích đoạn những tác phẩm của các nhà soạn nhạc Johann Strauss, Bizet, Vivaldi, Bach, Mozart… Xen giữa là một số bài vocal (chắc thay đổi khẩu vị để khán thính giả đỡ ngán ). Em nghe cái CD này mấy lần và lúc nào cảm xúc cũng trào dâng (do nội dung của nhạc chứ không phải do cái bìa CD đâu nhé Cái bìa nó y chang vậy chứ em không có ý định truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy đâu nha). Trong CD có cả cổ điển, có cả vocal, rồi có cả guitar... Ít khi nhiều tác phẩm hay lại tổng hợp trong cùng 1 CD như vầy. Nếu bản “Thunder and Lightning” và “Chinese Galop Op.20” với nhịp điệu và tiết tấu dồn dập khẩn trương thì bản “Emperor’s Waltzes Op.437” khoan thai như một cặp đôi đang dìu nhau tình tứ trong điệu valse êm ái. Chuyển khẩu vị sang vocal với ca sĩ Eva Cassidy, ta lại chìm vào không gian jazz cùng giọng hát trong trẻo truyền cảm và nhạc đệm nhẹ nhàng du dương trong ca khúc “Autumn Leaves”. Nghe “Spring” của Antonio Vivaldi với sự tươi trẻ và sức sống tràn đầy, hay “Jazz Variants” với tiếng trống rộn ràng và hoành tráng. Tác phẩm “Radetzky March, Op.228” khép lại album bằng tiết tấu rộn ràng tươi tắn và cuốn hút người nghe như muốn hẹn với khán giả: “nhớ đón nghe CD-2 nhé”. P/S: nếu các bác có nhu cầu, nhớ liên hệ em nhé; em đã sắm đầu ghi rồi đấy
Đã khá lâu rồi em không còn nghe Trần Mạnh Tuấn. Ngoại trừ album "Về Quê" thỉnh thoảng có thoáng qua, các album khác thì không. Chiều nay thử album Jazz It Up "Sến" thì có một ít bất ngờ thú vị! Quả thật trong album, có một số bài được xem là "sến", nhất là trước 75, tuy nhiên với lối chơi có tí chất "jazz" thì bản thân em không còn thấy "sến" nữa. Tiết tấu chậm rãi, tưởng chừng là đơn giản, nhưng có sức truyền cảm không ngờ! Với em có lẽ đây là một trong những album hay nhất của Trần Mạnh Tuấn. Liệu có phải những xúc cảm mạnh của những bài nhạc này đem lại mà em có suy nghĩ thế chăng? :? Anh em nên nghe thử! Happy Listening!
Xin thông báo với các thành viên VNAV Qui Nhơn, Nick "Ai cũng bỏ đi" là một nick khác của thành viên Nemoqn thường viết bài trong topic này. BQT VNAV đã treo nick "Ai cũng bỏ đi" không thời hạn, nick Nemoqn bị treo 1 tháng kể từ hôm nay. Nếu sau này thành viên Nemoqn vẫn lập nick ảo để viết bài, cố tình vi phạm nội quy diễn đàn, nick Nemoqn sẽ bị treo không thời hạn. Các nick ảo sẽ bị xóa mà BQT không cần thông báo. Thân chào.
Như em đã từng giới thiệu về các giọng ca nữ được xem là diva của làng nhạc nhẹ thế giới vào thập niên 90, hôm nay em muốn giới thiệu một album của một giọng ca vàng khác là Whitney Houston với album “Whitney Houston - The Ultimate Collection” Whitney là một ca sĩ mà em rất yêu thích với giọng ca khỏe khoắn đầy nội lực nhưng vẫn rất truyền cảm. Nghe cô hát những nốt cao với làn hơi dày dặn, ta có cảm giác như cô có thể ngân một đoạn rất dài ở quãng cao mà không cần lấy hơi vậy. Cách luyến láy cũng hết sức đặc biệt gần như chỉ những ca sĩ da màu mới có (cái này giống như là bản năng, là tố chất và cấu tạo của dây thanh quản của người da màu tạo cho họ khả năng luyến láy điêu luyện như vậy; giống như đường chạy cự ly ngắn 100m và 200m luôn là sân chơi riêng của các vận động viên da màu châu Mỹ còn cự ly trung bình là sân chơi riêng của vận động viên da màu Etiopia vậy ). Album này gần như tập hợp đầy đủ những ca khúc thành công nhất của Whitney như: “I will always love you”, “Saving all my love for you”, “Greatest love of all”, “One moment in time”,… Mở đầu album là ca khúc “I will always love you”. Với giọng ca cháy rực, cảm xúc thăng hoa cùng với những đoạn luyến láy đầy ngẫu hứng, ca khúc đã trở thành đĩa đơn bán chạy nhất của một nữ nghệ sĩ trong lịch sử âm nhạc. Ca khúc này trước đây đã từng được nữ ca sĩ Dolly Parton thể hiện vào năm 1982 và đạt được một số thành công nhưng ca khúc này thực sự sáng rực rỡ khi được Whitney Houston trình bày. Cô giành luôn giải Grammy cho giọng ca nữ hay nhất năm 1994 với ca khúc này. Ca khúc “Saving all my love for you” đánh dấu sự thành công của Whitney khi cô mới chỉ hơn 20 tuổi. Thời điểm cô trình làng bài hát này với chất giọng thiên phú và nội lực tràn đầy, các nhà sản xuất âm nhạc của thế giới có thể đoán trước được thành công cũng như đóng góp lớn lao cho âm nhạc thế giới với những ca khúc để đời của cô. Tại giải Grammy năm 1986, ca khúc này đã giành luôn giải Grammy cho giọng ca nữ trình diễn nhạc pop xuất sắc nhất. "One Moment in Time" là ca khúc chính thức dành cho Thế vận hội Olympic Mùa hè 1988 và Paralympic tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc. Đây là một bài hát bất hủ trong lịch sử thể thao với nội dung ca ngợi sự cố gắng vượt bậc của các vận động viên để chiến thắng bản thân cũng như ca ngợi cách chiến thắng và vượt lên số phận (của các vận động viên khuyết tật). "When you believe" là ca khúc cô song ca với một ca sĩ nổi tiếng khác là Mariah Carey. Nghe ca khúc này để cảm nhận sự tinh tế và sự phối hợp ăn ý của hai giọng ca hàng đầu làng âm nhạc thế giới. Ca khúc này là nhạc phim cho bộ phim hoạt hình "The Prince of Egypt" phát hành năm 1998. Bài hát này tuy không thành công rực rỡ như các ca khúc nêu trên nhưng cũng kịp giành giải Oscar cho nhạc phim hay nhất trong lễ trao giải Oscar năm 1999. Những ca khúc khác trong album cũng rất hay và đáng để thưởng thức. Em xin dành cho người nghe cảm nhận hết chất máu lửa của một giọng ca xuất sắc. Thật tiếc khi những năm tháng về sau này cô bị ám ảnh bới ánh hào quang của thành công ngày trước; áp lực làm sao liên tục giữ thành công và sự yêu mến của khán giả đã khiến cô mất kiểm soát và rơi vào tình trạng nghiện rượu và ma túy dẫn đến qua đời khi mới chỉ 49 tuổi.
Thấy con Kenwood KX-9050 nầy mới như khui thùng, em update luôn cho đủ cặp màu đen - hay dở chưa biết, các bác cho ý kiến xem sao ah.