Đầu tuần, rất bận, không có thời gian dạo phố, chỉ liếc nhìn tí! He he. Chợt thấy một con thú quý hiếm, nên đưa lên ống ngắm! Lần này thì khó thoát rồi! Bác Dark Knight vào thưởng lãm nhé: 35J, 80M 14K GF! Vui!
Lại thêm một động vật quí hiếm nữa gia nhập QNAC. Chúc mừng BC P/s: hàng đang trên đường ra QN. Người gửi: Nguyễn Văn Lộc, người nhận: BC, hehehe
He he. Tranh thủ bắn tỉa tí mà cũng có người theo dõi! :evil: TBKT đã 'tia' thêm được em nào chưa? Brgds.
Bài cảm nhận của anh D viết hay quá. Em xin nói thêm một chút về album này, nó được thâu âm năm 1960 trên R2R, thời kỳ đang chuyển tiếp Mono sang Stereo, nên anh nghe sẽ thấy sẽ có vài nhạc cụ chỉ thâu âm trên 1 chanel L hay R mà thôi. Em giới thiệu cho anh thêm 1 album của "Lão Gene" này là The Gene Ammons Story: Gentle Jug, nó cũng được thâu âm cùng thời gian với album Boss Tenor, nhưng những bài trong album này nghe thủ thỉ, du dương, và rất quyến rũ, đến nỗi ngày xưa tối nào em cũng nghe album này
@quoctuan1973: Tuấn có máu nghiên cứu Cassette Tape Deck nữa không? Anh thấy con TEAC - V9000 UR shop đang rao này được cả ngoại hình và chất âm khá ổn. Nhìn mấy tấm hình coi máu lên não chưa ?
Chất âm thì em chưa biết, nhưng ngoại hình phải nói là quá ổn luôn. Giá 8,5 củ. Em cũng lăn tăn cả buổi chiều nay với con này đấy. Chắc phải stop dự án "Lồ má vồ" quá. Haiza, nghèo quá nên khổ vậy đó anh
Em như đang đứng giữa ngã ba đường, không biết đi đường nào đây. Haiza, lâu quá chưa có giao dịch audio nào, hay là ......? :roll:
Anh chợt nhớ mấy câu thơ, hình như của Tố Hữu: Bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước, Chọn một dòng hay để nước trôi. (Mình cải biên lại: Chọn một dòng hay chọn cả hai )
Em xin cải biên lại tí nhé: "Chọn một dòng hay ......để trôi luôn", hihihi :lol: P/s: Cơ mà nhìn con Teac là thấy máu lên não rần rần luôn. Haiza, khó nghĩ quá :roll: .
Theo mình nghĩ, chú không cần phải phân vân: Xuống tay với con Teac đi, vì + Cứ để "máu lên não rần rần" như thế thì có nguy cơ rất cao là sẽ không có khả năng để chơi nữa, dù là chơi cái gì! :lol: + Em Lord Marvel đã bị mình bắn hạ rồi. Kiếm được con khác như thế thì còn lâu lắm! Cứ yên chí mà chơi em Teac. Brgds.
Hình như album Gentle Jug này anh chưa có hay sao đấy! Chú Zorro cho anh xin một bản nhé! Thanks a lot! Brgds.
Lâu mới thấy Zorro ghé topic QNAC nhé . Anh chưa có album này, đang kiếm mãi mà không ra. Có lẽ lại phải nhờ anh Lonelywolf một lần nữa. Nhờ đỡ ảnh hoài nhưng thôi thì "làm anh khó lắm", em kẹt quá nên mới phải nhờ .
Ối giời ơi, tưởng bác nào đặt hàng, hóa ra thì "đường nào rồi cũng về La Mã" hết. Em nó lại đang trên đường từ Sài Thành về Quy Nhơn - thành phố thi ca, mà lại về đúng QNÁC mới ác chứ! hhhhhhhh :wink: .
Chiều nay em lại nhận được món hàng nho nhỏ mới săn được: Mở ra thì thấy lỉnh kỉnh đồ đạc: Ổ ghi YAMAHA 3200, còn mới kinh khủng, "đẹp từng centimet" . Được cái box zin theo ổ luôn. Kết nối cũng dễ dàng tiện lợi bằng cáp zin theo máy. Không biết có được xếp vào hạng thú quý hiếm chưa, nhưng thấy niềm vui nho nhỏ khi bộ sưu tập của mình thêm một món đồ đẹp.
Em nó lên kệ cùng đội hình thâm niên: Driver tự nhận, khỏe re khỏi phải cài đặt chi hết. Ghi thử một đĩa, cho chọn nhiều tốc độ và tốc độ thấp nhất là 1x, thấy là đã thích rồi. Chọn ghi thử 1x, máy chạy êm ru. Cảm giác thật là Yomost !
Cám ơn anh nhiều. Món đồ tuy nhỏ nhưng đẹp là thấy vui rồi. Em không biết có nên báo cho anh Dark Knight không. Mấy bữa trước ảnh chê cái đầu ghi của em cùi bắp quá .