Ấy ấy, đừng báo vội anh ơi. Chỉ mình em biết thôi là đủ mệt rồi đấy! :wink:. Để kiểm tra chất lượng của ổ ghi này có đúng chất không, đề nghị TTK ghi thử cho em đĩa Boss Tenor để em kiểm tra ngay nhé .
. Hay za! Thế này thì phải kỷ luật hai chú rồi, dù gì thì mình cũng là " Tam Trưởng Lão " hẳn hoi chứ chơi à.... Cho nên chú TTK trưa nay ghé chỗ anh nhận nhiệm vụ nhá! Thân chào. Nhân tiện chúc mừng chú có đồ chơi mới, hì..hì... chú có đồ chơi mới mà mình sướng. Cứ thế phát huy chú nhé.....
Ôi nhức đầu quá, bác Dark Ninght và chú TBKT ơi! Tự dưng thú quý hiếm xuất hiện dồn dập, làm em khó thở quá! :shock: Thú "hoàng tộc" Và con thú theo truyền thuyết: Brgds.
Ha...Ha...ha...Liều thuốc duy nhất, để khỏi nhức đầu là, đưa cả hai nàng về dinh là xong. Bác cứ lăn tăn làm gì, " mỗi người chỉ có một cuộc đời " thôi mà! như Bác nói í!
Vậy là chứng tỏ em cũng có khiếu chơi món này rồi. Hai con này em cũng tia từ sáng tới giờ. Con Royal đẹp quá nhưng chẳng lẽ làm 02 con Orient :roll: . Còn con "Lồ má vồ" thì giá cao quá , em với không tới rồi. P/s: vừa vào xem lại thì thấy 02 em nó đã lên đường ra Quy Nhơn rồi! :lol:
Sao hội này toàn người khoe đồ mới mà chẳng thấy ai ra mắt để ae không có đồ mới như mình chúc mừng và vui lây nhỉ...chờ được mời để được chiêm ngưỡng nè... BC phát pháo đê kẻo mấy đệ học theo BC trốn hết vui 1 mình thì còn gì là hội nữa...he..he.. Mau lên chứ...vội vàng lên với chứ...
Hoàn toàn đơn giản. Chuyển cho anh cái CD trắng, anh test ổ ghi luôn, trước khi xác nhận với shop là máy chạy tốt . @ anh Dark Knight: chắc sáng thứ 7 này anh em gặp nhau luôn, anh gửi CD trắng cho em để em nghiệm thu ổ ghi mới nhé . Mấy ngày nay em nhiều việc nên không gặp nhau được anh à.
Ha ha. Té ra bác cũng biết cách nói ghê đấy! Đợi bác mãi, nhức đầu quá nên em bắn hạ luôn rồi! He he. Anh đâu có nghi ngờ khả năng của chú về phần nhìn đâu! Thậm chí là tiến bộ quá nhanh là khác! Nếu chú tia từ sáng mà lấy ngay đi thì anh đâu phải nhức đầu và khó thở cho đến trưa?! :lol: Hàng chỉ mới "gạch" hoặc đang trên đường thôi bác ơi! Nếu sáng thứ 7 bác bận thì sáng Chủ Nhật gặp nhau nhé! Bác thích thì chiều CN gặp nữa! Cho bác vui "mệt nghỉ' luôn! Không được kiếm cớ chối từ đâu đấy, Trưởng Lão II ạ! :lol: Brgds. P/S: Có người ấm ức! Sao mấy cha này cứ tập trung vào phần nhìn không nhẩy? Ha ha. Nghe mãi thì chuyển qua phần nhìn tí cho thư thái, tái tạo sức lao động để chiến đấu tiếp với phần nghe chứ nhỉ?!
Sáng thứ bảy này, anh D làm "nhẹ nhẹ" cái ổ ghi Già mà ham. Chiều CN, BC làm "nặng nặng" mấy em Citizen, Orient và "Lồ má vồ" thì vui biết mấy, anh Tr nhể, :lol:
Cái ổ ghi này được sử dụng làm công tác từ thiện mà cũng phải xối nước nữa sao :lol: ! Anh tưởng đóng góp cho cộng đồng thì được giảm trừ gia cảnh chứ ! Nói vui vậy thôi, thứ 7 này anh em gặp nhau. Cầm CD trắng theo để anh nghiệm thu ổ "Già mà ham" nhé.
Lại có con hàng đẹp lên kệ nữa nè. Được mùa thu hoạch hay sao mà lắm hàng đẹp thế không biết, nhìn là thấy nóng trong người rồi. Em này mà không đem so với Ngọc Trinh hay Tăng Thanh Hà thì so với cái gì!! MAZANTZ 99SE Limited Đây là phiên bản đặc biệt nên chữ Limited được khắc chìm trên cửa đĩa.
Công nhận là đẹp thật đấy. Nhìn 04 cái vương miện mà ướt hết cả bàn phím. Gía mà anh D chưa làm con 95 nhỉ? Hay là cho em trả góp con 95 rồi anh D đưa em này về dinh? . Cơ mà giá cũng chát chúa quá, hehehehe. P/s: Em khô máu rồi. Chứ không là cũng chết với em ngay đấy :lol:
Nhất trí giảm trừ gia cảnh cho tất cả các ae có đồ chơi mới mà mang ra cho ae chiêm ngưỡng hoặc phục vụ cộng đồng, hơn nữa có vậy ae có đồ mới sẽ ko ngại dấu đồ ở nhà để chơi 1 mình nữa..he..he.. Đề nghị BC cho ghi vào nghị quyết! Ps: và để cổ vũ tinh thần, chầu cafe chủ nhật mừng cái đầu phục vụ ae của chú D để mình mừng nge, còn buổi chiều thì mừng đồ của BC thì BC sẽ là khách đưa vào dạng nghèo giảm trừ gia cảnh... Tuy nhiên nếu bc mang bakich hay mơ mộng gì đó chiêu đãi thì ae nhận hết!!! Kính BC xét duyệt!
Ý tưởng này của Trưởng Lão II là rất mới! Rất thông cảm cho anh em mới sắm đồ nên chắc là không còn tiền trong túi! Kiểu này tay nào càng mua sắm nhiều, càng được miễn trừ gia cảnh! He he! Nhưng để trở thành nghị quyết thì phải thông qua biểu quyết trong một buổi họp, phải không trưởng lão? Chuyện này thì em duyệt được và duyệt ngay! Cafe sáng CN là của Trưởng Lão II. Chuyện này thì em cũng duyệt luôn! He he. Nhưng uống chi ba-kích và rượu mơ, mấy thứ rượu nhà quê đó hở bác? Mấy tay chơi "sành điệu rượu tây" xem nó là là rượu 'tự huyễn' thôi, uống làm gì! Ka ka. :lol: Uống beer đi cho lành bác ơi! Nhưng kể cũng lạ, rượu tây có đó nhưng ba-kích và rượu mơ lúc nào cũng bị uống hết trước! Mấy cha QN-AC đúng là "nhà quê" hết biết! Ha ha :lol: Brgds.
Theo thông tin mới nhận, Trưởng Lão II chuyển sáng CN sang sáng mai, thứ 7. Như thế, cafe sáng mai là của Trưởng Lão II, anh em khác không được giành! Báo cho anh em cùng biết! Brgds.
Thấy anh em gần đây bắt đầu đầu tư vào ổ CD-RW. Em thấy bên mục "Thiết bị ghi đĩa Audio CD" có bài viết mới đây của bác baohien đánh giá các ổ đĩa, nên move về đây để anh em đọc thêm. Mức độ chính xác của thông tin thì tuỳ cá nhân đánh giá và tìm hiểu. Dù gì thì đó chỉ là thông tin từ một góc độ:
Họ phân loại cũng khá rõ ràng rồi anh. Tuy nhiên chất lượng của đĩa ghi từ các ổ ngoại hạng, nhất, nhì, ba khác nhau bao nhiêu thì dạng amateur như em không biết có phân biệt nổi hay không, nên có được cái ổ ghi nào nằm trong số mấy cái được tác giả nêu tên là vui rồi . Đương nhiên cái ngoại hạng thì phải nhất rồi vì linh kiện bên trong sẽ tốt hơn rất nhiều và độ bền của nó sẽ hơn hẳn các loại còn lại. P/S: Shop đang có 1 con Plextor Premium 2 mới chưa sử dụng luôn. Nhìn rất ghiền nhưng đành dằn lòng lại để đầu tư cho hạng mục khác quan trọng hơn .
Em có con Yamaha 3200E có chức năng ghi Audio Master, hàng còn ngon, đẹp. Bác nào thích ghi phôi F1 thì ới em: 0912.943.076 Giá: 2tr2 (nofix)
Ý anh hơi khác một tí Vì hôm trước chú nói có khả năng mua thêm ổ CD-RW 3,2K nữa nên anh post lên đây để chú suy nghĩ lại. Có lấy thêm thì lấy cái khác, ngoại hạng hay hạng nhất gì đấy! :lol: Mới nhắc đến CD-RW thì đã có nguồn hàng giới thiệu ngay! Sướng chưa? :lol: Tác vụ phần nhìn được ALVĐ giao phó, chú đã chốt hạ chưa? Thứ 7 này trình làng nhé! Brgds.
Điệp vụ phần nhìn coi vậy mà phức tạp hơn em tưởng. Mấy mẫu em ngắm nghía thì không có hàng. Hàng trên phố thì không có thời gian săn. Không lẽ lại quay về với đồng hồ quartz, hàng rất sẵn mà mẫu mã khá vừa ý. Em đang lăn tăn nên chưa quyết anh à.
Có gì đâu mà khó vậy anh. Này thì Senko hở đáy này, tay ải tay ai thế nhỉ? Chúc anh kiếm được em ưng ý nhé