Bên trong cũng được đấy chứ, may quá còn mới brand-new luôn, còn nguyên seal và phiếu bảo hành Japan luôn: Made in Japan (lại là Japan), hở ngực (may là chưa hở rốn ) Nhìn cái núm cũng dễ thương phết, thấy là muốn vặn núm rồi . Có chữ S chắc ý nó bảo "sờ vào đây" Hở luôn cả mảng lưng luôn. Em này mà xuống phố là bị mấy anh chụp hình vì tội ăn mặc không đúng thuần phong mỹ tục Máy 4R38. Em kết cái dòng chữ Made in Japan thôi
Chúc mừng TTK có đồ chơi phần nhìn mới! Trông rất được! Anh thích "fair complexion" của mẫu này hơn mấy mẫu trước chú chọn! Đúng là dồn dập có nhiều món mới quá! Đề nghị CN này gặp gỡ cho "nóng sốt" :lol: P/S: Cafe cuối tuần này chuyển sang sáng CN, anh em nhé!
Cám ơn anh. Chọn mãi mà mấy shop cứ báo hết hàng nên em tìm được 1 shop còn hàng thì chọn luôn anh à. Với lại hàng Made in Japan cũng ít nên cứ phải tìm mãi mới có chứ malaysia thì nhiều. Còn 1 cái nữa có cả lịch thứ, ngày luôn nhưng em thích hở 1 tí cho lạ mắt và trẻ trung chút (cưa sừng làm nghé chút) .
Em này có được xem là đậm chất Analogue không BC? Em nó cũng đang trên đường về QN-AC đó ah! :wink: Brgds.
Mình trung thành với CDP thôi. Món analogue này công phu và khó nhằn lắm. Ráng khai thác hết em 95 rồi tính đường nâng cấp lên em nào cao hơn là thỏa mãn rồi.
Chiều nay mình nhận được gói này. Nay xin kính báo ae: 1/ Bác nào gửi nhầm địa chỉ thì đến nhà mình nhận lại. Khi đến nhớ mang theo 200 tiền cước và khai báo đúng món trong ruột sẽ nhận hàng về. 2/ Bác nào có nhã ý tặng mình quà thì lên tiếng để mình cảm tạ nhé.. 3/ Nếu ko ai nhận mai mình sẽ coi như của mình và sẽ khui thùng...he...he.. đã rùi... kiểu gì cũng lời...
Em xin xác nhận: 1. Cái này là của em, sẽ mang theo 200k tiền cước thanh toán lại cho bác và xin khai báo là: em Cờ đờ Phi líp ạ! 2. Như điều 1 đã xác định, thì sẽ không có điều 2 và điều 3 đâu nhé bác Tr! :lol: P/s: Còn cái này thì mình xin quote lại bài viết của bác Tr nè. Không biết ai gửi lộn cho em, nó mới về đến nhà em sáng nay, lạ quá :shock: ? Brgds.
Như thế, bữa nay hàng đi lạc xảy ra thường xuyên nhỉ! :lol: Sáng nay chú đi họp PHHS, làm gì có cái chân đi dép ở nhà? Ở nhà mà đi dép, Gấu Mẹ mà biết thì chít đấy nhé! Hay là chân của gã hàng xóm? :lol: Mà bữa nay chú định mở shop hay sao mà hình chụp có cả tên bản quyền (UNSHAVER)? Sáng nay, uống cafe với anh em xong, check mail thấy có mấy cái ảnh gửi nhầm vào mailbox của mình! Chẳng hiểu sao nữa! Nhức đầu quá TL2, TL2 ơi! Của bác nào gửi nhầm thì báo em nhé! Brgds.
Sáng nay em đi họp PHHS xong lúc 8h30. Ra Phuong Trang mang hàng về cơ quan và khui ra luôn vì sáng nay em có việc phải đi làm. Ảnh chụp tại cơ quan đấy ạ. Không biết sao up hình nó cứ kèm ấy chứ, em nào có mở shop đâu ạ Còn cái ảnh đúng là gửi nhầm vào Inbox của BC rồi. Cái Seiko KS này là bác TĐT gửi cho em đấy chứ? BC cho em xin lại nhé! :lol:
Tối qua rà soát các album pop-rock, em chợt thấy album này của The Eagles. Ban nhạc này gắn liền với em trong những năm tháng ĐH và em không cần nhắc đến sự nổi tiếng của họ nữa! Điều đáng nói là album này chứa rất nhiều bài hay của Eagles, ngoài những bài đình đám như Hotel California, Desparado, Tequila Sunrise... Có một bài em cực thích là Lying Eyes mà đã rất lâu rồi em mới nghe lại được! Bao nhiêu cảm xúc, hình ảnh và kỷ niệm ngày xưa tràn về... Ngoài ra, những bài còn lại đều là những bài hay! Tóm lại, với em, đây là một trong những album hay nhất của the Eagles, đúng với tên The Very Best Of The Eagles, một tựa đề mang tính quảng cáo không phải lúc nào cũng đúng! Anh em nào đã nghe và đã thích Eagles thì không thể không thưởng thức album này! Happy Listening!
Tóm lại, là anh em nào thích Eagles thì Bc tặng album The Very Best Of The Eagles hay sao để em biết đường xí ạ...?
Em may mắn được 1 cậu em trong công ty tặng CD gốc của album này luôn. The Eagles cũng là ban nhạc em rất yêu thích từ ngày còn đi học. Lâu lâu nghe lại một thời kỷ niệm xưa thấy cũng bổi hổi bồi hồi lắm . Hôm nào em rảnh rảnh viết vài dòng cảm xúc khi nghe thần tượng thời sinh viên của mình .
Hôm nay em muốn quay về chủ để nhạc pop trữ tình và giọng ca em muốn giới thiệu lần này là ca sĩ Elton John với album “Love Songs” Elton John là nhạc sĩ, nhạc công piano kiêm ca sĩ người Anh. Với số lượng lớn album phát hành trong suốt sự nghiệp, ông là một trong những nghệ sĩ có số lượng đĩa bán thuộc tốp đầu của thế giới. Đóng góp của ông cho nền âm nhạc thế giới đã được ghi nhận khi tên ông được đề bảng tại “Hall of Fame”. Quay trở về với album “Love Songs”, gần như các ca khúc nổi tiếng nhất của Elton John đều có mặt trong album này như “Sacrifice”, “Candle in the wind”, “Don’t let the sun go down on me”, “Sorry seems to be the hardest word”, “Your song”, hai ca khúc nổi tiếng trong phim “Vua sư tử” là “Can you feel the love tonight” và “Circle of life”… Từng ca khúc trong album không quá biến hóa về phần hòa âm phối khí. Bù lại các sáng tác và phần trình bày của Elton John được đánh giá cao bởi tính trữ tình của giai điệu, tình cảm của tác giả đối với cuộc sống hay với đối tượng cụ thể (như với Công nương Diana) và tính chân thực cũng như tính triết lý của lời ca. (Bản thân em cảm nhận giọng ca của Elton John là giọng ca đẹp nhưng thiếu một chút gì đó cá tính để gây ấn tượng mạnh với khán thính giả; ngược lại em khâm phục và ấn tượng mạnh đối với tài năng sáng tác và soạn nhạc của ông). Em xin điểm qua vài ca khúc trong album, phần còn lại xin nhường cảm nhận cho người nghe. “Candle in the wind” được Elton John hiệu chỉnh và viết lại phần lời cho phù hợp để tưởng nhớ Công nương Diana – người bạn rất thân của Elton John (phiên bản trước của “Candle in the wind” được phát hành năm 1973 là một lời tri ân đến nữ minh tinh quá cố Marilyn Monroe). Lời ca tưởng nhớ đến cuộc đời nhiều đóng góp cho xã hội của Công nương Diana (cô là người bảo trợ cho gần 100 tổ chức từ thiện, trong đó có tổ chức Chữ thập đỏ, mạng lưới những người sống sót trong bom mìn và rất nhiều quỹ chống AIDS và ung thư...) And it seems to me you lived your life Like a candle in the wind Never knowing who to cling to When the rain set in And I would have liked to have known you But I was just a kid Your candle burned out long before Your legend ever did “Sorry seems to be the hardest word” là một ca khúc thành công khác của Elton John. Ca khúc được phát hành đĩa đơn năm 1976 và được nhiều ca sĩ hát lại. Với giai điệu trữ tình, ca khúc đã được nhiều ca sĩ hát lại với phong cách audiophile mộc mạc và rất lôi cuốn. What have I got to do to make you love me What have I got to do to make you care What do I do when lightning strikes me And I wake to find that you're not there What do I do to make you want me What have I got to do to be heard What do I say when it's all over And sorry seems to be the hardest word “Can you feel the love tonight” là ca khúc gắn liền với bộ phim “The Lion King”. Ca khúc đã giúp ông giành luôn cả giải Oscar cho ca khúc nhạc phim hay nhất lẫn giải Grammy cho giọng ca nam hát nhạc pop xuất sắc nhất trong năm 1994. Phần giai điệu lẫn ca từ của bài hát đều rất hay và được giới phê bình âm nhạc đánh giá rất cao. There's a calm surrender to the rush of day When the heat of a rolling wind can be turned away An enchanted moment, and it sees me through It's enough for this restless warrior just to be with you And can you feel the love tonight? It is where we are It's enough for this wide-eyed wanderer That we got this far And can you feel the love tonight? How it's laid to rest It's enough to make kings and vagabonds Believe the very best Em xin nhường cho người nghe cảm nhận hết cái hay của giai điệu và ca từ trong các ca khúc của album này.
nhớ các anh lai vào thấy toàn đồng hồ đẹp và loa đài cũng mới các anh vui phơi phới em buồn lại đi ra em xin chào cả nhà ... nhé
Anh em nào cần pre-amp thì vào đây nhé! Nếu không thì đọc để thấy "nỗi niềm" của bác PDALove! Những cái khổ của người chơi audio. Bác cũng một thời loay hoay với E-500... buysell/single_ad.php?ad_id=36563 Brgds.
Chắc hết năm nay em lại quay lại lọ mọ với các cụ Ai có gì thanh lý thì để dành cho em nhé Gu em là Như Quỳnh / Quang Lê / Đan Nguyên / Yao Si Ting / SuSan Wong thoi Em đang tích cực xem các thớt mua bán đây
Thêm một cầu thủ lại về với đội của anh ấy Ngoại hình còn khá đẹp, các đầu jack rất mới Ghép vào đội hình đang có. Em cảm nhận các dải âm tách bạch rõ ràng. Dải mid tròn trịa hẳn; dải trầm cải thiện rõ rệt khi âm trầm xuống sâu hẳn. Nhiều âm rất trầm trước đây không thể hiện thì giờ được thưởng thức rất mềm mại với cảm giác rất mới. Một sự nâng cấp và trải nghiệm đáng giá .
Đúng là sự đâu tư đáng giá! Một lần nữa, chúc mừng chú! Tuy nhiên, nếu chú thích 2 số 9 thì cũng nên nghía qua em này! Hóa ra hôm trước chú chưa vớt cũng có cái hay! Bây giờ vớt cái này, có khi lại dư ra thêm cái phần nhìn đấy chứ! :lol: viewtopic.php?f=35&t=78534&p=2454185&sid=a39b16c29b07ca0fc0239321cea84f0b#p2454185 Nếu chú truongbathoi quan tâm em 2 số 9 thì chú liên hệ ngay với chú ấy nhé. Brgds.