Nghe Jetlee tả cảnh Nha Trang đúng bổn hiệu và không hổ danh nhà thơ ( Hàn không mặc gì ) làm rạo rực muốn tái xuân . :lol:
Nghe Jetlee tả thế này thì mới nhận ra có nhiều nơi ở NT mà mình chưa biết. Phen này lại vào để khám phá thôi ----------------------------------------------------------- To QN-AC members Đây là ảnh những CD em nhận được từ BHA. Gói rất đẹp và kỹ lưỡng. Hôm nào cafe, em sẽ mang cho mấy bác. Số lượng có hạn nên bác nào vắng thì ráng chịu nhé
Cảm ơn Bác Sói BC và anh em Qui Nhơn AC đã đón tiếp nồng hậu , ngày mai em gởi tặng Bác bộ đèn cảm biến ,gởi xe nào sẽ alo cho Bác sau nhé .
Đọc thơ của Bác Jetlee, e chịu hổng nổi luôn nè. Kiểu này anh em QN-QC phải bay vào Nha Trang gấp đây.
Hay cuối tuần này mời các bác vào chơi luôn cho nó nóng, tụi em sẽ đãi các bác một bữa đủ món trong thơ của Jetlee luôn
Em Toàn nguyễn liên đây ít hôm nữa em có các bạn chơi xe moto quy nhơn vào giao lưu với moto Bh cá nhân em sẽ gởi thêm một ít cd nữa tặng các bác và em hy vong sẽ thuyết phục đc một số anh em mê moto của QN mê thêm audio giống như em. Chào đoàn kết ! Bác nào đại diện nhận cd cho em sô dt để bạn em tiện đưa cd và giao lưu cùng với các bác luôn .
Kính chào các anh VNAV Quy Nhơn, Em đã vào SG từ trưa hôm qua, nhưng mãi đến bây giờ mới có thời gian vào mạng VNAV. Xin cám ơn các anh VNAV Quy Nhơn đã tiếp đón chúng em "trên cả tuyệt vời". Tuy chỉ là lần đầu em đến Quy Nhơn nhưng vùng đất và con người Quy Nhơn đã để lại trong em những ấn tượng thật đẹp. Rất vui khi được giao lưu với các anh VNAV Quy Nhơn. Em xin phép gởi hình ảnh về chuyến thăm Quy Nhơn vừa qua tại topic này theo trình tự thời gian. Ngày 17/03/2012: - Nơi đến đầu tiên, cafe Nét Xưa, một quán cafe sân vườn thật đẹp.
Sau khi các anh Phongpk, Jetlee của VNAV Nha Trang đến Quy Nhơn và cùng tập trung tại cafe Nét Xưa, mọi người ghé thăm nhà anh Huy pthien - TTK Quy Nhơn AC để nghe nhạc. Chương trình "offchai" cũng chính thức bắt đầu với bia Heineken và rượu Sake pha vàng
Thời gian trôi qua khá nhanh, buổi trưa thứ 7 các anh Quy Nhơn mời khách tại Nhà hàng Quê Hương trên đường Tăng Bạt Hổ. Các món cơm chiên gà ta Quy Nhơn, mực xào, cà dĩa chấm mắm ruột, canh tôm... được nhà hàng làm rất ngon. Lần này mọi người uống bia Tiger
Sau khi ăn trưa, các anh Quy Nhơn lái xe đưa khách về khách sạn. Đến nơi, bọn em thật bất ngờ vì khách sạn được đặt là Hoàng Gia Resort, một nơi rất sang trọng ở Quy Nhơn. Bang chủ Lonelywolf trấn an: "Các chú cứ ở đây, giá phòng sẽ được giảm giá cực tốt vì resort này là chỗ quen của anh Quốc (một thành viên Quy Nhơn chưa có nick)". Quả thật ngày hôm qua khi rời resort em mới hiểu, "giá cực tốt" vì quả thật không thể tốt hơn nữa . Xin một lần nữa cám ơn anh Quốc đã thu xếp chỗ ở tuyệt vời cho mọi người!
Lúc này, anh Vietvan cũng từ Tuy Hòa đến và anh Hưng Classic50 từ Nha Trang đến, nhập đoàn chung với mọi người. Sau khi nhận phòng, mọi người tập trung lại tại sảnh để chuẩn bị tiếp tục chương trình giao lưu.
Điểm giao lưu tiếp theo là nhà anh Thọ Lonelywolf - Bang chủ VNAV Quy Nhơn và thưởng thức dàn âm thanh tuyệt vời với những thiết bị phối ghép được anh Lonelywolf tích cóp sưu tầm trong rất nhiều năm chơi audio.
Lần này, anh Lonelywolf chiêu đãi mọi người bia Bitburger lon 500ml. Tính từ sáng đến giờ mọi người đã uống 3 loại bia khác nhau .
Cảm ơn bác Toàn cdnguyenlien. Nếu bác thuyết phục thành công thì QN-AC sẽ lớn mạnh hơn Nhờ bác nói với người chuyển CD liên lạc với em: Vĩnh Thọ 0905 388 388 Cảm ơn bác lần nữa!
Em xin gởi tiếp các hình giao lưu vừa qua. Sau khi nghe nhạc nhà anh Lonelywolf, mọi người tản bộ đến quán Thủy Tiên, nằm trên đầm Thị Nại, rất gần nhà anh Lonelywolf.
Chương trình tiệc chính ngày thứ 7 17/03 được bắt đầu, lúc này các anh VNAV Quãng Ngãi đã đến Quy Nhơn và đang trên đường đến quán.
Các món hải sản đặc sản liên tiếp được dọn ra, em chỉ chụp hình được vài món, từ giữa tiệc về sau thì không còn thời gian trống vì bận cụng ly với mọi người.
Các anh VNAV Quy Nhơn chiêu đãi khách các món: Xìa hấp (nghêu Quy Nhơn), sò huyết, tôm đất nhảy, cá Ninja, cua Huỳnh đế, gỏi sứa, lẩu satế ... toàn là món ngon (nhắc lại còn thèm). Đặc biệt, lần đầu tiên em được thưởng thức món cá Ninja, một đặc sản rất ngon của Quy Nhơn. Món cá này giống cá chình nhưng thịt ngon hơn, cá chuyên sống ở dưới lớp bùn sâu, không xương mà thay vào đó là sụm, giá cả rất đắt.