QUY NHƠN - AC: Chia sẻ đam mê Audio

Discussion in 'Bang hội / Câu lạc bộ' started by Lonelywolf, 12/10/11.

  1. truongbathoi

    truongbathoi Advanced Member

    Joined:
    20/7/14
    Messages:
    390
    Likes Received:
    62
    Hình như 2 số 9 đã bán trong vòng 3 nốt nhạc mất rồi anh. Ngay chiều hôm đấy em vào lại shop mà chả thấy đăng cái nào cả. Giá tốt quá, tiếc thật.
     
  2. Lonelywolf

    Lonelywolf Advanced Member

    Joined:
    19/12/05
    Messages:
    1.704
    Likes Received:
    71
    Cũng hơi đáng tiếc vì giá quá tốt! Có lẽ vì thế nên bốc hơi nhanh đấy chú! :D
    Nhưng cũng không sao! Cuộc chơi còn dài, đôi khi có tí công sức săn tìm thì mới thú vị. :lol:

    Good luck & success!
     
  3. Lonelywolf

    Lonelywolf Advanced Member

    Joined:
    19/12/05
    Messages:
    1.704
    Likes Received:
    71
    Đến hẹn lại lên: những thứ em yêu thích! :D
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Rất vui! Thanks all! :D
     
  4. tieuthieugia

    tieuthieugia Advanced Member

    Joined:
    26/3/08
    Messages:
    826
    Likes Received:
    201
    Phú Tài cũng là Quy Nhơn, đi lại vài km tới nội thành
    không giống như em, toàn nội thành mà đi từ Quận 9 sang Quận 10 hết 15 km
     
  5. newpower

    newpower Advanced Member

    Joined:
    8/4/09
    Messages:
    1.761
    Likes Received:
    81
    Sao giống Em thế những thứ này Em cũng yêu thích :D. Lâu quá khg gặp Anh
     
  6. Lonelywolf

    Lonelywolf Advanced Member

    Joined:
    19/12/05
    Messages:
    1.704
    Likes Received:
    71
    He he. Em mà giống anh thì cũng là chuyện bình thường mà! :D

    Lâu quá không gặp và cụng ly với bác! Hi-end Show có lẽ em sẽ có mặt ở SG. Nếu bác có đi ngắm nghía thì alo cho em nhé! Gặp bác hàn huyên tí! :lol:

    Brgds.
     
  7. truongbathoi

    truongbathoi Advanced Member

    Joined:
    20/7/14
    Messages:
    390
    Likes Received:
    62
    Chúc anh luôn vui vẻ yêu đời và tiếp tục chia sẻ đam mê với mọi người để truyền ngọn lửa cho hậu bối như tụi em.
     
  8. quoctuan1973

    quoctuan1973 Advanced Member

    Joined:
    6/9/12
    Messages:
    404
    Likes Received:
    0
    Location:
    QN-AC
  9. ritaricky

    ritaricky Advanced Member

    Joined:
    25/5/16
    Messages:
    64
    Likes Received:
    216
    Sở thích giống mình quá :D :D
     
  10. truongbathoi

    truongbathoi Advanced Member

    Joined:
    20/7/14
    Messages:
    390
    Likes Received:
    62
    Lại có hàng đẹp lên sàn. Đau đầu thật đấy...
     
  11. quoctuan1973

    quoctuan1973 Advanced Member

    Joined:
    6/9/12
    Messages:
    404
    Likes Received:
    0
    Location:
    QN-AC
    Bộ Denon + Jamo đã bay gần hết rồi mà vẫn còn đau đầu sao, TTK :D ?
     
  12. truongbathoi

    truongbathoi Advanced Member

    Joined:
    20/7/14
    Messages:
    390
    Likes Received:
    62
    He he, có điệp viên theo dõi nhất cử nhất động. Biết người ta đăng bài mà không chịu up bài lên top hộ còn cười nữa :) .
    Coi bộ em 99 này đẹp phết nhỉ. Hình như 99 là gắn liền với chữ "đẹp" hay sao em nào cũng đẹp thế không biết. Nhưng mà chưa kịp động thủ thì sáng nay em nó đã về phía Bắc rồi (đi Nam Định). Lỡ nhịp rồi. Sáng nay lúc anh vào xem bài Tuấn xong a lô cho shop thì biết em nó đã về nhà chồng.
     
  13. truongbathoi

    truongbathoi Advanced Member

    Joined:
    20/7/14
    Messages:
    390
    Likes Received:
    62
    Em đi Đà Nẵng và sưu tập được 1 số CD gốc, được tặng thêm một số CD audiophile gốc, nói chung là chuyến đi được nhiều thứ mang về :) . Đây là vài cái trong số nhiều cái em mang về.
    [​IMG]

    Em để dành luyện từ từ và sẽ chia sẻ cảm nhận về các CD này.
     
  14. Lonelywolf

    Lonelywolf Advanced Member

    Joined:
    19/12/05
    Messages:
    1.704
    Likes Received:
    71
    Chú thật là có số đỏ! :D Được tặng CD liên tục. Tiếc là chú không post mặt list của các CD này.
    Vẫn đang đợi cảm nhận và review của chú đây! :D

    Brgds.
     
  15. Lonelywolf

    Lonelywolf Advanced Member

    Joined:
    19/12/05
    Messages:
    1.704
    Likes Received:
    71
    Hôm nay là ngày 01 - 7, như hằng năm, là ngày các em bắt đầu thi một kỳ thi quan trọng trong đời. Ai có con đi thi thì mới thấy hết những vất vả lo âu, cũng như bao nhiêu chuyện phiền toái và tốt xấu! :(

    Nhìn những bức hình thi cử dưới đây cảm thấy có phần nào an ủi và việc thi cử ở VN ta cũng chưa đến nỗi nào :D

    1- Ném phao cho sĩ tử: (Bihar 2015)
    [​IMG]

    2- Để khỏi copy lẫn nhau, và giám sát cho chắc: :lol:
    [​IMG]

    3- Không ổn! Như thế này mới hết chỗ dấu phao! :mrgreen:
    [​IMG]
    Hết đường :( !
    [​IMG]

    Brgds.
     
  16. truongbathoi

    truongbathoi Advanced Member

    Joined:
    20/7/14
    Messages:
    390
    Likes Received:
    62
    Lần đi Đà Nẵng vừa rồi, em được một đồng nghiệp đưa đi nghe nhạc tại “Sound Café”, một điểm đến của dân chơi audio Đà Nẵng; được thưởng thức nhạc từ hệ thống hi-end của quán. Sau cùng, là lựa chọn một số đĩa dành cho audiophile :) . Một trong số các đĩa nhạc em chọn là album “Bụi đỏ đường mơ” do nhà sản xuất Audio Space phát hành.

    [​IMG]
    [​IMG]

    Một sự thử nghiệm táo bạo khi hầu hết các ca khúc trong “Bụi đỏ đường mơ” được thể hiện bởi những ca sĩ trẻ như Hà Vân, Uyên Nguyên, Ngọc Quy, Ngọc Mai, Diệu Hiền, Huy Anh, Thụy Vân, Hà Thùy Liên…

    Theo cảm nhận của em, chất lượng thu âm ở mức khá; hòa âm nhẹ nhàng phù hợp với thể loại nhạc trữ tình. Ta có thể thấy nét phong cách của nhạc sĩ Duy Cường khi ông chủ yếu sử dụng dàn dây trong các bài hát, thỉnh thoảng mới nghe một chút kèn để phần hòa âm thêm sắc màu và bộ gõ chủ yếu làm nền giữ nhịp cho bài hát. Nghe từng ca khúc, ta có cảm tưởng quá khứ hòa quyện trong hiện tại... Với dòng nhạc xưa, tiền chiến; với lối hòa âm, cách hát mang âm hưởng thính phòng, “Bụi đỏ đường mơ” nhẹ nhàng và âm điệu phảng phất một chút nét buồn (ngoại trừ bài hát chủ đề “Ngày xưa Hoàng Thị” của album được phối khí theo phong cách lạ, trẻ trung hơn và ca sĩ Diệu Hiền hát khá tươi sáng). Trong album, cố ca sĩ Duy Quang xuất hiện với một bản thu âm cũ “Gọi em là đóa hoa sầu”.

    Các ca sĩ còn khá trẻ nên một vài điểm em có cảm giác cách nhả hơi của họ chưa đủ điêu luyện, tuy nhiên nhìn chung tất cả đều cố gắng trình bày ca khúc tròn trịa theo phong cách mộc mạc và khác biệt so với các bản hòa âm trước đây. Điểm nhấn nhẹ nhàng cho album là các ca khúc “Ngày xưa Hoàng Thị”, “Mộng dưới hoa”và “Mơ hoa” nghe tươi trẻ, mới mẻ hơn. Nghe lời ca của “Ngày xưa Hoàng Thị”, em có cảm tưởng mình được trở về với những ngày còn cắp sách đến trường, tuổi mới lớn còn ngây ngô, bồng bột…

    “Em tan trường về, anh theo Ngọ về
    Chân anh nặng nề, lòng anh nức nở
    Mai vào lớp học anh còn ngẩn ngơ, ngẩn ngơ
    Em tan trường về, mưa bay mờ mờ
    Anh trao vội vàng, chùm hoa mới nở
    Ép vào cuối vở muôn thuở còn thương, còn thương”


    Để rồi nhiều năm sau này trở về thăm lại chốn xưa vẫn còn cảm giác bồi hồi ngẩn ngơ như thuở nào mới lớn:

    “Xưa tan trường về, anh theo Ngọ về
    Xưa tan trường về, anh theo Ngọ về
    Đôi chân mịt mù theo nhau bụi đỏ đường mơ
    Xưa theo Ngọ về mái tóc Ngọ dài
    Hôm nay đường này, cây cao hàng gầy
    Đi quanh tìm hoài ai mang bụi đỏ đi rồi”


    Nhìn chung, so với mặt bằng chung của các đĩa nhạc do các nhà sản xuất trong nước phát hành, album này được coi là khá về mặt chọn bài và hòa âm mà như nhà sản xuất giới thiệu là “album dân Hi-end làm cho dân Hi-end nghe” :) .
     
  17. Phongpk

    Phongpk Advanced Member

    Joined:
    23/10/08
    Messages:
    1.995
    Likes Received:
    80
    Location:
    Nha Trang
    Em chơi đại con này, cũng vừa tầm, vừa tay :)
    Nếu đúng kế hoạch thì cuối tháng ghé Quy Nhơn thăm các anh, nhậu một trận :D
     

    Attached Files:

  18. Lonelywolf

    Lonelywolf Advanced Member

    Joined:
    19/12/05
    Messages:
    1.704
    Likes Received:
    71
    Ghê nhỉ? Chú chơi hàng độc không hà! Nút và kim nhiều ghê luôn! :D
    Cố gắng cuối tháng ghé nhậu nhé! Anh em đợi chú đấy!

    Brgds.
     
  19. truongbathoi

    truongbathoi Advanced Member

    Joined:
    20/7/14
    Messages:
    390
    Likes Received:
    62
    Em thấy có cái này cũng bắt mắt quá, không biết có nên đầu tư không. Đang nghe cặp loa lớn quen chuyển sang loa nhỏ sợ bass không đủ độ phê :) . Hay là bác TL II nghiên cứu cái này đi ta? :)
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  20. Lonelywolf

    Lonelywolf Advanced Member

    Joined:
    19/12/05
    Messages:
    1.704
    Likes Received:
    71
    Đây là cặp bookself khá nhất của SS, có khá nhiều version khác nhau. Ngày trước, mình cũng đã chơi nhiều cặp. Rất đáng để đầu tư cho hệ thống trong phòng ngủ! :D

    Brgds.
     
  21. truongbathoi

    truongbathoi Advanced Member

    Joined:
    20/7/14
    Messages:
    390
    Likes Received:
    62
    Hôm nay em lại muốn giới thiệu một album nhạc Việt khác để hâm nóng những cảm xúc trữ tình của ca từ và giai điệu ngọt ngào mà những ca khúc quen thuộc mang lại. Album em định giới thiệu là “Những tình khúc Nguyễn Ánh 9 - Kỷ niệm” do ca sĩ Quỳnh Lan trình bày.

    [​IMG]
    [​IMG]

    Xuyên suốt album là những ca khúc thành công của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Cách hòa âm mộc mạc, gần như suốt cả album đệm cho giọng hát chỉ bằng đàn guitar thùng và piano mà không có nhạc cụ khác; chỉ ở bài thứ 10 mới có thêm hỗ trợ của kèn. Tuy chỉ có đàn đệm cho ca sĩ nhưng nghe ca khúc vẫn đầy sắc màu chứ không hề đơn điệu. Tiếng guitar thì trong trẻo lung linh, còn piano thì thánh thót như rót từng giọt đàn vào tai thính giả. Nghe tiếng trầm của guitar, ta vẫn cảm nhận được sợi dây đàn như đang bần bật sát bên cạnh mình. Khán giả có thể nhận thấy sự điêu luyện của nhạc công guitar khi anh thể hiện những đoạn rung dây. Cách anh chạy trên dây đàn cũng như ép tay để bật ra âm làm ta nghĩ nếu anh thể hiện những bản classic soạn cho guitar chắc là hay thôi rồi luôn :) . Phần đệm bằng piano có lẽ do chính nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đảm trách vì em thấy tiếng đàn rất bản lĩnh và đầy màu sắc.

    Trở lại với phần trình bày ca khúc của ca sĩ Quỳnh Lan, tuy cô còn khá trẻ nhưng chọn cho mình con đường hát chỉ với đàn đệm mà không có nhạc cụ khác hỗ trợ là điều không hề đơn giản. Không có trống để giữ nhịp phách nên khi biểu diễn ca sĩ phải phiêu theo nhạc công đệm đàn để cảm xúc hòa quyện với tiếng nhạc đưa bài hát chạm vào lòng người nghe nhưng vẫn phải tiết chế hợp lý để không phiêu đi quá xa đến mức lỗi nhịp. Hát với ít nhạc cụ rất dễ bị lộ ra những chỗ phô chênh mà khi chơi nhiều nhạc cụ thì sẽ nhờ tiếng nhạc khỏa lấp đi. Nghe cô hát, ta dường như thấy đâu đó cô bị sự ảnh hưởng của giọng ca của ca sĩ Ý Lan (hải ngoại) nhưng cách Quỳnh Lan diễn đạt có vẻ chân phương hơn, ít điệu đà, ít “nhão” và ít “vật vã” hơn Ý Lan. Lời ca trữ tình được cô thể hiện một cách da diết như đang tự sự về cuộc đời mình. Nhờ cách diễn đạt ít điệu đà nên ta nghe nhiều ca khúc trong album mang âm hưởng buồn nhưng khán giả ít có cảm giác chán. Những ca khúc như “Cô đơn” hay “Ai đưa em về” thật sự đưa người nghe đi vào những cung bậc cảm xúc mới so với các ca sĩ khác đã thể hiện trước đây.

    So với những album nhạc Việt được phát hành những năm gần đây thì theo cảm nhận của em album này cũng rất đáng để thưởng thức. Phần cảm nhận từng bài còn lại em xin nhường cho người nghe :) .
     
  22. Phongnuyen1975

    Phongnuyen1975 Advanced Member

    Joined:
    28/9/15
    Messages:
    91
    Likes Received:
    4
    Đọc bài bác bình luận quá hay, mặc dù em chưa nghe được album này, mai rãnh em sẽ mua cd này về nghe. Có cd nào hay xin bác giới thiệu để anh em chiêm ngưỡng. Thanks bác.
     
  23. Lonelywolf

    Lonelywolf Advanced Member

    Joined:
    19/12/05
    Messages:
    1.704
    Likes Received:
    71
    Cảm nhận và suy nghĩ của chú về những điểm này rất chính xác! A big LIKE!

    Brgds.
     
  24. Phongnuyen1975

    Phongnuyen1975 Advanced Member

    Joined:
    28/9/15
    Messages:
    91
    Likes Received:
    4
    Mấy hôm nay tìm cd Quỳnh lan mà không thấy, bác truongbathoi mua ở shop nào chỉ giúp. Thanks bác.
     
  25. truongbathoi

    truongbathoi Advanced Member

    Joined:
    20/7/14
    Messages:
    390
    Likes Received:
    62
    Một người bạn đồng nghiệp tại Đà nẵng mua đã lâu và tặng cho em dịp em đi công tác ngoài đấy bác ạ. CD này được phát hành cách đây khoảng 2 năm rồi nên không biết chắc shop nào còn hàng. Em thấy trên trang 1 của shop Audio Space vẫn còn đăng CD này, bác thử hỏi bác Thiện của shop Audio Space hoặc vài shop khác bán CD trên diễn đàn xem còn không ạ.
    Best regards.
     

Share This Page

Loading...