Anh em đã bao giờ nghe "ca sĩ" Trịnh Công Sơn hát chưa? Trong album này "anh" Sơn hát 5 bài. Những điều lạ mà mình không nghĩ đến! Happy Listening!
CD này gần 20 năm trước em nghe suốt, gần như mỗi đêm đều nghe. Phải công nhận nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hát nhạc của chính ông rất hay, đặc biệt là bài số 2 em chưa thấy ai hát truyền cảm bằng ông.
Trước đây, anh có nghe TCS hát và tự đệm đàn guitar, dạng unplugged, nghe hơi buồn nản! Trong album này ông ấy hát với nhạc đệm như ca sĩ thực thụ nên nghe có khác đi, hay hơn và cũng hơi lạ nếu để ý một tí! Brgds.
Hôm nay, kiểm tra các album rock Scorpions một thời say mê thì gặp lại album đầy kỷ niệm này: Scorpions Gold Ballad! Thời sinh viên, giữa thập niên 80s, em và bạn bè sôi sục với mấy bài rock ballad Holiday, Still Loving You, Always Somewhere, When The Smoke Is Going Down. Lúc đó là chế độ bao cấp, đất nước bị cấm vận, anh em sinh viên, đặc biệt ở Huế, phải ăn độn khoai sắn, nhưng nhạc thì không thiếu và đặc biệt là cập nhật rất nhanh đối với âm nhạc thế giới đương thời! Đó là điều rất đặc biệt, vì khi về TP quê nhà (Quy Nhơn) và mấy thành phố khác, thì thấy các quán cafe toàn là nhạc Tuấn Vũ, Thanh Tuyền, Chế Linh... Nha Trang, SG thì có một số quán chuyên về nhạc ngoại và rock nhưng tỷ lệ không nhiều! Thật sự lúc đó Huế và Đà Nẵng có nhiều quán café chơi nhạc quốc tế nhất nước! Máu nghe nhạc vẫn hừng hực khi ra trường và đi làm. Hệ thống âm thanh là những thứ em sắm sửa đầu tiên. Cuối thập niên 80s thì đã có đến 7-8 Cassette Deck (Teac C1, C2, C3, Technics M75, M85, Aiwa F70M, F80, 80M…) và máy đĩa phono. Nhạc ngoại lúc ấy và trước đó chủ yếu là từ các băng kẹp Thailand hoặc một số băng Âu Mỹ mang về. Đâu thập niên 90s khi VN bắt đầu mở cửa, em mua ngay một CD Player Technics (model gì em quên rồi) và bắt đầu tậu đĩa CD. Lúc ấy CD hiếm và đắt. Khoảng 92 – 93, em có mua CD tuyển tập của Scorpions với những bài ballad nổi tiếng nhất, những bài nói trên, tại SG với giá 01 chỉ vàng và chỉ có 5 bài! Một cái giá rất đắt! Lúc ấy người ta lấy vợ thường chỉ là 2 chỉ vàng, khá giả là 5 chỉ, nông thôn thường thì 1 chỉ vàng! Nói thế để thấy được máu mê rock của em lúc đó và giá trị của CD này! Album này tuyển từ 5 album khác! Nhiều người bạn, những người quen biết thường đến nhà em để nghe cho biết mà mục sở thị cái máy nhạc chạy compact disc nó ra sao! He he. Một người thầy của Zorro và là bạn của TL2 cũng đã đến chơi. Và đây là album này! Anh em nào mê rock thì hú mình nhé! Happy Listening! P/S: xedo77 và QNCitizen ghé VP mình lấy CD còn lại nhé!
Em chưa được nghe album này, có lẽ vì ấn tượng những lần nghe Trịnh Công Sơn hát trên tivi thấy dở quá nên không muốn sưu tầm đĩa có ông hát. Em nhờ anh ghi giùm em để nghe TCS hát trong phòng thu nó chất hơn thế nào nha anh. Thanks a lot.
Ngày còn đi học Scorpions là một trong những ban nhạc yêu thích của em, nhất là ca khúc "Still loving you" với tiết tấu và cách trình diễn rực lửa. CD này với toàn ca khúc hit của band thế này thật đáng để sưu tầm. Em đăng ký 1 vé nữa anh nhé
He he. Bữa nay mới đọc post của ngài Donjuans! Cái chú nói thì ai cũng thích! Có thể chú là người thích nhất, mình tin điều đó! Như thế mới đúng với nick của chú chứ! He he. Brgds.
Nghe hết album em thấy giọng Trịnh Công Sơn khi thu âm trong phòng thu có khá hơn khi nghe trên tivi một chút, nhưng nó vẫn yếu và thiếu hơi quá, không thể so với ca sĩ chuyên nghiệp được. Đúng là người nào nghề nấy, nhạc sĩ không thể so với ca sĩ về chất giọng. Tuy nhiên album này quý ở chỗ ông hát được đến 5 bài và vài bài lạ em chưa nghe. Đây là một vật kỷ kiệm dành cho ai yêu thích TCS. Album Scorpions thì chất rock khỏi cần bàn và những ca khúc đều là hit của nhóm nên là món hấp dẫn của những tín đồ nhạc rock.
Tất Niên năm Đinh Dậu: Những thành viên năng động, trẻ tuổi Thêm một vị trưởng lão: Và một vị trưởng lão nữa Brgds.
Mến chúc anh em QUi Nhơn AC môt mùa Xuân vui tươi và một năm đạt nhiều thành tựu audio...hơn năm ngoái nhé.
Tối 28 Tết, gặp gỡ tieuthieugia và phu nhân về quê ăn Tết! Rất vui, rất đầm ấm! Xuân Mậu Tuất đang đến, xin chúc tất cả anh em QN-AC và bằng hữu trên VN-AV một năm mới an lành, sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thóc lúa để tiếp tục nâng cấp audio lên đỉnh cao mới! Happy New Year!
Offline Tân Niên 2018. Đầu năm QN-AC đển thưởng lãm music room mới của TTK! Phòng đẹp, hệ thống âm thanh rất đạt. Một sự định hướng đúng trong cách chơi. Sự thay đổi sắp tới sẽ là speaker system. Hiện tại đã khai thác đến 120% khả năng của cặp loa này! Chúc TTK năm mới nhiều lúa, có sự nâng cấp mới như kế hoạch! Happy New Year!
Có anh em ghé thăm, thật vui. Vui hơn nữa khi hệ thống ngày càng nâng chất. Hy vọng năm mới tiếp tục là bước đi vững chắc trên con đường hoa
Tiếp theo những ca khúc phượng Hoàng với tiếng hát Elvis Phương, 2 album nhạc Pháp dưới đây là những bài nhạc trẻ làm say mê giới trẻ trước 75! Những tình ca nhạc Pháp mà khó có ca sĩ nào trong mấy thập niên qua ở VN có thể thể hiện tốt như Elvis Phương trước đây. Enjoy your listening!
Elvis Phương là một giọng ca trước 1975 có cá tính và chất giọng cũng khá đặc biệt nên khán giả nghe là có thể nhận ra ngay. Một giọng ca mang phong cách hiện đại và có kiến thức lúc bấy giờ. Những năm thập niên 90 trở về sau chắc do ảnh hưởng của thị trường âm nhạc nên ông nghiêng về dòng nhạc hơi sến nên phong cách xưa bị mai một đi ít nhiều. Tuy nhiên, dấu ấn của ông vẫn đậm nét ở giai đoạn ông tham gia các dòng nhạc pop, rock...
Mới sắp xếp sơ lại phòng nghe. Cuối tuần thảnh thơi, nhâm nhi tí vang và nghe nhạc để thư giãn Happy Listening!
CD của em là bản gốc phát hành tại UK 1992, và em cũng mua đúng năm đó luôn! Trong hình bác chụp thấy ghi là UK, không những khác màu mà chữ in không được sắc nét! Brgds.