em đang test C2X mượn ạ, mò mẫm tùm lum, chưa hiểu gì cả Tuần sau mới có C3, giá C2x gấp đôi C3 nên hơi quá ngân sách em rồi anh ạ
hi các anh 'các anh khỏe không ạ? hơn 1 tháng rồi chưa ai post gì, em không có gì cập nhật, buồn quá Thks
em mò qua tới đây rồi ạ Cả hai tuần nay mệt nhoài, cuối cùng hôm nay 26/5 cũng xong em nó - BLH FE208 Super + EL84 Em đang chạy rà và nghe test các chương trình đầu tiên Em sẽ thêm thông tin chia sẻ cảm nhận sau vài hôm ạ
Tháng vừa qua mình bận quá nên không lên đây được. Chúc mừng chú! Loa toàn dải BH Loaded, Tube Amp! Rất hoài cổ! Nhưng sao lại nói là chuyển DAC và lossless? Lại thấy đống cassette tape kia nữa? Đợi chú review đây! Happy Listening!
Chào bác! Lâu không thấy bác ghé vào! Nghe bác nói nín cười không nổi! Cứ như là đến cuối đường hầm tận thế vậy! Tháng 7 em vào, xin tí thời gian của bác nhé?! Brgds.
Vợ em bảo: em muốn anh mua mỗi thứ 1 tí, cái gì cũng có, mà cái gì cũng dở là được Riêng loa vợ luôn hay và chỉ có 1. Dải cao hơi chói gắt, thiếu dải trầm vẫn phải khen hay.
Oa, mình luôn rông cửa đón bác giá lâm. Hôm rày bân công việc quá nên hơi lười bác. Kỳ này mời bác nghe qua Tannoy nhé.
chờ anh Sói vào, em chở vợ em theo hóng có khi vợ duyệt mua cái gì đó mà vợ em thích sau khi giao lưu
Mỗi năm một lần! Chiến đấu hết số súng đạn này cũng khó khăn lắm đây BC và TL2: cụng ly chờ đợi! Quá vui, quá say! Thanks to all my friends!
Kính gửi: Các CLB, Các Bang Hội trên Diễn đàn VNAV. Chào các CLB, Các Bang hội trên VNAV , để liên tục phát triển phong trào chơi audio trên toàn quốc, năm nay Ban quản trị mạng nghe nhìn Việt Nam VNAV xin trân trọng thông báo việc tổ chức ngày hội của Audiophile- VNAV gồm các nội dung như sau : 1- Hội thi ampli đèn điện tử công suất lớn 2- Giao lưu, biểu diễn giới thiệu hệ thống âm thanh của các hãng nổi tiếng trên thế giới 3- Mua bán trao đổi các món đồ chơi Audio giữa các shop và thành viên I : Thời gian, địa điểm tổ chức . 1. Thời gian: - Thi đấu : ngày thứ bảy 7/7/2018 Bảng Single Ended từ 9h đến 12h, bảng PP từ 14h đến 16h, Bảng bán dẫn thi từ 16-17h. - Lễ trao giải và tiệc mừng : 18h thứ bày 7/7/2018 2. Địa điểm: Hội Trường Chính, Trung tâm hội nghị 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM. II : LỊCH TRÌNH CỤ THỂ : NGÀY 7/7/2018 9h00-18h00 , Sảnh bên ngoài dành cho các hoạt động giao lưu, mua bán trao đổi, Giao lưu đồ Hãng tại hội trường chính… 13h00-17h00 - Hội thi ampli đèn công xuất lớn tại hội trường chính 17h30 - Khuya : VNAV Gala Dinner 2018- Giao lưu tất cả các thành viên VNAV cùng các bạn hữu Audiophiles. Cuối cùng, Ban Quản Trị VNAV rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của toàn thể thành viên Audiophile trên toàn quốc cũng như bè bạn năm châu. Hẹn gặp tại TP HCM thứ bảy, ngày bảy tháng bảy năm nay nhé. Trân trọng
Bẵng đi một thời gian dài bận rộn với đủ loại việc, nay em mới tạm gác mọi thứ lại để hâm nóng topic của hội nhà bằng một album khá ngọt ngào với những ca khúc trữ tình. Em xin giới thiệu album “Audiophile Female Vocal – Voice of Love”. Xuyên suốt album là những giọng ca nữ rất cá tính, người thì giọng ca trong trẻo, người thì chất giọng rất ma mị trình diễn với nền hòa âm rất chi tiết và mộc mạc. Em xin điểm qua ca khúc tiêu biểu, phần còn lại xin dành cảm xúc cho người nghe . Ca khúc “How deep is your love” với phần trình bày của nữ ca sĩ Chantal Chamberland mang đến cho người nghe một phong cách mới lạ. Chắc mọi người đã từng nghe ca khúc này nhiều lần vì ca khúc này được ban nhạc Bee Gees trình diễn từ thập niên 70 và khá nổi tiếng trong thập niên 80-90, sau đó còn được ban nhạc Take That cover lại. Tuy nhiên lần này ca khúc được hòa âm và trình diễn theo phong cách audiophile, mộc mạc và ngọt ngào với giọng ca có phần ma mị của nữ ca sĩ. Tuy là nữ nhưng chất giọng có phần trầm ấm mang đến cho người nghe cảm giác rất lạ. Một ca khúc nữa em muốn điểm qua là “Sometimes when we touch” với phần trình bày của nữ ca sĩ Olivia Ong. Với giọng ca trong trẻo ngọt ngào (như đường phèn chính gốc Quảng Ngãi vậy ), tiếng guitar acoustic réo rắt đưa người nghe vào những cung bậc cảm xúc dạt dào của tình yêu. Lời ca cũng ngọt ngào như giọng hát của cô vậy, And sometimes when we touch The honesty's too much And I have to close my eyes and hide I want to hold you till I die Till we both break down and cry I want to hold you till the fear in me subsides Một chút ngạc nhiên với em nữa là cô ca sĩ Olivia Ong là người Singapore chứ không phải người Anh, Mỹ hay châu Âu. Tuy vậy cách nhả chữ, cách nhấn nhá của cô rất tự nhiên và mượt mà cứ như cô hát bằng ngôn ngữ chính của mình chứ không phải là ngôn ngữ thứ 2 vậy. Mỗi người có một vài album yêu thích, tạm gọi là “hàng tủ”. Với em, album này cũng nằm trong số “hàng tủ” của em . Mọi người cứ thử nghe xem có giống như cảm nhận của em không nhé .
https://www.fshare.vn/file/AKNBDLM4EFLH Xin gởi các bác Album 124 của ông bạn Khôi Langthang, tuyệt lắm.
Chờ đón bác ở QN. Chưa được nhậu với bác thì chưa xong việc đâu nhé! Chắc là sẽ gặp ở SG trước thôi! Brgds.
Anh em sắp gặp được nhau rồi, hay quá.. Kỳ này...phải nhậu thôi. Phải xong việc ở SG rồi mới tới ...việc ở QN nữa.