Cảm ơn bác nhiều! Cũng chúc lại bác như thế, đặc biệt, không những phê mà còn sắm đồ chơi audio mới đều đều!
Cám ơn em, nhưng sắm audio hoài là tẩu đó...phải có lập trường rỏ ràng mà không lan mang, nhiều anh em càng chơi càng ..tẩu đó.
Dù chỉ lướt qua Bình Định - Quy Nhơn nhưng em vẫn nhớ mãi. Nhất là bị mấy chú Công an chặn lại ngay tại Bồng Sơn nhưng sau đó cho đi còn chỉ đường nữa do bị lạc Có dịp nhất định em sẽ ghé chơi và giao lưu với các bác. Happy new year! Thân chào!
Mất mấy ngày để phục vụ cho công tác nâng cấp, lại vướng mấy ngày bận rộn cho công việc nên em chưa kịp setup hệ thống lại. Có một sự nâng cấp nho nhỏ nhưng rất đáng giá. Vài hôm nữa em sẽ có hình ảnh và review để anh em đánh giá. Con đường hoa vẫn tiếp tục. Niềm vui vẫn còn dài. Cám ơn anh Lonelywolf đồng hành cùng em với con đường của niềm vui âm nhạc.
Chúc mừng anh đã đưa được em nó vượt ngàn dặm về Quy Nhơn an toàn, anh tranh thủ setup review sớm, ae đang nóng lòng đến nghe đây.
He he. Chúc mừng chú đã thửa được một con khủng long kha khá về dinh. Đúng là "con đường hoa vẫn tiếp tục" và "niềm vui vần còn dài" dài! Thế thì còn gì hơn?! Chờ được nghe âm thanh mới hệ thống của TTK và review!
Anh em nào còn máu vọc vạch cho mình đia chỉ để gởi 1 món tí ti - đuôi chuột dùng cho CDP nhé, ghim vào là khó gở ra...
Hê hê. Bác có đuôi chuột gì cũng được, chuột cống nhum, chuột nhắt, chuột chù, chuột đống hay... chuột túi cũng OK! Cứ gửi về hết cho em ! (ĐC: 90 Ỷ Lan, TP Quy Nhơn) Em nướng hết!He he Thanks bác!
Chuyến đi thành công tốt đẹp nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của những bạn bè thân thương. Vui thật là vui. Cám ơn mọi người đã giúp em tận tình.
Vượt qua quãng đường khá dài và khá vất vả, cuối cùng em nó cũng về với đội của em. Cặp tiền đạo cũ cũng khá nổi tiếng nhưng cặp này nổi tiếng hơn, chắc cỡ Andy Cole và Dwight Yorke của MU năm nào . Em nó to đến bất ngờ. Mới nhìn kích thước thực của nó em muốn choáng luôn. Ghép vào đội hình, em nó chiếm diện tích khá lớn đẩy đội hình cũ lọt xuống tuốt phía sau . Ngoại hình còn quá đẹp cho một cặp loa to thế này vì khâu vận chuyển quả là rất khó khăn. Quả thật âm thanh em nó đem lại vượt trội so với cặp loa cũ: mid & treble lồng lộng, mạch lạc và chi tiết. Bass nhẹ nhàng sâu lắng, những nốt trầm xuống rất thấp và đủ mềm mại để người nghe cảm nhận được độ phê Ẩn trong thân xác của gã khổng lồ là một chàng vũ công samba mềm mại uyển chuyển đầy lôi cuốn. Tạm thời như vậy đã. Mai mốt thêm chân cẳng giày vớ cho em nó chắc sẽ lộng lẫy hơn nữa . Hành trình với đam mê âm nhạc vẫn rộng mở. Cám ơn anh em QN-AC, nhất là anh Lonelywolf đã đồng hành cùng em trên suốt hành trình.
Chủ Nhật, các vị "chiên gia" của QN-AC đến thưởng lãm và thẩm âm hệ thống với loa khủng của TTK Loudspeaker với khối lượng gần 90kg/pc
Cặp này mà đi với bộ chân Taoc 300H hoặc 400H thì còn gì bằng. Sao bác kg bê luôn cặp chân tại shop về luôn nhỉ? Chúc mừng bác chủ có cặp loa mơ ước của nhiều người! Thân chào!
Cám ơn bác. Cặp này em nhờ một người bạn ship từ Nhật về chứ không phải mua của shop, mà bên đấy đã không có chân rồi nên cứ về được cái đã rồi tính tiếp . Em lại thích chân bằng gỗ hơn chân sắt nên TAOC 300H không nằm trong danh mục đầu tư . Bữa giờ bận rộn quá nên chưa kịp chuẩn bị chân cẳng giày vớ cho em nó bảnh bao hơn chút. Lại nóng lòng muốn mọi người nghe thử chất âm của nó nên thôi cứ lót tạm bìa carton để di chuyển xoay trở cho dễ cái đã. Cuối tuần có thời gian rảnh em gọi thợ mộc họ đóng cho cặp chân là vừa đẹp.
Nếu chúng ta còn vương vấn tình yêu và sự ngọt ngào của âm nhạc giành cho đôi lứa thì album 3CD này có lẽ khó bỏ qua! Nhiều bài là jazz với các giọng ca kinh điển. Điểm xuyết là một số bài romance pop hit. Sweet Listening!
Nâng cấp phần cứng xong là lúc luyện phần mềm để nâng cao công lực. Anh cho em đăng ký 3 CD này nha anh. Cám ơn anh đã chia sẻ.