Giống như đổ xăng 95 cho chiếc Mẹc của Anh vậy mà :!: Tốn thêm chút nhưng chắc chắn chạy phải ngon hơn rồi
Em xin phép gởi tiếp hình giao lưu vừa qua. Do tiệc quá vui, các anh Quãng Ngãi và Nha Trang cứ nấn ná ở lại dù sắp đến thời gian ra bến xe, bến tàu. Ngay khi tiệc xong, các anh Quy Nhơn tiễn khách ga bến xe, bến tàu và theo em được biết các anh Nha Trang vừa kịp lên tàu là tàu chạy! Tí nữa thì có người ở lại Quy Nhơn chơi với em rồi Xong tiệc, em ghé tiệm anh Khanh Audio ở đường Phan Đình Phùng, Quy Nhơn để tham quan. Tại đây, em chọn mua được một đầu CD rẻ tiền nhưng chất âm rất khá - CDP Kenwood DP-990SG. Trước đó 1 tuần, em cũng vừa mua CDP Kenwood DP-1100SG gởi từ HN vào.
Chiều đó, anh Khanh Audio có tiệc tiếp đãi bạn bè Quy Nhơn từ phương xa về sẵn dịp mời em đi chung. Lại thêm 1 trận giao lưu tưng bừng đến khoảng 22h. Quán nằm ngay đường chính đối diện bãi biển Quy Nhơn, tên quán là Bảy ... gì đó :roll:
Sáng hôm sau, thứ 2 ngày 19/3, anh Lonelywolf đón em tại resort và chở em đi ăn sáng uống cafe. Anh chọn một quán khá xa vì quán đẹp và món ăn ngon. Quán có tên khá dài: Anh Nhật Gia Viên.
Sau đó, anh Lonelywolf vì bận đi làm việc nên giao xe cho em đi tham quan Quy Nhơn. Một số cảnh đẹp Quy Nhơn mà em có dịp ghé thăm. Cảng cá Quy Nhơn:
Khu trại Phong, một nơi rất đẹp và yên tĩnh mà du khách phương xa nên đến tham quan. Vườn tượng danh nhân Việt Nam và thế giới:
Khách đến tham quan khu du lịch Ghềnh Ráng khá nhiều, cô gái trong hình có nụ cười thật đẹp... :wink:
Lúc này, em nhận được điện thoại của anh Huy pthien hẹn tiệc nhậu buổi chiều. Do đó em quay về resort để chuẩn bị. Anh Huy pthien và anh Đông dongcanqn đón em tại resort, trực chỉ nhà hàng "C.ine" nằm ven biển, đây là một nhà hàng cao cấp và nổi tiếng tại Quy Nhơn, thường xuyên tiếp đón giới văn nghệ sĩ và các nhân vật nổi tiếng (theo lời kể của chủ nhà hàng, người ngồi hàng bìa bên phải trong hình dưới).
Các món đặc sản rất ngon được dọn ra: da cá nhám chiên dòn, xìa hấp, hào sữa nướng và thêm món cá Ninja nữa. Bốn người thu xếp nhanh gọn 1 thùng Heineken ướp lạnh .
Sáng hôm sau, anh Lonelywolf chở em ra trạm xe đến sân bay Phù Cát. Tạm biệt Quy Nhơn với những kỷ niệm đẹp không thể nào quên. Hẹn gặp lại Quy Nhơn và các anh VNAV Quy Nhơn!
bác tranmam thêm vài tấm tại khách sạn Hoàng Gia , chưa thấy post tấm nào cả, hay sợ vợ thấy bác đi cùng với mèo... he he
Em chỉ thích giao lưu thôi, không thích nuôi mèo nên bà xã mới yên tâm cho em đi chơi thoải mái Hình resort Hoàng Gia em có gởi ở các bài trước rồi.
Bác tranman viết QN ký sự rất hay, post rất chi tiết hoạt động của QN-AC mấy ngày qua lên VNAV, một sân chơi đã gắn bó những người đam mê audio trong cả nước lại với nhau. Cảm ơn Bác tranman, cảm ơn VNAV.