Bác cdnguyenlien cứ yên tâm anh em Quy Nhơn AC nghiện chơi đồ âm thanh nhiễm từ lỗ tai vào tới não rồi, còn mô tô thì nhìn thích thật nhưng nặng quá, một chú pow hoặt âm ly nặng 40-50 kg anh em bưng chạy như bay, còn mô tô nặng 500kg-cà tấn sao anh em bưng chạy nổi :lol:
Cũng phát ra tiếng, nhưng một cái cảm nhận bằng tay và một cái cảm nhận bằng tâm hồn nó khác nhau chứ bác
To QN-AC members: Ngày mai chúng ta có khách HN (bác BAB) viếng thăm. Các bác sắp xếp thời gian để chiều tối mai (thứ 7) giao lưu nhé!
Báo cáo bác dongcanqn và các bác, em lội ngược dòng tí mà. Mấy bữa nay em kiểm kê xem cần "lên" cái gì nữa chứ giông bão đang tràn vào các "nghe room" của các bác dữ quá làm em cũng rung rinh, nhưng nghiệm lại của mình toàn dòng TOTL (top fo the line) cả thì đâu còn đường nữa để "lên", em đang ngắm vài em TOTL nữa cho nhà em đông vui thôi :cry: : Hiện có nè: Sony XA7ES, L-509s, 4311B (là đỉnh rồi dâu có 4311C,D,E... :lol: ) và chỉ còn con Pioneer T07A gần top, bác nào thấy con T09 ở đâu chỉ em chộp liền cho đủ anh em. Và các em TOTL sắp có:..... :shock: :roll:.......sao còn xa dữ trời!
Báo cáo các bác Quy Nhơn, chuyến này em đi có công việc, nhưng ham giao lưu nên các bác có buổi nào, em xin tham gia buổi đó Nhưng thời gian giao lưu có thể không được nhiều, trong lúc giao lưu mà em có nhấp nhổm chạy đi chạy lại thì cũng mong các bác bỏ quá cho ạ
Bác levanchien sắp trở thành nhà sưu tầm audio đỉnh rồi, Em thêm cho Bác mấy TOTL nữa đây: Wadia S7i, JBL d66000, ..... Nhiều quá nhiều quá ,Bac cố gắng sưu tầm nhé :lol:
Chào các bác Audio Quy nhơn, năm 1980 trường cơ yếu chúng em chuyển từ Nha Trang về Quy Nhơn, Suýt nữa em làm rể trong đó, nhưng vì cấp trên điều động nên tháng 6/ 1981 em phải xa nơi đầy ắp những kỷ niệm khó quyên. Nếu có dịp vô Quy Nhơn nhất định em phải xin các bác 1 chầu Rượu- Nhạc . Chúc các bác song hành nhiều đam mê- vui khỏe.
He he. Hóa ra bác Châu suýt nữa làm rể Quy Nhơn, và là học viên Trường Cơ Yếu ở Phú Tài! Rất mong bác có ngày vào QN gặp lại người xưa và giao lưu với chúng em. Nhất định sẽ uống rượu với bác Chúc bác sức khỏe.
Chào các bác trong QN-AC, nhân có chút thời gian nghỉ Giổ Tổ em xin có ý kiến thắc mắc như vầy: Em thấy chúng ta thường nâng cấp thiết bị,nghĩa là mua bán, đổi chác các bù rề-pow-CDP...với mong muốn đạt đến điểm nghe "đã" nhất khi đem thử với các CD như Traingle, Fim, Susang Wong....nhưng khi nghe ta đâu có nghe các đĩa đó, ta nghe theo ý thích của mỗi người như: Quang Dũng, Lệ Quyên, Tuấn Ngọc, Phú Quang v.v....và v.v....vậy thì khác xa với các đĩa thử, sao mình không thử các đĩa nầy hoặc có cũng chỉ xem là phụ. Em thấy có ít topic bàn về nguyên liệu đầu vào mà bàn nhiều về thiết bị chế biến, em có nghe đâu đó có bác nói nếu không có nguồn âm tốt thì cái sự nghe khó đạt đến điểm tốt được. Có nghuyên liệu tươi, ngon thì chế biến sẽ ra món ăn ngon...không biết có đúng không. Thứ hai là không sử dụng tone bass, treble và loundness mới Pro vậy sao em thấy cái rề Mc 46 hay cái Mc 7000 của các bác (đang được cho là rất hay - đối với em và vài bạn nữa thôi nhé) không những có bass treble mà có cả một dàn EQ, chẳng lẽ cái nầy dùng để trưng bày cho đẹp, hoặc khi mua amp thì đa số tìm cái có bass treble,loundness (loại nầy em thấy đâu có rẻ chút nào, nếu rẻ em mua năm ba cái về chỉnh cho đã) nhưng khi nghe thì không dùng đến cái nầy (em không pro nên ở nhà em lén lén dùng cái nầy nghe cho nó đã, khi các bác đến chơi em lén lén cho nó flat để có tí...pro - bác nào giống em thì bí mật nhé), em thấy có topic bàn về EQ và loundness cũng hay đấy. Nói cho vui vậy thôi chứ em cũng muốn cái có nhiều nút nút như các bác, à hay là em đi mua cái EQ rời có khi lại pro hơn đấy...- mất phương hướng, tìm giúp em cái la bàn các bác ơi! Có gì không đúng các bác thông cảm cho nhé, hôm nay một tháng tư mà.
Em thấy cụ có nguy cơ tẩu hỏa nhập...nặng rồi ''quay đầu là bờ'' nhưng giờ nhìn bốn bề toàn biển :lol: Ta nghe âm thanh để thấy được độ chính xác và sự tái tạo âm thanh một cách trung thực của thiết bị cũng như cách phối ghép, còn ta nghe nhạc là để cảm nhận từng cung bậc, từng giai điệu trong những hoàn cảnh khác nhau...nghe sao cứ thấy sướng là được mà :lol: Kính
Chết nữa bác JETLEE ơi, nghe âm thanh...!nghe nhạc...!. À, mà em khoái nhất cái này: "nghe sao cứ thấy sướng là được" thế thì em gần đạt rồi, cố tí nữ kiếm thêm cái nhiều nút bình dân xanh xanh như bác pthien thì được :lol: . Cảm ơn bác JETLEE.
sau nhiều năm chời em thấy khi đổi và nâng cấp cho đến khi nào cái loa cũ hát liên tục 3 ngày và nó không nấu cơm cho ăn thì bô giàn lúc này là ok nhất :lol:
các Bác cho Anh Em An Nhơn tham gia với ở trên này bọn Em dân núi chỉ có 2 Anh Em chơi thôi muốn giao lưu mà bây giờ mới biết số điện thoại của 2 Anh Em trên này là Anh Biên 0905316310 còn Em là Thiết 0935700568
Chào hai bác Biên và Thiết. Chào mừng 2 bác đến với QN-AC. Chủ Nhật hàng tuần QN-AC đều gặp nhau cafe. Địa điểm sẽ báo trước ở topic này. Hai bác theo dõi và mời cafe với QN-AC lần tới. Chúc sức khỏe.
Bác BAB đến và giao lưu với QN-AC tối qua. Sáng nay cùng cafe và trưa nay bác lên đường đi NT. Rât muốn tháp tùng bác ấy nhưng không đi được. Rất tiếc! Chúc BAB lên đường và chiến đấu tốt với các bác ở NT!
Sau khi uống cafe sáng nay, anh em QN-AC ghé nhà anhlien. Và đây là hệ thống của anhlien với cặp loa mới: Phòng nghe hơi nhỏ nhưng âm thanh khiến ta vẫn nhận ra đây là một cặp loa khá tốt.
Nhìn phòng nghe và bộ dàn của Bác anhlien khủng và đẹp quá ! Rất tiếc hôm vừa rồi không ghé thăm được nhà để nghe thưởng thức bộ dàn của Bác anhlien . chúc mừng Bác Sói và anh em Hội AC Qui nhơn ngày càng phát triển,để em ghé thăm thưởng thức và trãi nghiệm,làm động lực thúc đẩy nâng cấp bộ dàn còi nhà em .