Cảm ơn Bác đã động viên em ,khi nghe bộ dàn nhà bác em ấn tượng mãi dãi trung và dãi bass sao mà hay thế !
Thay mặt tất cả các anh em đã tham gia chống bão tại NT, em xin cảm ơn món quà của các anh QN-AC Jetlee uống Bàu Đá vô rồi, "chém bão" chạy tới Sài Gòn luôn
Cũng vì cái triết lý '' thà một phút huy hoang rồi phụt tắt còn hơn le lói suốt trăm năm'' pha với cái Tình của anh em QN làm cho em cảm động đến...bế quan hai ngày để ăn cháo cho tỉnh :lol:
Thông Báo: Chủ nhật tới (8/4/2012) offline cafe Khánh Mỹ, lúc 8h30p.... sau đó chương trình thế nào ? hồi sau sẽ rõ...
Xa Phú Tài 33 năm rồi, giờ khu vực đó chắc đổi thay rất nhiều. Bác nào có ghé ngang đó, chụp cho em xin vài hình ảnh nhé. Thanks!
Mấy ngày mưa bão, nằm nhà lục lọi lôi ra cái nầy, lên đây chào các bác cho vui: Thiệt hay giả đây trời:
Đồ giả rồi bác ơi! Made in JP mà toàn là chữ tây thì đúng hàng fake rồi. Bác chuyển để em xài tạm cũng được
Em biết mà, BC là người rất rành món nầy. À mà BC có băng gốc hoặc gần gốc cho em muợn copy cho mấy em nầy.
Cảm ơn bác Jetlee cũng đã giúp cho QN "thoát" bão. Bữa nào QN vào NT học món " chém bão" của bác để về kết hợp với món Bàu đá và Nem Chợ huyện của BĐ thì chém bão mới "ác" hơn bác ah.
BC nói rất chuẩn xác, Bác levanchien ghi nhạc xong chuyển cho Anh Em QN-AC mỗi người 1 cuốn để biết đồ giả như thế nào, Bác ạ :lol:
Bác Phạm Duy viết cho Bình Định đây các bác ơi. Món nầy chiêu đãi khách phương xa đến thăm trước khi lên Ghềnh Ráng là hay quá nhỉ. Bác nào thích thì vào đây: http://www.hdvietnam.com/diendan/183-nh ... 1-nrg.html
Thôi, em xin bác, mới truyền có ngần ấy mà đã ngủ sân rồi...nữa thì căng lắm hậu cứ lung lay mất :lol:
E thì đề nghị BC hạn chế tổ chức thi đấu giữa 2 Bác pthien với dongcanqn, kết quả thì chưa biết thế nào nhưng "gà chọi" 530 và 590AII 2 bác ấy lần lượt "đem thịt" rùi. hu.. hu...
Thi đấu 2 gà chọi mà phải "đem thịt" cả 2 con thì chú phải hiểu chứ? Chú sắp được nghe gà mới gáy là sướng rồi. Sao lại buồn? :lol: Cheer up!
Chào 2 Bác Biên và Thiết. Càfê hôm chủ nhật vừa rồi có nghe tin 2 Bác xuống QN, nhưng AE đợi gần trưa có việc bận nên đều về. Càfe sáng chủ nhật tới, trên đường xuống QN, đến Cầu Số 8 Nhơn Bình 2 Bác nhớ "hú" em đồng hành cho vui (số điện thoại của E: Tuấn 0914123419).
[ ..... E thì đề nghị BC hạn chế tổ chức thi đấu giữa 2 Bác pthien với dongcanqn, kết quả thì chưa biết thế nào nhưng "gà chọi" 530 và 590AII 2 bác ấy lần lượt "đem thịt" rùi. hu.. hu...[/quote] Đâu thấy thi đấu gì đâu Bác!!! :roll: . Nếu có thịt là Em đem tới Hai Lúa của Bác ngay, để Anh em nhâm nhi ... :lol:
Thiệt không biết nói gì luôn, em mong muốn được vào trong đó giao lưu quá. Em rất muốn được thưởng thức bộ đồ nghề của bác Tuấn Anh vì hôm trước chưa kịp nghe.
Các Bác thông cảm hôm nay 2 Anh Em trên An Nhơn định xuống chơi nhưng lại có chút việc bận lên không xuống được mong hẹn gặp các Bác chủ nhật gần nhất
Em xin chân thành cảm ơn sự chia sẻ của anh em QUY NHƠN - AC và vô cùng súc động trước tình cảm mà anh em giành cho em trong lúc này một lần nữa em xin cảm ơn và chào đoàn kết
Sáng nay Cafe Khánh Mỹ, em thấy ai cũng rạng rỡ vì vừa tư vấn và bàn kế hoạch đón Westminster hoặc Memory của của một bác...cũng lắm máu me audio: Ngoài ra em cũng đang ngắm em này, các bác cho ý kiến:
Theo xxx ý của em thì bác Chiến nên nghiên cứu làm luôn con Esoteric 10W/10WD sẽ hay hơn. Denon S10 III tụi em chưa chơi nhưng đến Denon DCD S1 thì vẫn còn thua Eso 10W xa lắm Lúc nào bác ... mua Tannoy chắc vào Nha Trang tham quan một chuyến, trong này Tannoy nhiều lắm lắm Hèn chi vô tới Nha Trang chỉ ghé thăm Memory, chả đoái hoài gì đến AR & Technics gì cả :lol: