Em nhìn cái nick là biết người roài :lol: Chúc mừng bác đã bước vô con đường lãng mạn và đầy hoa hồng này ( có tí gai thôi ). Dạ em cũng chưa có kế hoạch gì, năm nay nghỉ lễ dài chỉ ước gì bác và các anh em ngoài đó chu du vô trong này một chuyến
Lực chiến nay Mình có kế hoạch đi Khánh Hòa dự khai trương Kinh Khí cầu của Cty Biển Hòn Tằm Bác Nam Ah nhưng vì công việc, phải ở nhà nên viết vài lời Tâm sự với Bác Jetlee Nam,
Em thấy trên mục rao vặt có bộ accuphase 530 và cd teac 50, Bác để lại cho Em giá 100 được không? nếu được Ok tối Em wa cho về cho rồi bác nhé. Ok[/quote] Ok Bác, nhưng bây giờ chắc 2 Em nó lên đường gần tới Hà nội rồi Bác ới :lol:[/quote] Nhanh thế sao Bác? Đùa với Anh Em Quốc đây,[/quote] Nhìn thấy nick là biết ngay mà.. Khà khà. Mấy Em đã lên đường hồi sáng hết rồi Bác ới
Tối nay thư giãn nghe nhạc, Em lấy 1 bộ sưu tập cd trước đây đã gắn bó với con đường audio (đầy gian nan và thử thách ) của Em, nghe trên hệ thống phối ghép mới. Thú thật với các Bác , cảm giác như đây là lần đầu tiên nghe bộ cd này, 1 trải nghiệm mới , 1 thể hiện quá xuất sắc, chưa bao nghe nhạc hay đến thế.......... Em mạng phép show lên để chia sẻ với các Bác, chứ thấy Bác levanchien sô "dữ dội" quá: (Bộ này gồm 7 cd, nhưng Em đã bị 1 Bác "cướp mất" cd 1,2,3 rồi). CD số 4:
Tiếp theo CD số 8:............................................................... ......................... .............................. ................................ ............................. ................................... ................................ .................................. ...................... .......................... đang chờ phát hành :lol:
... Em thấy trên mục rao vặt có bộ accuphase 530 và cd teac 50, Bác để lại cho Em giá 100 được không? nếu được Ok tối Em wa cho về cho rồi bác nhé. Ok[/quote] Ok Bác, nhưng bây giờ chắc 2 Em nó lên đường gần tới Hà nội rồi Bác ới :lol:[/quote][/quote] Nhanh thế sao Bác? ........... Em vẫn còn một số thứ linh tinh của hệ thống cũ, Bác lên xem thích cái nào Em gã cho Bác luôn Khuyến mại cho Bác cặp chân loa Zin của Tannoy luôn, còn bảo hành đến năm 3000 ... :lol:
pthien ơi ! nghe tin Bác Sói BC dịp lễ này Bác tiến về Sài Gòn để chiếm nhà mặt tiền hay sao í , "vắng chủ nhà,gà mọc đuôi tôm " .pthien dụ Cụ Chánh ,Cụ Mõ,Cụ Lý ra Tuy Hòa khám điền thổ Sò huyết Đầm Ô loan .Mời pthien và anh em Qui nhơn AC vào hội quân ở Tuy hòa luôn .
Rất cảm ơn thịnh tình của Bác vietvan, để Em xem ý kiến BC và các Bác QN-AC như thế nào, rồi sắp xếp thông Báo lại Bác sau. Gặp nhau tại Tuy Hòa theo Em là rất hay, nơi Bác là trung tâm mà lỵ :lol: Em nghe nói sò khuyết Đầm ô Loan là ... là cái chất gì gì tự nhiên ... mà rất tốt cho Quý ông đấy :lol:
Đấy, đấy là " một phần tất yếu của cuộc sống.." của mỗi người đấy bác. Có nhiều khi cái tất yếu đấy, cái quen quen lạ lạ đấy nó đến thật đơn giản và bất ngờ, căn bản là ta có cảm nhận được nó hay không . Bác cố kiếm bổ sung cho đủ các vol còn thiếu để nay mai cậu Nhóc Nhỏ của bác thay bố cắm rút thì vô cùng giá trị đấy bác :lol:.
Ôi Bác nói thế làm Em .......thẹn quá hy vọng Bác cho AE An Nhơn thời gian để mang đồ cỏ xuống giao lưu và rất mong một ngày nào đó được đón các Bác tham quan Hồ Núi Một và tham gia góp ý cho dân núi bọn Em
Ok Bác, nhưng bây giờ chắc 2 Em nó lên đường gần tới Hà nội rồi Bác ới :lol:[/quote][/quote] Nhanh thế sao Bác? ........... Em vẫn còn một số thứ linh tinh của hệ thống cũ, Bác lên xem thích cái nào Em gã cho Bác luôn Khuyến mại cho Bác cặp chân loa Zin của Tannoy luôn, còn bảo hành đến năm 3000 ... :lol:[/quote] Chương trình nghỉ lễ có đi đâu ko Bác?
[/quote] Nhanh thế sao Bác? ........... Em vẫn còn một số thứ linh tinh của hệ thống cũ, Bác lên xem thích cái nào Em gã cho Bác luôn Khuyến mại cho Bác cặp chân loa Zin của Tannoy luôn, còn bảo hành đến năm 3000 ... :lol:[/quote] Chương trình nghỉ lễ có đi đâu ko Bác?[/quote] Như Em đã nói ở trên, Bác vietvan mời giao lưu tại Tuy Hòa. Các Bác QN-AC cho ý kiến , Các Bác Nha Trang, Quảng Ngãi cũng cho ý kiến luôn để Em viết program :lol:
Lễ này em đi SG chơi và giao lưu với mấy anh em audio quen biết. Bác nào đợt này cũng đi SG thì hú nhau để gặp trong ấy nhé! Chúc các bác nghĩ lễ vui vẻ