Cũng định như thế nhưng không được chú ơi! Hẹn tháng sau nhé He he. Thời gian hơi bị sát nên không gặp được anh em. Hẹn tuần sau về vậy!
Chỉ mới nhìn qua ảnh thôi chưa thể cảm nhận được, để hôm nào đi công tác An Nhơn, sẵn dịp ghé 2 Bác thưởng thức cho biết.
Chà chà 30/4 BC tiến về giải phóng SG, chúc BC chân cứng đá mềm, đến nơi cho E gởi lời hỏi thăm SG nhé BC hì hì; AE AC-QN có tổ chức gì mừng ngày giải phóng không các Bác - vắng BC gà mọc đuôi tôm đi các Bác ơi.
BC đi vắng, QN-AC cũng ngừng hoạt động :!: Loay hoay hết mấy ngày lễ cùng chuyên gia có lụm được chiêu gì mới không các bác :?:
Bác nhầm rồi. Các bác trong QN-AC tranh thủ mấy ngày nghỉ để đi hoạt động CM đấy Các bác không tin thì cứ hỏi các phu nhân. Thế nào không là bận đi với anh em trong hội :lol: Mấy ngày vừa qua, em Nam tiến, gặp gỡ anh em SG vui quá xá. Ngay buổi sáng đầu tiên vào đã gặp bác viêtvan cùng vào, cafe xong, chiều gặp gỡ các bác BTA và Hiều audio: Món tuna sashimi bác vietvan mang từ Tuy Hòa vào: Và đây là các món để anh em lai rai đàm đạo:
Hôm sau đi Bến Tre chơi, về đã khá trễ nhưng vẫn có cuộc gặp gỡ các chàng trai trẻ của BTA. Rất tiếc lúc ấy em quên chụp ảnh. Sau đó các chàng trai con muốn đi bar (12h00). Em đã chiến đấu cả ngày, mệt quá nên về. Sáng hôm sau, uống cafe với một số anh em thân quen. Sau đó đi nhậu tới chiều, mãi đến giờ em lên xe về! Bác PhuongPDALove cũng ghé lại vui với anh em. Quả là những giây phút thật vui, thật sảng khoái và thoải mái với những người cùng niềm đam mê!
Vẫn hoạt động bình thường đấy chứ Bác, mấy ngày lễ mấy Anh Em QN-AC tập trung ofline nhờ chuyên gia mod lại cái cd Wadia 850 của Bác dongcanqn cho nó hoành tráng hơn đó chứ :lol:
Hôm 30/4 bám càng theo Bác Sói BC nam tiến ,được gặp gỡ và giao lưu với các anh ở BTA đón tiếp rất thân tình . Rất cảm ơn Bác tranman đã giúp đỡ hướng dẫn để gặp đươc Bác HIẾU AUDIO làm cho con Marantz SA1 của mình chạy ngon lành ,kết quả ngoài sự mong đợi . Chân thành cảm ơn VNAV đã kết nối giúp đỡ các thành viên của cộng đồng .
Bác bận áo thun đỏ có đính chử Tây tàu loằn ngoằn phía trước là bác nào vậy hở bác Sói ? Nhìn thấy " teen " dễ sợ ! :lol:
Chủ nhật tới 8h30 ngày 06/5/2012 offline tại cafe Ngon- Bổ -Rẻ, sau đó mời các Bác thẩm âm 1 Hệ thống rất khủng long, chi tiết thông báo sau. Chúc các Bác cuối tuần vui vẻ
Sao cứ phải thẩm âm hệ thống rất "khủng long", hệ thống rất "gấu" vậy bác pthien :!: :?: Hôm nào bác đi NT nghe mấy hệ thống nhỏ rất "hay" thử coi
Nhân đây xin giới thiệu các anh em audiophile trong ảnh: bác Phương PDALove, Lonelywolf, Đỗ Kiên, tranman, Donjuanthoinay, bác Sơn (em quên nịck), NTL (Long) Brgds.
Và các chàng trai trẻ audiophile BTA: Từ trái qua phải: tannoymom, tranman, Lonelywolf, aficio, crazyhunter. Toàn những chàng trai trẻ tài cao! Brgds.
Rất chính xác. Em nhất trí. Hay thì đâu nhất thiết phải là 'khủng long' Và rất nhiều dàn 'khủng long' cũng chưa hẳn đã hay. Có một điều em biết chắc: Khủng long đã tiệt chủng từ 65.000.000 năm trước :lol: Tuy nhiên, em cũng thích đi nghe 'dàn khủng long' vào CN này!
Sao chàng trai playboy của QN-AC tỏ vẻ bi quan thế? "Cuộc đời vẫn đẹp sao" mà! Từ từ thôi bác ơi! Luyện công, 'dương công. hay 'âm công' gì đi nữa, cũng phải có thời gian, bác ơi! Sao TTK lại "đổ nước đá lên đầu người bi quan" thế?