Mấy hôm rồi em có đi nghỉ với gia đình ở Quy Nhơn, bận bịu chăm con cái quá nên không ghé thăm các bác được. Mong bác Sói và các bác Quy Nhơn-AC lượng thứ, hẹn gặp các bác vào 1 ngày gần nhất.
Nhận được tin mật báo nhưng em hơi chậm phone bác. Sau đó, phone thì thấy diverting và ò í e thì em biết là bác rất bận rộn chăm sóc ampli vô địch và loa center! Phone lần 2, liên lạc được thì bác đã lên đường rồi Bắc tiến Hẹn gặp bác lần sau!
Chào Bác BC Quinhon AC ! Dạo lày thấy Bác ít xuất hiện trên diễn đàn . :roll: Có vụ làm ăn lớn hở BC ? Cho em bám càng theo với . :lol:
Chào bác, Em đang thèm nhậu tuna của bác quá đây! Đang cố gắng sắp xếp hôm nào vào bác chơi và nhậu cho thoải mái. Nếu em thèm quá mà chưa vào được thì em điện và bác gửi cho em 01 ít nhá Còn vụ làm ăn lớn thì hôm nào em vào, anh em mình cùng đi :lol: Brgds.
BC chắc phải hạn chế ăn cái món đại bổ này vì...Em nghe nói nó còn mạnh dữ hơn quảng cáo cafe Việt nữa cơ.. :lol:
Khi nào Bác Sói cần món tuna Bác alo em gởi ra cho Bác . còn món "độc " SÒ HUYẾT ĐẦM Ô LOAN thì Bác phải vào chứ không gởi ra được đâu đấy . :lol:
Em vừa ngủ dậy mắt nhắm mắt mở thì chuông điện thoại kêu. Một bất ngờ là bác pthien bên kia đầu dây. Cảm động quá nên em viết lên đây vài dòng. Đúng là "âm nhạc kết nối" không có khoảng cách!
Nghe mama đi quảng trị . Định hóng hớt gọi mama chạy vào Quảng ngãi nhậu cá loa kèn ở Biển Mỹ khê đây ... :lol: Đã đến Quảng trị chưa vậy mama .?
Dạ em đi Quảng Trị lai rai 1 tuần về HN rùi ah. Chắc chắn có dịp em phải ghé dinh cơ của anh nhậu quậy tới bến mới được :mrgreen:
Hưưưừmmm. Để em qua xem sao :evil: Nếu cần, em sẽ nói chú nongdanvn làm việc với Mama này :mrgreen: 5h30 Brgds.
Ha ha. Nói thế là vì rất nhớ buổi anh em mình cùng uống với nongdanvn thôi Anh đẽ ghé topic của bác vietvan rồi. Bác ấy lừa cũng ác đấy! Brgds.
Sáng Chủ Nhật anh em QN_AC thăm tư gia của Bác saovietqn để thẩm âm hệ thống của gia chủ. Phòng nghe và âm thanh khá hay và ấn tượng.