Bang Chủ bế quan luyện lên tới 12 thành công lực rồi, thảo nào em thấy trên đỉnh đầu có khói bay lơ mơ... :lol: Nhìn đội hình đẹp thế mà có hai lão mặc quần tà lỏn trông...Eleo-CàTu quá...
Ở quê Em nhậu kỳ cục vậy đó Bác ui, hết 5 chai rồi mới đem 5 chai tiếp ..cứ như vậy khi nào quán hết bia thì về ..... :lol:
Để chuẩn bị cho công tác phát hành CD Music 2012 của QN_AC. Em xin mạo muội đưa ra mẫu thiết kế bìa đĩa, mong các Bác đóng góp để sớm hoàn thiện ạ.
Em mạo muội góp ý là nên nhờ chuyên gia thiết kế để hình bìa đẹp hơn. Ngoài ra, các anh VNAV Quy Nhơn nên tạo logo riêng in trên bìa CD (như BTA, Xã Cắm Rút đã từng làm). Thân.
Bác dongcanqn nghỉ làm bên Thuế rồi à :lol: bác chuyển nghề nhanh quá đấy..... Bác thiết kế logo để Anh Em góp ý luôn, Bác chọn list nhạc luôn đi Bác..
Em xin góp ý 1 tí: - Bỏ hình cái mâm đi, không thì tưởng là LP. - Bỏ chữ Audio và CD Audio, vì ai cũng biết là đĩa âm thanh. - Bỏ cây đàn và cây kèn đi, vì ai cũng biết đây là đĩa nhạc. - Bỏ Quy Nhơn AC đi, vì ai cũng biết đây là đĩa của QN-AC rồi. - Bỏ hình 1/2 cái cd màu xanh đi, nhìn nặng quá. Hình này làm bìa trước thì kỳ kỳ, vì có 2 sọc 2 bên; làm bìa sau thì không còn chỗ ghi list nhạc. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Theo em, hình bìa chỉ cần là hình bãi biển nhẹ nhẹ, phía trên là 1 bầu trời bao la ... bên góc có 1 logo của QN-AC, ngay dưới logo là 2012.
Thân Mời: Nhân dịp Em vừa thêm một tuổi. Thân mời Bang chủ và các Anh, em QN-AC xắp xếp thời gian đến dự tiệc chung vui với em nhé. Địa điểm: Nhà hàng Vườn Phố. 50 Hoa Lư, TP Quy Nhơn. Thời gian: 17 giờ ngày 22/07/2012. Sự có mặt của quý Bác là niềm khích lệ to lớn đối với em trong sự nghiệp đam mê Audio. Thân.
Anh cũng nhớ chú quá! Làm một cú đột kích ra QN nhậu với A và AE QN-AC điiiii! Nếu chú mà ra thì bác vietvan sẽ có mặt luôn đấy!
Em trông quán này có vẻ quen nhỉ. Nếu em không nhầm là số 7 Trần Phú phải kh bác. Trong ảnh có hai bác ngồi bên phải trông quen lắm mà em không nhớ nổi tên. Chắc học cùng khóa với em ở trường PTTH Quang Trung.
Chà, CN 24/7 Tây tức là mùng 4/6 Ta, em báo cáo các bác vắng cả ngày vì bận "cỡi ngựa" . Chúc mùng bác doncanqn có thêm một tuổi già.
Tối qua em say quá bị ói chịu hết nổi phải về trước. Trên đường về vừa đi vừa ói về tới nhà hết biết luôn, sáng không dậy nổi.