E nghe dân nhậu bảo "Lô wơn" là "Ken tỉnh ủy", trong hội ta có BC tết mỗi năm đều được "tặng lịch"; còn bác gọi "Bầu đá gì đó" em tạm gọi là "Nước mắt quê huơng"; 2 loại này nhậu với cá ngừ đại duơng mù tạc thì tuyệt cú mèo. Huế đãi HUDA, Đà Nẵng đãi Sông Hàn, Quãng Nghữa đãi Dung Quốc, em thiết nghỉ QN-AC đem thuơng hiệu này để đãi quý khách thập phuơng thì hay biết mấy; mà nghe đâu bác damme_qn còn có cả nguồn bầu đá nấu bằng nếp huơng mới ác chứ.
Nhìn cái ảnh đồng diễn ở SVĐ làm em nhớ lại hình ảnh của em hồi lớp 8 đi Hội thao Quốc phòng cũng ở nơi đây quá . Cứ đi đâu mà em nhìn thấy hình ảnh Qui Nhơn-nơi gắn liền với cả tuổi thơ là em lại thấy lòng xốn xang một cảm giác thật khó tả. ) Cảm ơn các bác QN-AC nhiều nhiều.
Cảm ơn bác đã nhớ đến BĐ, hôm nay mà bác "đồng diễn" với mấy em này thì chắc bác ...khỏi về Hà Nội luôn. :lol:
Trời. Mới nhìn sơ qua mấy bộ quần áo màu mè hàng đầu trong hình mà không nhìn mấy bộ võ phục đằng sau em tưởng bác levanchien post lộn hình của mấy diễn viên nhà hát Alcazar ở Pattaya sau giờ biểu diễn quá
Chào toàn thể Anh Em QUY NHƠN-AC, Em cũng là fan AC-HAI PHÒNG tới đây E có viêc cùng gia đình vào QUY NHƠN xin các bác chỉ giúp các địa chỉ du lịch và có quán cà fe audio và cửa hàng audio seconhand.Đây là lần đầu có dịp vào đây mong các bác chi giùm.Cảm ơn các bác nhiều.
Chào bác, Khi nào bác sắp vào, hoặc vào đến nơi thì báo cho anh em ở topic này. Anh em sẽ sắp xếp để giúp bác. Brgds.
A giới thiệu chú chơi loại tương tự em này cho hợp với không gian phòng...một huyền thoại của nước ANH...phiên bản kỷ niệm 30 năm thành lập hãng rất tinh tế khi nghe vocal NHỎ MÀ CÓ VÕ ...đem đấu với 4344 thì thật là tuyệt :?:
Cặp này nhìn đẹp đấy, không biết đang lưu lạc ở đâu ? Em muốn thử nó đấu với võ TÂY SƠN- BÌNH ĐỊNH , anh nghiên cứu xem.
Trời... :mrgreen: anh nhiều loa zữ... còn cặp bên cạnh là Harberth gì vậy? a post luôn hình cặp avalon và pre pow goldmund cho anh em xem chơi :wink:
Gửi e xem cái tem sau lưng của cặp đứng cạnh HB nhé...đố chú giải nghĩa được cái tem này :?: :?: :?: đặc biệt phần bị xoá chữ
hi hi... Cặp loa này của một chàng trai, sau nhiều năm chơi âm thanh chuyên nghiệp đã nghiên cứu sx loa này tại Châu âu, trong quá trình quảng bá giới thiệu loa được mang đi trình diễn nhiều nước trên thế giới, cặp loa được nhiều người nghe và khen ngợi trong thời điểm đó. Thật không may cho người tài hoa này ngã bệnh và mất đột ngột nên chưa kịp đặt tên cho đứa con của mình. Thật đáng buồn tâm huyết của chàng trai không được người kế thừa nên dòng loa này bị lãng quên. Thế giới rải rát còn khoản 5 cặp loa này là hàng mẫu khi chàng trai mang đi tham chiếu các hệ thống âm thanh trên thế giới. Không ngờ anh Phú lại ẵm được một cặp LOA NO NAME về nhà... khăm phục...
Chú kể chuyện cổ tích nhầm rồi...bác SÓI là dân tiếng ANH nên chú tham khảo thêm bác ấy nhé, a dịch bồi thế này REFERENCE > SẢN PHẨM THAM CHIẾU dùng là chuẩn để so với thứ khác (Thứ gì thì không biết) DO NOT REMOVE > KHÔNG DI CHUYỂN FROM LAB (Bị xoá) > KHỎI PHÒNG THÍ NGHIỆM (Ở đây được hiểu là phòng nghe tiêu chuẩn nào đấy) Đây là cặp loa DITTON 662, a thấy anh em QN_AC có nhiều đồ Mỹ nên anh đưa đồ châu Âu ra khoe thôi...
Bác Sói chọc quê em rồi....là e không có a chụp theo cái mặt ra nên mới "mượn" tạm ...để khoe ...e vào Qui Nhơn chưa được gặp bác nên chắc sẽ sớm vào lại...chúc bác luôn đam mê và thổi bùng ngọn lửa cho các anh em khác..chúc họi QN-AC ngày càng nhiều thành viên và nhiều người biết đến... :idea:
Chào bác, Rất tiếc đợt vừa rồi không gặp bác. Hy vọng lần sau bác sẽ ở lâu hơn và anh em giao lưu. Chúc bác sức khỏe.
Để xử lý món đặc sản của Bạn hữu Nha Trang, Bang hội QN-AC có cơ hội chém gió quá giờ giới nghiêm luôn
Nhờ có quà của NTA, anh em QN-AC có một bữa tối rôm rả, tranh luận quá xá cỡ Một sự ngạc nhiên thú vị là 3 thành viên mới là những chàng ngoài việc đam mê audio, còn là những cyclist thật sự :wink: và hiện đã lôi kéo được TTK vào hoạt động rất lành mạnh này. Kết quả cuộc gặp gớ tối qua là một cuộc độ của bốn tay cua-rơ vào CN tới: TTK+ suanuocleo V/S saoviet+saoviet MK2. +Thấy đội 1 là 2 chàng to lớn, lại chấp đội 2 một số điều kiện nên cảm giác đội 1 hừng hực uu thế, đầy tự tin nên hơi lo lắng cho 2 chàng ở đội 2. +Lộ trình thi đấu: Quy Nhơn - cầu Bình Phú - Quy Nhơn (30km x 2). +Kết quả thí đấu sẽ được giải quyết tại Thủy Tiên. Đề nghị anh em QN_AC cổ vũ nhiệt tình cho 2 đội
Với cung đường này em đoán rằng kết quả tổng kết tại Thuỷ Tiên chỉ có mỗi Bang Chủ với bác Dongcanqn :lol:
Bác pthien, con cá quà Nha Trang nó tệ quá bác ơi! Ăn cái gì cũng được, nhưng còn khúc xương thì bó tay không ai ăn dzô. Bác pthien post hình cái xương cá lên để phản ánh chút đi. Còn cái dzụ kèo thơm ấy à. Các bác cứ yên tâm... Hãy đợi đấy, tnh thần là chính. Thế nào cũng có mồi thôi...
Hội Quy Nhơn AC Audio các bác vui quá. Chả bù cho hội HD chúng em vừa vắng vừa buồn, cũng chẳng giao lưu gì @ Bác Đôngcanqn ngồi ở chỗ nào đấy? Em bê con Marantz 90 của bác đây. Em đang phê với nó đây.
Bác Trung thành lập ngay Hội Hải Dương _Audio nhé, chơi audio có giao lưu chia xẻ nó mới thấm. Chúc Bác vui với đồ chơi mới! @ em mặc áo xanh đẹp trai nhất hội đấy Bác