Báo cáo các bác em cấu hình lại cho gọn chút, hình như nghe có âm hình rõ hơn. Xin ý kiến các bác. Tks. - JBL 4311b; - CDP Sony XA7ES; - Cassette deck: SONY K555ESX; - Pioneer SX-1250.
E không biết bác ngồi cách xa bộ dàn bao nhiêu...nhưng muốn cải thiện âm hình thì cứ kê loa sát lại gần người nghe (cách xa tường phía sau)..với dong monitor này bác duy trì tỷ lệ 1. Hai loa cách nhau ~ 2 m 2. Hai loa xoay vào trục nghe ~ 10 độ 3. Ngồi cách loa ~ 3m 4. Kê loa sao cho củ loa trung cao ngang với tai của nghe.. Mạo muội góp ý
Vâng, cảm ơn bác. Các khoảng cách của em cũng tầm đó: hai loa cách nhau gấn 2m, ngồi nghe cách 2,5m. Loa thì chắc phải đưa lên cao thêm hoặc...lật ngược thì trung cao mới ngang tai được.
Em vừa nhận được điện thoại mới biết 1 bác ở Quy Nhơn đang ở Hà Thành, có lẽ TTK cử đại diện ra ngoài Hà Nội xem xét tình hình Sumo ngoài này đặng năm nay Quy Nhơn có sản phẩm đầu tay đi thi đấu @BAB: ông mời khách ngày mai dự khán trận bóng sau đó mừng chiến thắng đi
Chào các bác Quy Nhơn - AC, tối nay em đang đến Qui Nhơn (đi xe từ Huế vào đến Phù Cát vẫn mưa to các bác à) Sáng mai các bác ngồi ở đâu cho em qua giao lưu học hỏi các bác Cảm ơn các bác nhiều!
Có cảm giác cái Pioneer SX-1250 quá khổ nên hơi chog vênh quá, có khi Bác để nó ở dưới cùng cho an toàn
Sáng nay đợi bác nhưng bác đi Bảo Tàng Quang Trung không về kịp. Sáng mai nếu bác muốn giao lưu cafe với anh em thì đến quán "Góc phố dịu dàng" góc đường Hai Bà Trưng - Bà Triệu. Nếu cần bác liên lạc 0905836868 (pthien) hoặc 0914282222 (dongcanqn). Brgds.
Tiếc quá, lúc đón tiếp chú Huy lại chỉ có một cặp loa "máy tính" của Harbeth....lần sau ra HN lại nghiên cứu loa máy tính nữa nhé Nếu được thi đấu với với 4343/4344 thì chắc là rất thú vị đây :?:
Dạ, cảm ơn bác đã gọi em, em xin lỗi là tưởng đi BT Quang Trung gần vì nghĩ 8 h đi thì về kịp, không ngờ xa quá không kịp 10h, mà không đón được xe về riêng, em xin lỗi các bác. Sáng mai em sẽ chủ động gọi các bác Em có đem nước sông Hương vào mà không biết mời các bác uống buổi sáng được không? :roll: chiều ni mưa rồi kìa
Chiều nay anh em QN_AC tổ chức giao lưu với Bác Dinquanhun. Do vì điều kiện thời gian không nhiều nhưng cũng rất ấn tượng và anh em cũng đủ để say với nhau
Cảm ơn các bác QN AC quá nhiệt tình, đồ hải sản và bia ngon quá, em cũng hơi .... xỉn tý. Mới nhìn màn hình đang thấy chelsea dẫn 2-0 :lol:
Chiều CN anh em tập trung tại nhà em để thưởng thức quà Huế của Bác Dinquanhun. Bia ngon mà mồi rất ngon chỉ thiếu 01 số VIP Bia Huế nhắm với cá ngừ đại dương thật là tuyệt :lol:
He he. Tửu lượng ghê nhỉ? Có vị lim dim rồi kìa! 5 vị mà làm hết 3 thùng thì sẽ lên trên 'đại đức' một bậc! Rất tiếc
Ôi, em thấy mồi ngon mà thèm, mà sao em thấy ít người rứa, thiếu bác Trung Nuocleo, bác Thọ BC, bác Tuấn Anh, bác baodenbidv, bác ..... Chúc các bác khỏe mạnh, giao lưu thường xuyên