Phải có chân cao su hả Bác thanh chi, khi xong nó như thế này, không biết có thêm chút âm hình nào không
Em nghe các cụ bẩu, đế của giá đỡ phải bọc một lớp cacbon lại dán thêm một lớp teflon thì khả năng chống nhiễu còn tốt hơn nữa, nó sẽ cho ra âm hình...Snake :lol:
Bác dongcanqn cho cái "khe" rộng ra một chút, sau nay nâng cấp dây còn dùng được hông lại phải làm lại :mrgreen: hihi Bác chọn gỗ cho thật nặng vào. thân.
Bác Dongcanqn làm kệ kê dây loa này xong mà khi nghe cảm nhận thấy âm thanh khác biệt là bác đã đắc đạo audio rồi đó @Lần này các anh Quy Nhơn cố gắng thu xếp đi Tuy Hòa chơi nhé.
Ít đạn em chỉ biết nâng cấp mấy vụ này thôi Bác Mẫn ui, em cũng định làm kệ kê dây nguồn nữa cho nó hoành tráng @ Chưa thấy Lãnh đạo QN-AC nói gì vụ đi Tuy Hòa, nên em không dám hứa :lol:
Vụ Hội Làng ở Tuy Hòa em đã trình với BC QUY NHƠN AC rồi Bác ah ! Chắc ngày Hội còn xa BC chưa thông báo đấy thôi .
Kính Báo ! với BC và anh em Hội QUY NHƠN AC . 15-16/9/2012 Làng em được vinh hạnh các Bác xa gần tề tựu về thăm .Vậy Kính Mời các Bác ở Đèo phía Bắc (Quê em nằm giữa 2 đèo) cùng các Bác Đèo phía Nam về tham dự ngày Hội làng nêu trên .Kính Báo này thay cho giấy mời các Bác nhé !
Có em đây! Chuyện này thì hôm trước em đã có nhời với bác rồi To QN-AC members: Anh em nào không quá "kẹt" thì sắp xếp vào giao lưu với các chiến hữu ở quê hương bác vietvan nhé! Hôm nay thấy chú dongcanqn nghiêm túc và tôn ti nghê nhỉ! Quá tốt :roll:
Trình các bác đến nay em gom được mấy "live music live sound" đây, nhờ các bác hổ trợ để em...gom tiếp:
Cảm ơn sự nhiệt tình hết mình theo tinh thần audio của bác. Quê em cũng ở giữa hai đèo nè bác: đèo Cù Mông và đèo Bình Đê. :lol:
Tối qua bác Chiến không tham gia lễ rửa của pthien và dongcanqn nêm không ngủ được, nên mới 4h sáng đã lên post ảnh rồi :shock: Giữ gìn SK bác nhé
Ngoài CD ra, bác Chiến gần đây có mấy LP mới và xịn. Hôm nào đi Tuy Hòa về, rãnh rỗi mời bác Chiến đến em nghe analogue nhé! Brgds.
He he. Phen này chắc lại lại một mình Sói đi nữa rồi chú ơi Anh em ai cũng kẹt cả, không biết đến giờ phút chót có ai nữa sắp xếp đi được không. Hẹn gặp ở Tuy Hòa.
A Dongcanqn và A SÓI khỏe không ! rất cảm kích lòng nhiệt tình của hai A. tiếc là e không ở QN lại thêm đc.. . HẸN gặp lại mấy A một ngày gần nhất để đc nghe và học hỏi kinh nghiệm các A. hôm rồi ghé trể lại đi sớm chẳng nghe đc bộ nào hết, tiếc nhất là không đc tham quan bộ sưu tập của A SÓI.... . HẸN A hè năm tới vậy . có mấy hình ảnh kn với a ĐÔNG và QN e gởi hội mình . xin đừng cười tay súng e mới ra trận còn run quá...
A E gần xa có ghé QN đừng quên thưởng thức 2 món này nhé... chú TÔM VỖ thịt không thua tôm tít. còn cậu cá SƠN GAI có chiếc áo giáp rất cứng , nhưng thịt rất chắc, cứ ngỡ gà ta miền tây chứ.... . cảm ơn QN , cảm ơn A ĐÔNG và MỘNG MƠ QUÁN...!
Đọc bài viết của Nghĩa càng thấy yêu quê mình . Tiếc là thời gian lưu lại QN của Nghĩa quá ngắn nên anh em mình chưa giao lưu, chia xẻ nhiều với nhau. Bác còn show thiếu hình vụ tại KK 2 nhé