Báo cáo với bác Sói BC , bác TTKpthien và các anh em QUY NHON-AC .Chủ nhật tuần này 21/10 có số anh em ở VNAV PY muốn ra thăm giao lưu và nghe tham chiếu các bộ dàn JBL phối ghép với Mcintor và các bộ dàn khác nữa. Vậy các bác cho ý kiến chủ nhật này được không ah ?
Chào BC vietvan, OK. Nhiệt liệt đón chào các bác Em thấy không có vấn đề gì hết. Được các bác đến thăm là vui rồi. Hẹn gặp các bác tại QN.
To: Thành viên QN-AC, Cuối tuần có khách Phú Yên và bác Wildbird (SG) đến thăm. Kế hoạch em tạm phác thảo như sau: 1- Sáng CN anh em gặp tại chốn cũ (Góc phố dịu dàng) và khoảng 9h30 - 10h00 các bác Phú Yên, SG cũng đến nơi và cùng cafe, đàm đạo... 2- Khách ghé thăm các dàn khủng (JBL+ Mc) của pthien và dongcanqn. 3- Ghé hang Sói của em trên đường ra Thủy Tiên giao lưu và lai rai (có đặc sản PY mang theo). 4- Sau bữa trưa các bác PY lên đường hồi hương. 5- Riêng bác Chim hoang có mặt tại QN tư trưa mai (thứ Bảy) để 'đi hoang'. Tối mai có thể sẽ giao lưu trước với bác ấy. Anh em cố gắng sắp xếp thời gian để gặp gỡ giao lưu, và nếu ai có ý tưởng gì hay thì cứ đề xuất. Brgds.
Tối qua bác Chim hoang có ghé nhà em và rủ xuống Quy Nhơn cùng bác ấy cho vui. Rất tiếc em đã có một cái hẹn khác đón khách tại Pleiku nên đã không thể đi cùng bác ấy. Xin hẹn dịp khác chung vui với các bác!
Em cũng đang sắp xếp trong thời gian sắp tới lên Gia Lai thăm lại phố Núi và thăm bác taigl đây Brgds.
"Well come to Pleiku". Rất hân hạnh đón tiếp Bác Sói và các bác khác đến với Phố Núi Pleiku.! Thứ Ba(23/10) em có việc bay xuống SG rồi,vì vậy nếu có bác nào đến trong dịp này xin vui lòng nhắn lại cho em.
OK. Khi nào lên Pleiku, em sẽ báo trước với bác. Thanks. To QN-AC member: Khách sắp đến mà mấy bác đi đâu hết rồi? giống vườn không nhà trống thế này? :roll: To pthien & dongcanqn: Kế hoạch khách PY đến tham khảo dàn máy của 2 bác ngày mai có thuận tiện không? Nếu có vấn đề gì thì hai bác cho biết nhé! Brgds.
Chắc lần nay giao lưu tại Quy Nhơn là đông vui nhất phải không các bác :?: Em coi hình các bác nhậu, thấy thèm ghê
Các Bác tranh luận rất sôi nổi nhiệt tình...... và nhiệt tình đến mức không chỉ có ngồi để bàn về audio.... :lol:
Sau khi cafe xong được bác pthien đưa về nhà nghe bộ dàn của bác ,sau gần một năm quay lại Quy nhơn, hệ thống của 2 bác pthien và dongcanqn thay đổi làm em hoa cả mắt , và em như lạc vào thế giới âm thanh đầy quyến rủ ! :roll: Em còn nghe đồn thứ 2 này khói sẽ bay vào nhà bác Nhì NT,để cho bộ B&W 802D chạy về Quy nhơn cùng song kiếm hợp bích với JBL K2 . Cuối tuần em ghé nghe B&W 802D chắc quên lối về Tuy hòa rồi bác pthien ui !..... :cry: :lol:
Sau khi Bác vietvan đề nghị Bác Đông càn chơi em 802D, ... thì bác ấy .. rất căng thẳng..và đăm chiêu suy nghĩ nguồn lúa lấy đâu đây. :lol:
Và rồi lúa đã có ... chơi tới luôn..................................................................... :lol:
Tham gia với Anh Em PY và HCM còn có 2 nữ cao thủ Audiophile nữa các Bác ui :lol: Một số Bác tranh thủ giao lưu quá trời lun..
Thỏa mái nhất có lẻ là Bác PhucJBL9800 ... được Anh em đóng góp ý kiến Bác đã chọn được cặp loa ưng ý và đã thành nick của Bác ấy luôn :lol: và Bác BC PY thống nhất cao với loa bác Phúc đã chọn
Và cuộc vui nào cũng tàn .. tiếc quá .. chia tay thôi. Rất vui và hẹn gặp lại các Bác PY, luuly và Bác Trai.
Đầu lòng 2 ả Tố nga !Jely là chị em là mèo Tôm . Em đề nghị Bác Sói BC . Mía ngọt thì ta bứng luôn cả cụm cho nó máu ............. :lol: :lol:
Em đã về nhà an toàn, xin cám ơn các bác Audiophile Quy Nhơn đã rất nhiệt tình tiếp đón chúng em. Và một điều quan trọng là đã giúp em mở rộng thêm sự hiểu biết về audio khi đến thăm bộ dàn nhà các bác. Hẹn gặp các bác một ngày gần nhất. Thân.
Đơn thuốc này đã được kiểm tra và chuẩn bị sẵn sàng, phòng siêu âm của bác phucngopy phát hiện virut BW 802 D đã tấn công vào trung lộ của bênh nhân đề nghị BV Vietcombank Phú Tài cho chuyền dịch mau không là bệnh nhân không còn chịu được nữa... :lol: