Khoản 21h đêm nay tại hẻm Hà Huy Tập sẽ có 2 cái thùng tên gọi là JBL 5500 rơi từ tầng 3 xuống. Nguyên nhân: Uất hận - Trời sinh "năm" sao còn ra anh "bốn". Các bác nhanh chân đến lụm củ, lụm "dzú" về DIY cũng tạm được đấy... Mại dzô
Sau nhiều tháng nghiên cứu và thiết kế, Bác Suanuocleo đã có sản phẩm độc đáo để đời. đây là bản thiết kế trên máy
Và cuối cùng từng chi chiết sản phẩm ra đời và được các bác kỹ sư giàu kinh nghiệm lắp ráp rất cẩn thận :lol:
Chúc mứng bác dongcanqn có loa mới to và đẹp quá Ước gì, em được đi Quy Nhơn chuyến nữa để chiêm ngưỡng cặp loa này :roll:
Quá gấu bác pthien ui. Chắc âm hình thay đổi nhiều lém vì ca sỹ không đứng mà chỉ ngồi và nằm hát thui
Đã gì đâu mà đã...bụng thì to lại đóng cái kệ lùn tịt...mỗi lần bỏ cd hay LP nghe cứ phải nằm bò ra chứ ngồi lại không thở được :lol: khổ roài................tức bụng thì đưa cho em xài đỡ à
Đón Em nó tại sân bay Phù Cát là một chiếc đĩa bay Toyota đời mới cùng với đội ngũ khuân vác rất hoành tráng :lol:
Hàng đã về tới nơi, Khuân vào nhà thôi......... :lol: Mấy chú khuân vác cận thận nha, coi chừng rách thùng, mất zin bây giờ...