Cảm ơn BC đã thay mặt anh em QN-AC trải lòng vơi sư huynh,bằng hữu bốn phương. Riêng với các thành viên QN-AC thời gian qua có nhiêu "cái mới" nhưng em thây ít lên hình và review nên có vẻ trầm lắng .:lol:
Qui nhon-AC đông vui quá, giờ nhiều mồi và rựu đặc sản tham gia chắt chuẩn bị tổng tiến công đi sumo 2012 đây.
Phim chiếu song chưa mà sao em thấy vẫn còn thầm lặng quá, bác pthien làm tiếp phim mới đi, "đổi thay" nha, khi nào chiếu gọi cho em nhé. :lol:
Nhiều bác khác cũng rất thích DIY nhưng không có điều kiện. Bác có điều kiện thì cứ tiến lên, quá tốt! Anh em luôn ủng hộ Cái gì cũng có sự bắt đầu. Bác hãy tiên phong đi.
Các bác chơi băng cối đâu rồi, sáng nay cafe em thấy có con nầy, to như cái tủ, hơi cũ nhưng chạy tốt, nghe Khánh Ly Pre 75 cũng rất analog nhưng hỏi bác AKAI và bác TEAC cũng bó tay. Các bác cho em xin ít thông tin. Tks.
Mới nhìn thoáng qua cũng thấy là hàng cổ và độc rồi bác ơi :shock: Nếu còn chạy ngon lành thì nên sưu tầm đi bác. Mai một em chạy lại ngắm nghía tí nhé
Em mới bay về trưa qua. Đây là vài hình ảnh em đi Sumo 2012 vừa rồi tại Hà Nội. Trước hết là tối đi nghe giao hưởng tại Nhà Hát Lơn Hà Nội (Beethoven's Pastoral Symphony & Piano Concerto No 3): Em và bác Tân Accura trước cửa nhà hát, sau buổi hòa nhạc: Bác Tân, em và bác Đức Class A tại buổi giao lưu với Dàn nhạc giao hưởng quốc gia VN:
Và đây là các thành viên Dàn nhạc giao hưởng QGVN: Buổi giao lưu thật vui, và em cũng rất vui vì đã kết bạn được với mấy bác rất hay, có cả một bác người Nhật. Buổi giao lưu kết thúc lúc 1h30 đêm Lúc nào rãnh em sẽ tranh thủ post tiếp các hoạt động khác.
Em này hàng của Hungary, hàng viện trợ và được sử dụng rộng rãi trong Phát thanh cũng như Truyền hình ngày trước. Nhìn thấy nó em nhớ lại tuổi thơ hay được lên cơ quan phụ huynh chơi. Phòng làm việc của mamy có tổng cộng 16 cái thế này, chia thành 8 cặp: cái chuyên phát, cái kia chuyên thu. Em vẫn nhớ như in cảm giác choáng ngợp khi nghe bài Happy New Year của ABBA được phát từ cái deck này rồi tới cặp loa to như 2 cái tủ lạnh cũng của Hungary. Hồi đó em 5 tuổi. @Bác Sói: đợt Sumo này em bận quá nên chưa có dịp hàn huyên cùng bác. Hẹn bác dịp khác vậy nhé.
Hình như cái này phát mono phải không các bác ? Nha Trang em có một cái, bộ đầu từ hỏng rồi nên bác chủ để dọn băng. Vừa rồi thấy ở Quy nhơn có gửi vào bộ đầu từ nhưng hình như không xài được. Nghe Rubik thông báo mà lo cho Anh Thọ nhưng cuối cùng cũng thấy Anh tham gia đầy đủ các chương trình BAB mới thông báo kiếm được tài trợ 9 số cho contest 2013 tại Miền trung, thể nào anh em chả gặp nhau
Có lý bác ơi, chuyên dụng cho đài PTTH vào những năm 60-70 thì mono đã tốt rồi. Nếu đúng mono thì ...để dọn băng là đúng rồi.
Chào bác, Em cũng rất tiếc là chưa co dịp cụng ly cùng bác. Hẹn bác dịp sắp đến nhé . Cố gắng tham gia Summer Event ở Miền Trung đi bác ơi! Bác Rubik đừng "ngoa ngôn" nhé Bác có uống với em liên tù tì và tới nơi tớ chốn đâu nào? Ah, em hiểu rồi, đó là nhiệm vụ của bác lần sắp đến Ka ka. Phong yên chí! Lần vừa rồi chiến đấu tới nơi tới chốn. Chẳng rõ thời tiết HN mát mẻ? hay là Sói đã già, mấy năm trước tửu lượng xuống đã nhiều nên không xuống được nữa hay sao, mà các tay trẻ than vãn là sức khỏe họ không được tốt! :lol: Buổi giao lưu với Dàn nhạc giao hưởng QGVN là tăng thứ 3 kể từ 12h00 trưa đấy chú! Brgds.
Chào các bác, như vậy sau một ngày thu thập thông tin từ nhiều nguồn, em tóm tắt kết quả sơ bộ lý lịch con nầy như sau: Theo bác tai_trau: "...thì đây là chiếc R2R của Magnetofon sản xuất tại Hungary những năm cuối 60 đầu 70. Phần lớn có mặt tại VN theo con đường viện trợ để phục vụ cho các đài phát thanh ở quê mình.". Và theo tin từ các bác khác: thì...thu phát 1 track (MONO). Như vậy máy nầy chỉ dùng để nghe âm thanh , không nghe nhạc stereo được. Có gì các bác cho ý kiến tiếp. Cảm ơn nhiều.
To: QN-AC Em sẽ nhân bản CD Sumo 2012. Anh em nào có nhu cầu thì báo để em burn một lần luôn nhé! To: Bác QN-Citizen Sáng mai mời bác ghé cafe Dạ Khúc (8h30) để em gửi CD cho bác. Brgds.
Lúc này Sói lão bang chủ ngày càng phong độ, tung hoành ngang dọc từ Bắc chí Nam. Công phu, tửu lượng tột đỉnh ! Bái phục, bái phục !
Em tiếp tục vài ảnh ngày thứ 2 tại HN. Trời vừa tắt nắng, anh em gặp nhau ở 08 Dã Tượng, một địa điểm quen thuộc của bác BAB và anh em VNAV Hà Nội. Không biết bác King vận chuyển thế nào mà ngài Ysir đòi 'cắt' cái gì đó! Vài tiếng sau thì các bác Tân Accura, Phương Via, Kiếm khách, Phong Hiend và bác Cuơng Giahy vừa xuống máy bay đều có mặt. Bác Kiếm khách và phu nhân:
Cuộc vui kéo dài đến khuya: Đã đến giờ các bác CA và dân phòng đến nhắc nhở chủ quán với cung cách khá lịch sự, khác với trước đó với các bàn khác. Có lẽ vì thấy anh em VNAV bác nào cũng lịch sự . Anh em về khách sạn tiếp tục cuộc vui. Các bác đều rất happy và dễ thương nhất là ngài 'không cần viagra'! Và đây BAB, "người đàn ông đích thực", hơi lộ vẻ mệt mỏi sau mấy ngày chiến đấu vất vả:
Gần 1h30, chợt nhớ lúc sáng đi dạo phố em có gặp bác nguýentyle, thế là chỉ một lát sau bác ấy có mặt, dù rằng sắp sửa phải "say goodbye" với ngài Lưu Linh. Không biết bác Via nói gì mà Crazyhunter phải đứng bên nguyenstyle để phòng ngừa bất trắc :lol: Nhưng rồi tất cả mọi người đều vui vẻ, hỉ xả: Đã hơn 2h00 sáng. Anh em tan hàng. Vài vị tiếp tục karaoke, nhưng sáng hôm sau nghe nói đến đó để ngủ, không phải để hát Kết thúc ngày 2.
Bang chủ Quy Nhơn lần này lĩnh ấn tiên phong đoàn miền Nam, nhậu trường dậy sóng :lol: Em điểm sơ theo ảnh: Ngày 1 (6/12): 12h-16h: mơ 16h-19h: vang nghe hòa nhạc 22h-26h :shock: : bia tươi + vodka (26h-27h: whiskey) Ngày 2(7/12): 18h-23h: bia hơi + vodka 23h-26h: vodka (26h-27h): bia chai .......
Ha ha. Nếu không có BAB thì một tí sóng cũng chẳng có Sang ngày thứ 3 thì buổi sáng là Sumo Contest, buổi tối là Gala Dinner, "phóng viên" ảnh dày đặc nên em không dám rút máy còi ra chup . Buổi trưa được BAB đưa đi ăn món quà mới của đất Hà Thành gần bờ hồ Trúc Bạch: