Chắc chắn là Phong biết Tuệ's madam, cô ấy làm cùng cty Xăng Dầu Phú Khanhs mà! Phong nói đúng, bên ngoài cô ấy xinh hơn Brgds.
Khá lâu rồi mới có buổi off-line tối qua: Chàng trai trẻ tươi cười sắp đến là thành viên mới của QN-AC, một tay cực kỳ mê nhạc, và là "chiên gia" về nhạc Việt Lúc sau có thêm thành viên nữa đến, không hiểu sao mặt trông 'hình sự' quá :lol: Brgds.
Đúng là cũng khá lâu rồi (em cũng không thường xuyên ofline với hội nhiều vả lại nếu có tham gia cũng chỉ là phong trào và thường về trước vì ...trời sinh ra thế ) nhưng ofline lần nầy em thấy vắng bóng nhiều khuôn mặt thân quen của QN-AC. Thật ra em hiểu rằng cũng từ nhiệt huyết và đam mê audio, một số bác đã chuyển sang sinh hoạt ở "BĐ audio quán", đó cũng là sự lựa chọn tự do tất yếu miễn sao mỗi người đều cảm thấy vui vẻ thoải mái và trên tinh thần audio - vì chúng ta vẫn là thành viên của VNAV mà. Nhưng em mong rằng dù "QN-AC" hay "BĐ audio quán" hoặc có thể nay mai còn thêm nhiều cái tên mới khác nữa trên đất BĐ nói chung, Qui Nhơn nói riêng thì nên có những buổi ofline đông đủ hơn những người con của BĐ đam mê audio để được vui hơn, được nghe nhiều hơn và được ...Zô, Zô nhiều hơn. . Chúc Mừng Năm Mới - Happy New Year!
Em đã về lại Tuy Hòa, cảm ơn bác lonelywolf, bác rõ rồi, bác định đã bớt chút ít thời gian giao lưu cùng em và madam. Thời gian ở Quy nhơn không nhiều nên em chỉ kịp gặp chào các bác thôi.Cảm ơn các bác thật nhiều.
Bác phongpk đã khen madam em quá lời rồi, đúng là hôm ấy ở ngoài QN cô ấy "tĩnh lặng" hơn lúc ở Tuy Hòa đấy bác Lonelywolf.
Chào các bác mê TMT, cũng khá lâu rồi nay em mới thấy ở Fahasa có tiếng "thổi" mới của TMT nè các bác :
Hình như em có download album này rồi bác ạ. Để em xem lại và nghe thử xem sao. Em thấy cặp C51 có người đặt gạch rồi. Không biết có phải là bác không? :wink: Brgds.
Tối nay, thứ Sáu, mời anh em gặp nhau ở 05 Trần Phú. Tuấn, thành viên mới, ra mắt anh em QN-AC Brgds.
Bác Sói BC nhận được lời mời ra QNgai giao lưu thành lập CLB của anh em audio Quảng ngãi chưa vậy bác sói . Em và cuquanaudio ở lại chờ bác ra giao lưu đây .
Chưa bác ơi! Nếu anh em có mời thì mời ở đây chứ đâu ạ? Tuy nhiên, cuối năm e rằng khó sắp xếp thời gian bác ơi! It ra phải biết kế hoạch sớm một tí. Brgds.
Phongpk khá tinh ý đấy. Thật ra về audio chú ấy rất vui vì mới chộp được con cá kha khá; có điều hơi ưu tư tí về kế hoạch nâng cấp quán xá cuối năm thôi Brgds.
Bác Phongpk đúng là tinh ý... nhưng có đều không phải em ưu tư về nâng cấp quán xá... số là nối gót BC em vừa may mắn gặp được 1 em Diatone ds 505 rất mỹ miều, có điều 1 bên núm bị...lô, nên sau hồi ưu tư em quyết định cưới nàng ý và ... hát bài Tết này em không thèm đi xem ca nhạc...
To: Thành viên QN-AC Anh em sắp xếp thời gian để gặp mặt tại Thủy Tiên lúc 7h00 tối thứ Sáu(01-02-2013) nhé! Hai thành viên mới sẽ ra mắt anh em QN-AC Brgds.
Chào các bác, lâu nay cái "khâu" audio nhà ta có vẻ bảo hòa nên yên ắng quá (trong đó có em), chuẩn bị mùa chơi Tết Con Rắn sắp đến - ngoài chuyện audio em và một số bác lại mon men đến việc chụp choẹc (em đã cố bỏ quên sau khi giải tán bộ Canon 40D, nhưng nay lại....) sau khi chộp dược topic "..Micro Four Thirds(MFT..")nầy: viewtopic.php?f=88&t=54439 Em thấy cũng lắm cái hay, cái mê... :lol: . Bắt đầu từ BC nầy: Lumix GF-1 kinh điển: Kinh điển vì nó làm cho những ai có ống kính manual bỏ quên trong góc tủ 30-40 năm, nay lấy ra ...gắn vào - tân cổ giao duyên :roll:
Bộ LP mới bid thắng. Chụp bằng máy mới, khoe các bác tí! Không ngờ các bác VNAV nhà ta packing rất kỹ, rất chuyên nghiệp! Bác nào thích thưởng thức Romeo & Juliet classical thì có đây! Thanks to Mr Aries, CD Shop & Audio Space! Anh em QN-AC nhớ tối nay, 7h00 tại Thủy Tiên nhé! Cuối năm sợ anh em nhiều việc nên báo tin sớm để sắp xếp thời gian, nhưng qua mấy ngày có khi lại quên mất :lol: @bác levanchien: Vụ máy 4/3 thế nào rồi bác? Không thấy bác phone lại có nghĩa là đã tiến hành và hoàn tất giao dich? Brgds.
Để sau Tết ngày rộng tháng dài hãy tính bác ah, tết này em dùng tạm LX3 cho lên tay chút đã - Bác xem thử, vẫn không thể nét căng được, chắc tại trình mình chứ không phải tại máy, hay ...tại tay mình già rồi nên bị ....lung lay! :lol: :
Bác nghiên cứu Lumix dòng không gương lật, ông kính rời mhư GF1...xem sao, em thấy cũng mê quá. :shock: