Hình ảnh anh em QN-AC gặp gỡ đầu năm, member cũ và mới, cả các member tiềm năng đợi lễ ra mắt : Quá vui và quá say! Tiếc là có vài bác bận việc đầu năm nên vắng mặt. Hy vọng năm mới QN-AC tràn đầy niềm vui! Brgds.
@ Thành viên QN-AC: Ngày mai có thành viên mới ra mắt QN-AC. Chiều mai CN, mời anh em gặp nhau ở Thủy Tiên lúc 5h30. :lol: Sáng mai CN, em sắp xếp được nên rãnh, anh em nào không kẹt thì đến cafe Dạ Khúc, khoảng 9h00 nhé. Em sẽ mang theo CD Xuân anh em đã đăng ký mà chưa nhận. Brgds.
chào anh em quy nhơn. e là Thông và Khiêm, rất vui và vinh hạnh là thành viên của hội QUY NHƠN-AC. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã có mặt trong buổi họp mặt tối nay và mong được mọi người giúp đỡ
Tối qua thành viên tiềm năng của QNAC trở thành thành viên chính thức và cũng rất hân hạnh cho QNAC với sự tham dự của bác Huy (Nick: hacoi) và phu nhân.
Bữa nay mới đọc được chữ ký (mới) của bác, thấy cám cảnh quá! Như thế bác lại phải tăng cường độ 'nóng' và 'bốc' lên đi bác ơi! "Mỗi người chỉ có một cuộc đời!" :wink: @QN-AC members: Bác nào sắp xếp được thì cùng đi SG tham gia sự kiện của Biên Hòa Audio vào ngày CN 10/3 nhé! Hiện tại có 1 thành viên đăng ký cùng em rồi . Hôm sau 11/3 sẽ về nên các bác chỉ cần xin nghỉ làm vào ngày thứ Hai thôi. Brgds.
He! He! em thấy như ae mình nhiều người cũng nghĩ vậy, nhưng được cái bác Phú Quang nói ...dễ hiểu và dễ..."thấy" ! :lol:
Ước gì được như thành viên kia, sướng quá, mong tường thuật từ BC. Tối nay ngồi nghe CD Guitar Billy MclaughiLin - Fingerdance quá đúng với tựa CD, cuối tuần cầm qua hang nhà BC nghe tiếp,.
Ủa? Danh lấy quote này ở đâu vậy? Có thể thong_lovea2 là nick của Thông. Trong lúc Khiêm chưa lập nick nên sử dụng nick này. Mình nghĩ là thế OK. Nếu sáng CN này mà uống cafe thì mang theo và ghé về hang Sói của mình nghe luôn nhé. Còn nếu là chiều CN thì sẽ tính và báo sau. Brgd.
Thay mặt gia đình chân thành cám ơn sự đón tiếp chân tình của bác Sói cô đơn và các bác thành viên VNAV tại Quy Nhơn, cảm nhận về Quy Nhơn là sự yên bình, người Quy Nhơn chân tình, nhiệt tình và mến khách... gái Quy Nhơn trắng xinh mỗi tội là em chả có cơ hội tiếp cận...
Chương trình em dự kiến ngày 10/3 làm đại biểu liều mạng (do không được mời ), đu theo Bác sói đi tham gia sự kiện Biên Hòa Audio .Nhưng có khách đến nhà thăm trùng vào ngày 10/3 nên không đu theo Bác được ....! Thành thật cáo lỗi cùng Bác !
Khách cuả Anh ghé có vài tiếng buổi trưa, tiếp xong Anh nhảy tàu đi luôn :wink: . Sáng Chủ Nhật có mặt SG rồi đi BH giao lưu, tối về thăm cháu Ngoại là vừa đẹp
[quote="Phongpk" Khách cuả Anh ghé có vài tiếng buổi trưa, tiếp xong Anh nhảy tàu đi luôn :wink: . Sáng Chủ Nhật có mặt SG rồi đi BH giao lưu, tối về thăm cháu Ngoại là vừa đẹp [/quote] Nghe hợp lý quá trời luôn ....! Thế mà mình không nghĩ ra nhễ.........! :roll: Vào NTA rồi đu theo Cụ Chánh cho nó chắc........
Cafe Dạ Khúc sáng nay, CN, một số thành viên QN-AC và một số khách (thành viên tiềm năng ): Sau đó về hang Sói của em nghe tí nhạc thư giãn, và đàm đạo audio: Chiều tối nay, nhiều khả năng bác Hoài, Hội Băng Cối HN, sẽ ghé thăm và giao lưu. Anh em chuẩn bị quỹ thời gian nhé! Brgds.
Sáng nay được nghe tiếng hát Vũ Khanh trên bộ dàn BC đã quá, rồi tiếng kèn Tenor của Sam Taylor và giai điệu của Soprano saxo của...ai đó mà em hông nhớ. Thích cách dẫn chuyện, giới thiệu CD của BC trước khi nghe. Chiều nay em sẽ cố gắng đi nghe giảng về băng cối.