Bác Hoài cùng ampli vô định và Center Speaker đến thăm nhà em cùng với bác Rõ Rồi. Một buổi tối nghe nhạc analog (Cassette Deck và Tape Deck) và đàm đạo với bác Hội trưởng Băng Cối HN quả là rất thú vị. Thật khó tưởng tượng là một người sinh ra trên đất Bắc mà lại đam mê nhạc pre-75 và chỉ nghe loại nhạc này từ nguồn tape! :roll: Điều hạnh phúc của bác ấy là có vẻ như được sự đồng hành và chia sẻ của ampli vô địch Quả là quá tuyệt Sau đó mọi người đi bộ tàn tàn đến Thủy Tiên tiếp tục giao lưu, đàm đạo với sự góp mặt của một số thành viên khác. Brgds.
Lần này có nhiều ampli vô địch cùng có mặt! Một nét mới Có thêm bác "chiên gia nhạc Việt" đến giao lưu với bác hội trưởng băng cối HN. Một buổi tối rất vui và thoải mái! Thanks to all! Brgds.
Năm nay Quy Nhơn mở hàng đầu năm đón nhiều khách quá trời anh Sói ơi @sang năm anh vận động đưa Sumo hay Chim Ưng về Quy Nhơn đi anh
Em đã về đến Hà Nội, thay mặt gia đình xin gửi tới các anh em Audio Quy Nhơn lời cám ơn chân thành nhất về tình cảm nồng ấm của toàn thể mọi người với gia đình em và anh em Hội băng cối Hà Nội. Mới gặp nhau lần đầu mà cứ ngỡ như người em đi xa lâu ngày mới về vậy ..... Em cám ơn tình cảm của anh Thọ, anh Tuấn, anh Nghi và các em Hòa, Danh nhiều lắm ....
trời hang sói nhiều thú dữ quá ta.nàng sb-e500 mà phang kèn quyền thiện đắc thì phê lắm.kiểu này hội trưởng đợt này về lại lăn tăm lắm đây.<đấy nhà ng ta cả núí đồ.nhà mình có chục cái đã kêu j.>gấu mẹ mục đính sở thị rùi thao hồ mà nâng cấp nhé. :lol:
Vâng, em đã vào "hang Sói" rồi ....... nhiều đồ quá nên bác Sói đang tính kê đặt lại vì em thấy con Teac 7400 để bỏ xó góc nhà thấy mà thương :mrgreen: Hiện tại dòng "cối" đang sử dụng là Taec 6600 đã mod lại ...... nghe Lệ Thu ca trong Sơn ca 9 thì thôi ....rồi ..... Cám ơn anh Sói nhé
Đến bao giờ em mới tới được cảnh giới này, thôi thì cứ hóng chuyện của BC và khách vậy, kiếm chút kiến thức :shock:
Cứ có khách, có anh em đến thăm là anh vui rồi! Chú xúi anh làm liều hay trêu anh đấy? :lol: Cám ơn Bác Hội trưởng đã chịu khó ngồi nghe với em đấy chứ! Hỏi mấy đứa em thì chúng nhớ ra bác Hồng của bác rồi đấy. Ngày trước bác ấy cũng hay ghé ra nhà em chơi. Kiểu này thì bác phải thường xuyên vào QN thôi Riêng anh thì cũng rất mê mấy em họ Tech của Phong lắm đấy Đi chơi thì cần gì mang hành trang hở chú? Còn quà gì thì chưa biết :lol: Brgds.
Nói thiệt mà anh, năm rồi Nhá Trang, năm nay Hải Phòng, ngấp nghé thấy Biên Hòa và Quảng Ninh, anh cứ oánh tiếng, lâu thì cũng sau mấy Thành phố To đấy rồi đến Quy Nhơn, trong thời gian đó mình chuẩn bị nhân lực và vật lực @em xúi anh vì chưa nghỉ ở Quy Nhơn báo giờ, hic hic
Sao lại là Phú Tài ah bác, em làm việc ở đây mà không thấy chút gì về audio, chỉ nghe nổi tiếng là phố ...thôi ah :roll:
Em nghĩ là bác Sói cũng hy vọng "vồ" được con pre của Thi Văn về tặng cho chú "ruột" nghe nhạc NÓT NÉT bằng PC. :lol: 1. 01 Pre Tube THI VĂN, Model: DL1 Black Facers (trị giá 4.800K) (1 phần) 2. 01 đầu HD ITAB - 48 (trị giá 4.200K) (1 phần) 3. 12 Dây tín hiệu IC Thomson (12 phần) 4. 02 Dây nguồn PANGEA AC-14 (2 phần) 5. 01 LP Come away with me - Norah Jones (1 phần) 6. 1 bộ CD 100 YEARS OF JAZZ GUITAR (1 phần) 7. 10 LP nhiều thể loại (2 phần) 8. 1 bộ Regulated dc power supply hyp-1205 (1 phần) 9. 01 bộ LP (06 cái) Festival - A Treasury Of Classical Hist (1 phần) 10. 01 bộ LP (12 cái) A Salute To American Music (1 phần) 11. 01 LP Don Williams - And So It Goes (1 phần) 12. 4 CD " Vầng tóc rối - Tình khúc Mai Anh Việt" (4 phần)
Nhất định là vậy! He he. Đây là chuyện tình cảm, quan hệ ngày xưa mà! Cái này thì ...mai mốt chú sẽ biết! Biết đâu! Có khi chú ruột lại vớ được đấy chứ nhỉ. Brgds.
Sáng mai, thứ Sáu, 8h30 - 9h00 cafe Dạ Khúc các bác ơi! Sau đó nếu thấy hứng thú thì về nhà em nghe tí nhạc analog . Brgds. P/S: @Mr Chiến & Mr Rõ Rồi, hai vị tiên phong R2R, cố gắng sắp xếp tí thời gian có mặt nhé!
OK. Uống sớm tí nhé! 7h45 hoặc 8h00 vì 8h30 em về trước để lên lớp. Anh em nào không kẹt thì cố gắng đến. CN này em uống cafe ở Biên Hòa rồi. Brgds.