Tiếp đến là giây phút giao lưu rôm rả nhất :lol: 16- Three young QN-AC members: 17- Bon tho tien & Rõ Rồi: 18- Well-decorated food: Món ăn trang trí khá lạ mắt 19- nguyenlien & QN-AC: Bác nguyenlien BHA đến cụng ly giao lưu với QN-AC, dù rắng trước lúc này đã gặp gở và trao đổi với anh em. Sau đó là bác Mạnh Tường và bác Will. Hai bức này hình như Danh và bác nào khác có chụp. Rất cảm ơn các bác về sự chân thành và chu đáo! 20- Zorro & QN-AC: Tiếp đó là Zorro, một trong những "cây đinh" của chương trình. 21- Zorro & QN-AC (b)
Một bất ngờ vào cuối buổi giao lưu: 2 thành viên trong bàn QN-AC là kẻ chiến thắng trong mục Bốc thăm trúng thưởng! Một tỷ lệ tuyệt vời! 22- Two QN-AC winners: 23- Lonelywolf & BHA member: Và sự giao lưu giữa QN-AC và BHA Phần tường thuật hình ảnh của em dừng ở đây. Anh em có thể xem thêm thông tin và hình ảnh ở các liên quan. Brgds.
Rất nhiều thành viên của QNAC nóng nòng muốn nghe tường thuật, rì viu lại chuyến đi này, em nghĩ là nên có 1......buổi offline nho nhỏ để chém gió đó anh Sói ơi!!! :lol:
Em công nhận cuộc gặp mặt của BHA như vậy là quá hoành tráng, việc tổ chức có tính chuyên nghiệp cao, nhưng qua hình ảnh em thấy thì hình ..."nhậu,...giao lưu" là chủ yếu, có quá ít hình ảnh về...audio. Em nghĩ vậy có gì không đúng các bác bỏ qua (cá nhân em là muốn xem hình auodio nhiều ...nhiều nữa, chỉ có vậy thôi!) .Tks các bác nhiều.
Dạ thưa bác, BHA họ không mời bằng hữu bốn phương về chỉ để nhậu bác ah. Phần giới thiệu về loa tranh, trình diễn của JBL K2 S9500 và tiệc mục ấn tượng nhất là băng cối do Mr zorro phụ trách được đánh giá là ấn tượng nhất chiếm phần lớn thời gian trước khi qua phần giao lưu nhưng phần giao lưu vẫn là phần các bác thích .....chụp hình nhất
- Em nói rồi, ý cá nhân em ý mà! - BHA tổ chức chuyên nghiệp nhất là ...bố trí đội quân lễ tân "áo đen" - quá chuẩn :roll: Ví dụ khâu nầy...
tiếp ạ .............................................................và thí sinh trúng đĩa vầng tóc rối ạ :mrgreen:
Bác Chiến có điều đúng, nhưng cũng có điều nhầm lẫn Đây là cuộc họp mặt của BHA và đồng thời giao lưu với anh em audio khắp nơi, không phải là sự kiện audio như Hội Thi Chim Chích, Chim Ưng hay Sumo bác à. . Cho nên giao lưu là điều rất quan trọng. Dù vậy, audio vẫn là một thành phần không thiếu trong chương trình. Hình ảnh audio thì như bác đã thấy hệ thống loa tham chiếu: JBL K2 S9500, Altec Lansning A7 và Jim Lansing 375. Tất cả các món này đã quá quen với anh em audio, nếu xem hình thì có rất nhiều trên mạng và trên VNAV, nếu bọn em có chụp thêm cũng không có gì mới và có khi lại xấu hơn chứ lị! Audio chính là cầu nối để gắn kết tình bằng hữu, sự đam mê, và đó chính là cái đích quan trọng nhất! Chứ không phải món đồ audio mà mình có. Do vậy nên hầu như anh em đều thích chụp những bức ảnh gặp gỡ mà không phải lúc nào cũng có được! Đôi khi chỉ có thể là một lần duy nhất! Vài tấm ảnh liên quan audio mà em muốn khoe với bác Chiến và các bác đây: 24- LP Nguyen Anh 9: Album của Nguyễn Ánh 9 ở dạng LP, chưa có bìa, và bác Trần Mẫn đã tặng cho em. Hôm nào họp mặt, mời bác Chiến và anh em cùng thưởng thức. 25- BHA Info & Program: Chương trình và thông tin audio liên quan Cuộc họp mặt BHA 2013. Em tặng bác Chiến đọc chơi. 26- CD Gifts from BHA: hai album, một của BHA và một của Audio Space. Anh em nào cần thì cứ hú, em sẽ copy tặng. 27- Jim Lansing 375: Đây là món mà như bác "Bon tho tien' nói: "Bấy giờ nghe nó thì mới hiểu là sao mà nó đắt vậy!" Brgds.
OK. Sáng CN 8h30 - 9h00 uống cafe tại Dạ Khúc. Và nếu chưa đủ thì chiều offline có tí men chém gió cho vui Brgds.
Cảm ơn tấm lòng chân thành và sự nhiệt tình của các bác QN-AC đã không ngại đường xá xa xôi đến chung vui cùng chúng em. Nhất định một ngày gần nhất có dịp chúng em sẽ ghé thăm và làm phiền các bác. Chúc các bác và gia quyến luôn mạnh khỏe, thành công. Thân ái.
- Cảm ơn BC, cái LP NA 9 em đã nghe giới thiệu - bữa nào sẽ nghe thử nếu hay khi in xong em sẽ mua. - Đặc biệt cái Jim Lansing 375 bữa trước em lang thang thấy có bộ dàn ở đâu đó để 4 cái như khẩu đại bác mà em quên mất rồi - chưa nghe chưa biết nhưng chắc là đặc biệt rồi. - Bác copy cho em 2 đĩa quà tặng - em có tính xấu là cứ nghe có đĩa quà tặng ...là thích :evil: - để em gôm thành bộ "CD quà tặng đủ loại - BHA có mấy cái rồi đấy." ( riêng cái của Audio Space trước đây cũng có 1 cái bìa giống vậy nhưng kỳ nầy nội dung có khác không, bác xem thử).
Chào các bác, toàn những tên tuổi "cao thủ" trong làng audio của VNAV cả, em nghe tên nay mới thấy mặt - bác Chim Hoang, em gặp bác ở mấy phóng sự du lịch bên "nhiếp ảnh" - hay quá. .
Em cũng có vài tấm bác xem nhé!!! Vụ này bác ruột để em giúp cho, sáng mai em xin đi công tác ra ngoài rồi ghé vào nhà mấy bác ở Biên Hòa mượn các bác ấy mấy file hình audio ngày 10-3, đóng gói .RAR rồi chuyển bằng fiber internet tới địa chỉ ...@gmail.com, thế là bác lấy post lên xem thoải mái luôn. :lol: Ý quên đáng lẽ phải PM cho bác chứ nhể
Lỡ rồi làm luôn đi bác, bác chưa show quà phương xa của em lên nhé, em show L300 lên phục vụ các bác QNAC nhé ???
Hôm rồi đi nghe ké, em kết cái này quá đi!!! Giờ về tới nhà mà cứ nghe tiếng leng keng của nó, không ngủ được!!!
Lâu quá hai năm nay mới gặp mặt, trong này em nhận ra có BC lonelywolf, bác bonthotien, anh tranman và sư tỉ Như.. Chúc các tiền bối sức khỏe, cũng như các bác hội QNAC thành đạt ngày càng lớn mạnh...
Các bác QN-AC đi giao lưu họp mặt BHAC vui quá, tiếc là hôm ấy em bận chút việc gđ nên không đi BH để được gặp các bác, nhất là Sói cô đơn. LP NA9 hay lắm. Em đã được tặng 1 bản như bản TM tặng bác. Đáng tiếc, đáng tiếc! Em thấy tấm hình này hay hay, tặng bác Lonely wolf xem chơi. !
Chào bác phamhuynh, Lâu lắm rồi không thấy bác xuất hiện, và buổi họp mặt BHA vừa rồi, em gặp hầu hết các bác gạo cội của VT-BR. chỉ thiếu bác Hy vọng lâu nay bác vẫn khỏe và sẽ gặp bác ở một sự kiện sắp tới của VN-AV. Tấm ảnh bác post thấy cảnh chụp đẹp, hay hay, nhưng em nhìn nó thấy giống 'depressed wolf' chứ chẳng giống một lonely wolf tí nào! :lol: Brgds. Cảm ơn Huy! Hy vọng sắp tới lại có dịp gặp lại chú và cùng vui!