Không, mấy anh em bên ABA nghe tube quen rồi, giờ nghe solid của em không chịu được bác ah, em phải về nâng cấp trình nghe trước đã.
Vì Thông là member mới, mấy post đầu sẽ được kiểm duyệt nên lên chậm hơn tí. Tích cực post bài một thời gian ngắn sẽ sẽ lên bài ngay Anh cũng định như thế, nhưng CN này lại bị kẹt rồi chú ơi. Có lẽ tuần sau (khi thủy triều lên) anh em ghé lại chỗ hôm trước chú giới thiệu ấy! Nice weekend!
Tại nhà Trạng đó anh, 2 thành viên không thường trực khác có bổ sung CDP và Amp, em lo phần nguồn nhạc. Kết quả sau buổi cắm rút này có bác phấn chấn vui lên, có bác vò đầu suy nghĩ. Sắp tới QNAc chắc sẽ có thêm nhiều đồ chơi mới , thế nên em bảo các bác ấy nên tích cực cắm và rút
Với trình nghe thì em chỉ dám dùng từ "thẩm thấu"(theo lẽ tự nhiên) chứ không dám đụng đến "nâng cấp" đâu bác ah. Mà loay hoay với mấy CDs nhạc Việt như ae ta thì hơi lâu đây
Vẫn những anh em cũ nhưng địa điểm mới Tới lúc quán xá không còn bóng người Dùng mồi tạm mấy em "cu xanh" trên làm mồi nhấm!!!
Thì đây: 05 TP Tưởng là không đến được, nhưng cuối cùng cũng ghé lại được cùng anh em lúc quán đã vắng! Thanks anh em đã chờ đợi. Những gương mặt vui vẻ: Có cả thành viên lâu nay vắng mặt: Brgds.
Chính xác! BC Phongpk rất tinh tế Bác TA gần đây rất vui vì có đồ chơi mới! Hứa hen CN sắp tới, anh em sẽ có kế hoạch thưởng lãm Chưa hẳn đâu Danh ơi! Hôm nào rãnh anh em mình nghiên cứu lại vụ này tí nhé! Brgds.
Vụ này em còn xách giấy bút theo anh dài. Em xem ...thiên văn là chủ nhật này thủy triều ...lên đó anh ơi :lol:
Trời ơi, một rừng kho báu thế này em sẽ nhờ các bậc tiền nhân trong QNAC giáo huấn cho. Xin phép bác Doitmysefl em quote sang đất nhà em nhé:
Mua CD gốc về, thuộc hết list bài hát rùi cầm đi tới nhà người khác nghe. Đó cũng là giải pháp ngon bổ rẻ chứ!!!
Cũng cố gắng chèo chống cho qua cái thời khủng hoảng này rồi tính tiếp chứ không để sập được đâu bác ơi . Cùng lắm không nghe được 077 thì nghe bằng loa vi tính vậy
Em mới lấy được CD này nghe cũng khá, nhưng nghe cảm nhận có vẻ hơi cháo, không hay bằng CD Căn Nhà Màu Tím của ổng trước.
Em thấy đĩa này ổng hát phần lời rời rạc với phần hòa âm phối khí quá không ăn nhập gì cả. Những bài của ông trong CD collection bác gửi tặng nghe rất khá đó!!!
He he, em có biết là ngoài "Tục ca" còn có "Nhục tình ca" nữa, em chưa thấy đề cập. @loiruot: chú dùng chữ "tiền nhân" nghe kinh quá :shock:. Bài "Chuyện tình buồn" em kết Duy Quang hát nhứt
Em muốn tìm hiểu về nhạc Phạm Duy mà không biết bắt đầu từ đâu đây bác ah. , chỉ có được mấy cái CDs với bộ dàn còi cọc. Ok, em sẽ rip. Cơ mà bác tìm thêm bài này do Sĩ Phú ca nữa nhé