Còn phải nhờ anh Hòa nữa mới đưa ra nhận định chính xác được anh ơi, phương án này em chưa thấy ai ghép bao giờ cả Dạ DS-500 đó bác, em mới xí được tối qua về chưa kịp nghe nữa
Em tin là sẽ tốt. Hi hi, ngon - bổ - rẻ, đúng tiêu chí của em Bác Sói đã bảo chơi "búc seo" 1 tiền gà 3 tiền thóc nhưng giờ tiền thóc còn hơn 10 tiền gà :mrgreen:
Thông tin thêm để bác loiruot tham khảo, cặp loa bookshelf Diatone DS-55XL của em, ghép với amply Kenwood L01-A giá mua chỉ khoảng 6 triệu thôi, nghe rất tốt. Còn cặp Diatone DS-2000 em phải dùng pow công suất lớn Sansui 2301 mới đánh hay. Giá pow cũng chỉ hơn giá loa một tí.
Em gặp một ý tưởng này cũng hay, em đang âm thầm áp dụng thử: nén nhạc thành MP3 (320), chép vào đĩa DVD (kiểu data), mua đầu đọc DVD nội địa gấu tí (không phân biệt hiệu gì - vì hiệu gì cũng hay như nhau) chơi thoải mái, lợi ích: - Một DVD lưu được 50 bài, vậy 10 cái lưu được 500 bài, dẹp 50 cái CD = rộng nhà. - Chơi cả ngày ta lo làm chuyện khác khỏi lo thay đĩa. - Đĩa trắng DVD rẻ hơn nhiều so với phono trắng; đầu DVD gấu gấu chút cỡ 5,6 chai thôi. - Âm thanh: cũng như CD gốc 500k/cái, đố ai chỉ ra được DVD phát dở hơn con Sony XA7ES ở chỗ nào. Tóm lại, hiệu quả nhiều mặt (có bác đã chơi rồi), em đang ...học tập - các bác thấy sao? :lol:
Một ý tưởng hay,rất hiệu quả kinh tế thế mà em nghĩ không ra Còn câu đố kia em nhờ bác Sói giải hộ dùm em vậy :roll:
Cảm ơn bác, lâu lắm bác mới ghé thăm QN-AC (em nhớ có thấy hình BC và bác roroi của nhà em chụp với bác trong dịp hội ngộ năm nào ấy và BC em vẫn thường hay nhắc đến bác), chúc bác sức khỏe. Bác ah, chắc chắn bác Sói BC nhà em cũng như nhiều bác ở Qui Nhơn-AC (em chỉ dám nói ở QN-AC của ae mình thôi) sẽ nói rằng : nghe chi cái tay này nói điên điên,nhưng mà hình như ...đúng sự thật hay sao ấy (như kiểu cứ nói CD gốc hay hơn CD chép - nhưng hỏi hay chổ nào thì...bó tay), để về nghe thử rồi "dợt" cho tay levanchien nầy một trận vì dám lên đây nói....như thật. :lol:
Chào các bác QN-AC, lâu nay topic nhà ta chìm xuống tận trang 2 chẳng ai viết bài. Riêng em nhận thấy mình không có hiểu biết về kỷ thuật nên không thể phán bửa về kỷ thuật; về tai nghe nhạc thì chỉ tính từ lúc em biết bác Thọ ở "NAFO" có dàn máy nghe nhạc hay, đến nay (kể ra rèn luyện cũng vài chục năm rồi) nhưng em thấy cũng chưa có tiến bộ gì nên em không rì viu về nhạc đươc, vậy em nói chuyện khác các bác nghe chơi nhé: - Thứ nhứt là ông Nhựt Bổn,ông Mỹ... làm cái amp cao cấp có dây nguồn rời và remote kèm theo, các bác chơi hi-end mua về cất dây nguồn rin mua dây nguồn to bằng cổ tay không biết làm bằng chất liệu gì về nghe nói hay hơn gấp bội, nhưng khi bán cái amp đó thì người mua đòi dây kèm theo máy nếu kèm theo dây to thì cho là không nguyên bản, ép giá tới chết, vậy là sao? Mà hình như chỉ có ông Tây làm dây nguồn to chứ ông Nhựt Bổn không có hay sao, cái nầy em không quan tâm nên không chắc lắm. - Thứ hai là nói về đĩa gốc và đĩa chép, các bác chuyên xài đĩa gốc thấy ai xài đĩa chép phân theo thứ tự sau: fono vàng, fono đen, dĩa loại 7k...và sau cùng là Bách Việt của VN thì không nói ra sợ mất lòng nhưng chưa nghe đã nghĩ rằng dở, nhưng thật sự sự phân biệt hay dở là không thể. Vậy nên các tiệm bán CD chép, bán CD trắng vẫn sống được vả em thấy nhiều đại gia (em nói là ở nơi to như Saigon ấy) xài bộ dàn tiền tỷ vẫn đi mua đĩa chép fono. Vậy là sao các bác. Theo em ...ai cũng biết nhưng không ai muốn nhìn vào sự thật - trước nhất là "oách" cái đã! Bữa sau bàn tiếp nhe các bác.
He he. Chú nói đúng nhưng chưa đầy đủ. Anh nói câu này khi nhắc đến em 500M mà chú đang gửi nơi khác. Riêng Diatone thì không hẳn thế . Brgds.
@Bác Chiến, Em thực sự cũng đang muốn kiếm một bộ complet như bác cho người thân thưởng thức nhạc theo phương án "gọn - nhẹ". Đâu phải ai cũng có thời gian (và cả không gian) để lúc nào cũng nghe nhạc từ hệ thống lớn, phải không bác Riêng cái chuyện bác xài MP3 cho dù là 320 thì vẫn bị suy giảm chất lượng bác à, tên của nó (lossy) đã nói lên điều đó. Việc sử dung DVD nghe nhạc thì anh em trên VNAV đã tranh luận nhiều. Việc chọn lựa và sử dụng thế nào thì tùy khả năng, tùy cảm nhận của từng người. Để tăng phần thuyết phục và cụ thể, hôm nào bác mang DVD và XA7ES đến hang Sói của em và anh em mình cùng thử xem sao, bác nhé. Em nghĩ như thế cũng thú vị đấy! Riêng cảm xúc âm nhạc thì không nhất thiết phải là âm thanh thanh từ một dàn hi-end mới cho ta cảm xúc như thế. Đôi khi lại ngược lại. Rất nhiều lúc, bác, em hay nhiều anh em khác nghe một đoạn nhạc từ loa phóng thanh, hay từ một radio cassette, hay từ máy tính với nguồn MP3 ra loa Nasin cỏ nào đó, với cảm xúc dâng trào! Tuy nhiên, không phải vì thế mà ta có thể nói nhạc MP3 máy tính với loa Nansin nghe hay hơn dàn âm thanh của mình :wink: Vào những lúc khác thì chính chất lượng âm thanh của hệ thống khiến cho sự cảm nhận của mình đầy đủ hơn và cảm xúc tốt hơn. Còn nghe bằng lý trí để nhận định (critical listening) mà ta chưa nhận ra sự khác nhau của 2 nguồn âm thanh này thì có thể tai nghe và sự cảm nhận của mình chưa đủ tinh tế, điều mà có thể mình sẽ đạt được sau một thời gian nữa. Vài suy nghĩ chia sẻ với bác Chiến và anh em. Happy Listening!
He he. Có em đây. Lâu quá không thấy bác Bon ghé thăm, tin tức gì hết . Đột nhiên xuất hiện réo tên em làm em choáng quá :lol: Hôm nào, hay là cuối tuần sau đi, vọt ra Quy Nhơn chơi bác Bon ơi! Phải chén thù, chén tạc với bác một bữa chứ? Brgds.
Chào bác, em cũng lâu lâu mới lên đây....được các bác quan tâm, topic QN-AC rộn ràng tí ....là được rồi đấy bác.
Hôm nào, hay là cuối tuần sau đi, vọt ra Quy Nhơn chơi bác Bon ơi! Phải chén thù, chén tạc với bác một bữa chứ? Brgds.[/quote] Vâng em sẻ sắp xếp đi Qui Nhơn một chuyến thăm anh và mấy anh,em trong bamg hội :mrgreen: @ Bac levanchien :em rất vô tư không có ý gì đâu ,bác cứ tự nhiên chia sẻ với anh, em cho vui cửa ,vui nhà Nghe nói rượu Bầu Đá ngon lắm hôm nào gặp em chiến với bác một trận xem sao
Vâng em sẻ sắp xếp đi Qui Nhơn một chuyến thăm anh và mấy anh,em trong bamg hội :mrgreen: Nếu bác sắp xếp được khoảng ngày 9-10/7 thì hay quá,em làm xong nhiệm vụ rồi có thể góp vui cùng các bác
@ Bác taigl: Rất vui được đón tiếp bác tại Quy Nhơn. @ Bác bonthotien: nếu bác sắp xếp thời gian trùng với bác taigl thì niềm vui nhân đôi Brgds.
Bass Bookshelf nên vẫn là bookshelf còn Mid, trep vẫn thể hiện tốt cái sang trọng của Lux, với nhu cầu hiện tại của em thế là quá đủ anh ah. Kết lại theo em là HỢP "sơ sơ" và tạm ĐƯỢC!!! Đi tìm cho ra cậu với mợ còn dài mà!!!
Nếu bác sắp xếp được khoảng ngày 9-10/7 thì hay quá,em làm xong nhiệm vụ rồi có thể góp vui cùng các bác [/quote] @ Bác taigl: Rất vui được đón tiếp bác tại Quy Nhơn. @ Bác bonthotien: nếu bác sắp xếp thời gian trùng với bác taigl thì niềm vui nhân đôi Brgds.[/quote] Vâng,cám ơn sự nhiệt tình của BC. Em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để thăm bác!
Theo suy nghĩ của em là nếu viết những vấn đề cứ xuôi xuôi như dòng nước chảy thì đã có hàng ngàn bác cao thủ trên nầy viết hàng chục năm rồi. Em là hậu thế phải nói ngược ngược tí (ngược không có nghĩa là sai) thì mới có người để mắt tới chứ..., ví dụ ai cũng nói loa Bose để hát Karaoke chứ không nghe nhạc được, vậy chứ thương hiệu Bose được biết đến từ năm 1964, Karaoke được phát minh ở Nhật năm 1971 - chẳng lẽ từ 1964 Bose sản xuất loa rồi bỏ kho chờ đến năm 1971 mới bán cho Nhật để hát Karaoke hay sao ..., bác nghĩ xem có đúng không. Vui là chính mà bác, hẹn gặp bác ở QN.
Em công nhận những nội dung bác chia sẻ cũng như ae mình thường đàm đạo ở Cafe (chỉ ở Cafe thôi) là đúng về lý luận và thực tiễn. Ai cũng biết nén MP3 là lossy nén Flac và các dạng khác là lossless (riêng chuyện nén thì có nén suy giảm và nén không suy giảm - kể cũng lắm cái hay). Ví dụ quan hệ giữa lý luận và thực tiễn: Xin các bác tư vấn Luxman đánh với loa gì, trên 90% bác chỉ ngay rằng ...JBL; Tanoy thì phải là đèn. Nhưng ở đất QN nhiều bác có JBL khủng như K2-5500 nhưng Luxman ...ra đi sớm; còn Tanoy đèn thì như bác vietvan ở PY đã nói. Về âm hình, điểm vàng...có bác nói phải ngồi tại điểm vàng mới thấy âm hình rõ (âm hình rõ là như ca sĩ đang trình diễn trên sân khấu, mới là hay, dàn máy có âm hình rõ là dàn máy mới xịn - chính vì suy nghĩ nầy mà Bose cho là không có âm hình nên bị loại ra khỏi dàn máy nghe nhạc, ai nghe nhạc bằng Bose là hạ cấp). Vậy như trong Nhà hát chuẩn như Hà Nội, TP HCM cái sân khấu thì nhỏ mà hội trường nghe thì chứa cả ngàn người thì điểm vàng ở đâu, điều nầy thực sự em không hiểu; với lại như vậy anh em mình nằm nghe nhạc có được không hay cứ phải ngồi ngay điểm vàng để nghe mới hay được....,đi tìm chân lý ấy thì hết tiền mà nó vẫn mù mờ còn ở ...đâu đâu xa lắm! Kể ra cũng lắm chuyện các bác nhỉ. :lol:
Tranh thủ vài phút break để tranh luận với bác Chiến Lĩnh vực gì cũng có ý kiến số đông. Tuy nhiên không phải lúc nào số đông cũng đúng, nhất là những trường hợp số đông là kết quả của hiệu ứng 'bầy cừu'! Lúc đó theo số đông phải trả học phí! Bác có nhớ chuyện Trạng Quỳnh dựng chòi ở cù lao không? Phần này rãnh rỗi em sẽ bàn luận với bác sau. Tuy nhiên, xin hiệu đính thuật ngữ của bác tí. 'Điểm vàng' là retina, trong võng mạc của bác. Đây là 'điểm ngọt' chuyển từ tiếng Anh 'sweet spot'. Brgds.
Hôm qua lục kho em thấy cái CD Rom nầy, test chạy tốt có 1X luôn. Các bác xem giúp nó như thế nào, có số má gì trong audio không. Tks các bác.
Chúc mừng bác có ổ ghi tốt. Em cũng đang xài một ổ như bác nhưng 'chậm' và 'cổ' hơn nữa! 12/10/30A Happy Listening!