- Sony em mua giúp cho anh bạn cũng trong QN-AC đó bác, hôm qua mở ra thấy mới khủng khiếp bác ah. - LX5 em còn chưa khiển nỗi sao dám cầm GF1 bác ơi, nó đến với QN-AC nhưng với 1 người đã cầm Point-Shot từ rất lâu .
Chào các bác, em xin trao đổi với các bác quan tâm đến đồng hồ để bàn - theo kiểu ngon bổ rẻ chứ không phải cao cấp các bác nhé (hơi lạc đề vì không phải audio nhưng em thấy các bác thường trang trí phòng nghe bằng những chiếc đồng hồ xinh xắn - các bác thông cảm);Đồng hồ lên dây như ODO, úp ly hoặc tự động như Seiko,Citizen...hoặc chạy pin (Quartz) thì ai cũng biết, nhưng em thấy có loại chạy pin (pin trung) bằng Transistor, họa tiết tinh vi, các shop gọi là "kim trôi" như tự động thay vì "kim giựt" như Quartz, giá rẻ, cũng ở "bển" về cùng các bạn audio. Đặc biệt cơ chế chạy bằng "tóc và ngựa đá", loại nầy để trong phòng ngủ tối im lặng nghe tiếng "ngựa đá" phi nước đại "tốc..tốc..." đã lắm chứ không như "tic.........tắc " buồn não ruột của ODO: - Tổng thể: - Chạy bằng Transistor: - Máy chạy bằng dây tóc:
Bác Chiến có nhiều đồng hồ quá! Sẵn dịp này bác giải thích cho anh em hiểu cơ chế hoạt động của dạng chạy bằng "tóc và ngựa đá" luôn đi bác. Nghe sao thấy lạ quá! Đạt đã phone và em đã lấy cái máy hôm trước em và bác xem. Brgds.
Em đã đăng ký giùm cho bác Tuấn tham gia VNAV với nick "Lê Phan" rồi. Hôm nay ngày "hoàng đạo" mời bác Lê Phan vào bắt đầu viết bài cho QN-AC nhé
Trước đây em nghe các bác thợ sửa đồng hồ cơ lớn tuổi nói thế, em cũng mới biết một cách tình cờ thôi. Bác xem tạm hình đây: Dây tóc...vì mảnh như sợi tóc: Ngựa đây, ngựa có 2 móng đá qua đá lại nhờ dây tóc, làm .....chạy đồng hồ và kêu...tíc...tắc. Khác là cơ = ổ dây cót, còn điện thì thay = cục PIN. Em hiểu vậy không biết có đúng không!
Cũng như bác mua "cục máy" vậy, cứ ngon bổ rẻ mình ....thử. Cái gì cũng có cái "hay" của nó bác ah. :lol:
Mấy bác cho em hỏi 2 CD này của Trung tâm Dream có phải là thời kỳ đỉnh cao của Duy Quang không? Em không biết sản xuất thời gian nào nhưng giá hiện tại được bán khá cao, 600k/CD. Thà Như Giọt Mưa.
Đúng rồi, hát ở thập niên '90 đó TTK. Cái CD1 Thà Như Giọt Mưa bác post là tái bản, bản phát hành đầu tiên nó như vầy :mrgreen: Bài Chuyện tình buồn trong album này Duy Quang thể hiện thật tuyệt Bác muốn mua CD gốc để sưu tập hay chỉ muốn nghe thôi, nếu chỉ để nghe thì em có lossless 2 CD's này.
Em thích sưu tầm mà nghe bác nói tái bản thành ra ...hơi nản! :roll: Em nghe Duy Quang hát bài "Chuyện tình buồn" mới 2 lần nhưng với em giọng TTH vẫn nhất
Các bài hát trong CD Thà như giọt mưa do nhạc sĩ Lê Văn Thiện hòa âm, mang hơi hướng của nhạc pre75 Nó tái bản vì chắc là do nhiều người thích quá. Nếu bác mua được đúng CD gốc thì có vấn đề gì đâu, thoải mái đi TTK
Oh, Thanks bác. Cái CD "Tình thời chinh chiến" nhìn tác giả bài số 7 em tưởng in nhầm. Trước giờ nghe nhạc mà ít để ý tác giả, cứ tưởng "Phạm Thế Mỹ" phải là những Bông hồng cài áo, Nhớ ơn Bác, nhớ ơn Đảng, Lêna Belicova hóa ra còn có Những ngày xưa thân ái, Thư về em gái thành đô...
Phạm Thế Mỹ là một trong những nhạc sĩ bác Lê Phan yêu thích. Bác ấy đã "bật mí" cho em biết là bài đầu tiên sẽ viết về nhạc sĩ này , chắc post trong mục "kể chuyện đêm khuya" của QN-AC :lol:
He he. CN này vừa mời tìm được một địa điểm mới để QN-AC gặp gỡ. Có món này khá hấp dẫn đây các bác ơi! Phongpk xem thử nhé! Mặc dù hơi xa mặt nước nhưng view nhìn ra biển cũng rất được: Có món quà bác Rõ Rồi đi chơi đảo mang về quả là "quá lạ" luôn :roll: Khiến em cũng phải gọi một món rất lạ là "01 bếp than hồng"! Lạ đến nỗi khi xếp lên bếp than, có bác phải há hốc mồm :lol: Close-up hơn tí: Thật ra, đi câu cá ở biển thì em có thấy những con này trên ghềnh đá nhưng bé tí thôi, không to bự đến mức này: Món này cho hương vị rất lạ, độc đáo! Kho tàng ẩm thực và ăn nhậu được phong phú thêm một tí nữa Brgds.
He..He...Close-up nầy chưa đạt độ "nét" bác ah, nhưng GF1 cầm tay và ống kính gì mà lấy được mấy "sợi lửa" mảnh như thế quả là đáng đồng tiền. :roll:
He he. Em chụp bằng Canon Ixy bác ơi, không phải GF1 Trời hơi tối, không đánh flash và "tuổi già, tay run" nên chỉ được thế thôi bác ơi! Nghe bác nói thế là sướng rồi Tks.
Tôm càng xanh chính hiệu là tôm nước ngọt, phổ biến (nuôi) ở Miền Tây. Đây là tôm biển tự nhiên Phong à! Còn càng thì chắc là giống nhau :lol: Brgds.
Chính xác 100%. Tròn hơn, mập hơn và không có gai! Cảm ơn Phong rất nhiều về công tác 'kiểm định' nhé! Brgds.