Sáng CN, các bác QN-AC được bác TQN hướng dẫn "tác nghiệp": - Những món lỉnh kỉnh nhưng cái nào thấy cũng mê: - Cái ống nầy ..........em nghe nói các bác ve chai cũng "chê" :roll:
Ô thế bác sắp xếp thăm mấy anh em Quy Nhơn trong năm nay đi, còn nhiều món "độc nhưng không hại" lắm bác ui :mrgreen:
Lần trước Hội Nha Trang ra chơi, em cũng định bám càng nhưng giờ cuối lại kẹt công việc nên lỡ mất dịp vui cùng Anh Thọ và các Anh
TTK post hình mấy ngày qua lên cho anh em chiêm ngưỡng với! Hôm nay đầu tuần, bận rội quá nên em cũng chưa copy ảnh ra được. Brgds.
Cafe sáng CN. Sẵn dịp có chuyên gia TQN, làm vài shots test ống kính: Ống kính đang "khoái", nằm trong tầm ngắm:
Những khuôn mặt tại tụ điểm cafe: View nhìn từ bàn giao lưu bia rượu chiều CN May quá, có một con tàu khá lớn đi ngang qua, trên đường vào cảng, dù đã xế chiều (6h00): Brgds.
Vài hình ảnh buổi giao lưu với các vị khách phương xa: Lại món nhậu "bình dân" quê em. Giấy "Thông hành" để đưa mồi từ my collection. Súng to, súng nhỏ, người người tác nghiệp! Còn nàng thì "phê" tít :shock: Chẳng biết "phê" vì cái gì :lol: Toàn thể anh em: Những người bạn lâu năm: Anh tròn - anh méo Gặp lần đầu đã "tám' thì thầm :lol: Bác nào còn ảnh thì post lên nhé! Thks & Brgds.
Em đã về đến Đà Nẵng an toàn vào chiều tối qua, xin cảm ơn rất nhiều tới QN-AC! Mặn mòi như biển, rộng mở, hào phóng như nắng gió miền Trung.
Một chuyến đi không dài, nhưng để lại rất nhiều... Em qua Quy Nhơn vài lần trước đây, đến và đi vội vã, những gì đọng lại chỉ là những gì vội vàng của công việc. Đến Quy Nhơn lần này, chiều cũng đã muộn, thanh bình, nhẹ nhàng...
Và sẽ trở lại một ngày gần nhất với mảnh đất miền Trung nắng gió, với những gềnh đá sóng vỗ, những bãi biển thuyền đậu êm đềm... và với những tấm lòng rộng mở, chân tình!
Mảnh đất đầy nắng gió và cát, những tấm lòng rộng mở, chân tình, cuộc sống bình dị của người dân biển được mô tả qua ống kính của bác thật sâu lắng, nhẹ nhàng, êm ả. Vị khách kia vẫn tiếp tục lãng du với cuộc đời, còn chúng em cuối tuần vẫn tiếp tục tay bắt mặt mừng để tạm quên đi sự xô bồ của công việc ngoài xã hội...
Một chàng trai, một chủ doanh nghiệp ở Đồng Nai, để có một lần thử thách với ý chí, để trắc nghiệm một ý tưởng kinh doanh và để quảng bá cho hình ảnh một sản phẩm quen thuộc có hình hài Việt, với nickname 'kehucdauvaotuong', đã một mình đạp xe từ SG ra HN. Trân trọng ý chí và nghị lực của chàng doanh nhân trẻ, em đã liên lạc email để gặp khi đến QN. Tiếc là anh chàng không kịp đến QN vào ngày CN để hội ngộ anh em QN-AC! Cũng không kịp đến cafe cùng anh em sáng thứ 2 Mãi đến trưa. Nơi hẹn gặp mặt giao lưu là một nơi thân thuộc: Quê Hương Huy Kun-kun và Lonelywolf lần đầu gặp nhau: Bữa cơm mời Huy kun-kun 'kehucdauvaotuong': Sản phẩm của em mua là sản phẩm thứ 27 (MS 27) từ khi bắt đầu rời SG cách đó đúng 7 ngày. Toàn bộ thùng hàng có 88 sp. Ngay sau bữa trưa, anh chàng bắt đầu đạp xe lên đường ra Quảng Ngãi. Đáp lại lời chúc 'Chân cứng đã mềm!', anh ta nói: "Em sẽ nhận lời chúc này khi nào đạp xe vòng quanh thế giới!" và Buâng khuâng nhìn anh chàng đạp xe, tiếp tục hành trình. Nhưng rất vui là đã được quen với một chàng trai có ý chí và nghị lực mạnh mẽ! Brgds.
Traditional Drinks: Anh chỉ biết tới GF1, GX1 thôi à: Anh nói Tùng tìm cho em 1 con mới hơn của anh nhé
He he. Có rồi chú ơi! GF1 + Fixed Lens 14mm 1/2.5. Màu Bordeaux. Sắp sửa nhận đây. Nếu CN mà không kẹt thì có thể show cho anh em nghía Cảm ơn chú nhé Brgds.
Mong Anh Huy sẽ thành công với chuột may mắn.....Kun...Kun http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/ ... 55253.html
Hôm trước trên TV, em có nghe thấy loáng thoáng chuyện doanh nghiệp của Huy kun-kun. Sau đó chính nhờ đọc bài báo như link bác đưa mà em mới liên lạc được anh chàng. Cũng như bác, em mong cho cậu ấy may mắn và thành công! Brgds.
Cái này em thấy to chứ có dài gì đâu :mrgreen: Ơ mà bác chụp bằng len gì mờ tịt, hổng thấy số gì hết trơn :lol:
Hi hi, nhiều người mong được vất vả như anh mà hổng được :mrgreen: Chụp bằng gì mà hổng thấy "số má" gì hết anh ơi? Hay lúc chụp anh đang nghĩ cái vụ "dài hơi" nên bị rung tay :lol: