Lê Phan xuất hiện! Chúc mừng bác! He he. Mới có post đầu tiên mà đã quan tâm tới chuyện 'to', chuyện 'dài' rồi! Thế mới là nghệ thuật! Ảnh rõ nhưng để chú thấy hết 'số má' rồi thì còn gì bí mật và thú vị nữa :lol: Có vẻ như TTK hiểu anh rồi đấy. đoán đúng 2/3 nốt nhạc! Brgds.
Chú cũng chuẩn bị 'vất vả' rồi đấy! Qua bên topic 4/3 xem. Hình như có súng của chú, chuẩn bị nhận :lol: Brgds.
Tình hình là sắp tới cuộc chơi càng lúc càng sôi động! Em mới nhận một số súng ống. Sáng CN cafe bác nào có thì nhận nhé Nào, súng to, súng nhỏ: Thật sự là pancake :shock: Quá đẹp và sang trọng classic Và súng lớn: Brgds.
Bác Rõ Rồi nhắn đã lâu, nhưng bữa giờ em "nong thể bất an" nên hôm nay mới soạn được ra 1 ít tư liệu để record tặng cho 1 bác phương xa. Phần record do bác Rõ Rồi chịu trách nhiệm thực hiện Em chơi món này đã lâu, nhưng rất tiếc là không bao giờ có cover gốc, chỉ có cover do em tự biên như zầy Mời bác Rõ Rồi vào nhận tư liệu đi ạh
Bác Rõ Rồi nhắn em đã lâu, nhưng bữa giờ em bị "long thể bất an" nên chưa đáp ứng được. Hôm qua tranh thủ soạn ra 1 ít tư liệu để đưa bác Rõ Rồi record cho 1 bác ở phương xa
Cafe sáng nay. Chụp súng 14mm 2.5 Bác Chiến đang "sướng": Shutter 5 @ F2.5 ; 400 ASA Những gương mặt cũ trong khung cảnh mới Bác Chiến đang kiểm tra súng to của bác R&R: Brgds.
Hi hi, em biết bác Tuấn chơi món này đã vài chục năm nay. Nhưng em toàn thấy băng không có cover gốc gì cả nên chắc là không hợp "gu" của TTK, cover của bác Tuấn toàn là "tự biên" không àh, như zầy nè :mrgreen:
Shot này chú R-R bắn bằng súng mới hay súng cũ thế? Cho ảnh to lên tí để anh em ngắm nghía "bút tích" của bác Lê Phan với chứ! Mới có súng to mà sao lại đưa cái ảnh bé nhất QN-AC lên thế chú? Chiều nay nhớ mang theo để bắn nhé! Brgds.
Em thấy cover quá ổn, đặc biệt là nét chữ. Em xin góp một tấm làm cái nền cho cover, thấy cỏ vẻ cũng hơi liên quan