Súng cũ anh ơi, còn súng mới đây Cuốn tư liệu này thật lạ, phần hòa âm chỉ có mỗi cây piano , còn phần từ thì đang hát ngon lành lại chuyển qua ngâm thơ, chán :mrgreen:
thanks các bác nhiều,hàng tuyển đã cặp bến hội trưởng,chưa nghe nhìn thui cũng mê rùi.chữ bác giáo sư đẹp bay quá. :lol:
Dạ, nét chữ thì nhìn giống như của ... con gái, còn cái "mẹt" thì đực rựa 100%, hình chụp làm CMND đây, rõ chán :lol: Hi hi, 9 băng do bác í ghi, còn 2 băng khác do bác ở bên cạnh là cựu giáo sư ghi @ hôm vừa rồi em có thấy bác Duy hội Biên Hòa vào post bài, tự dưng sao hôm nay không thấy :shock:
TTK nhận súng xịn, đã bắn mấy phát thì post lên trước đi Hôm nay đầu tuần bận quá. Từ từ sẽ nhừ thôi :lol: Brgds.
Chào bác Nam, Nghe bác lâu nay đi kinh lý toàn cõi An Nam thấy phê quá! Chắc là có điều kiện tha hồ thu hoạch phần mềm phải không bác? Ghen tị với bác đấy! Lâu nay chi lo phần 'nghe' nên gần đây tăng cường phần 'nhìn' và phần 'nếm' cho cân bằng bác ơi. Một khii đã cân bằng thì phát triển đều cả ba giải bác ạ :lol: Em có món mới, R2R, rất hài lòng. Lâu nay bận và lười nên cũng chưa vệ sinh và burn-in bác ạ. Khi nào xong sẽ báo cáo bác. Và nếu bác có dịp vào Quy Nhơn lần tới thì có thể thưởng thức và bình phẩm được đấy ạ! Brgds.
Hi, hôm qua giờ bị nhảy mũi tưởng do trở trời nhưng hóa ra là do bác R-R nói xấu mình Tối qua mở lại cuốn băng cũ, nghe ca sĩ Hà Thanh hát, những kỷ niệm chợt quay về "Năm xưa ta ngỡ rằng yêu màu tím, trên đồi sim Nhưng nay, ta trót yêu rồi màu áo, hoa hồng tươi Màu tươi của má hồng, màu vui của núi sông Trên nẻo đường, trên nẻo đường nở tình thương ................. Bóng ai qua thềm, bước chân êm đềm Thức hồn mình dậy trong nắng xuân êm ................." Chiều ấy tâm hồn tôi chợt rung động trước bước đi dịu dàng, với đôi mắt mơ màng, mơ ... "môi hồng nở nụ cười tươi, áo hồng nhẹ đùa trong nắng" . Rồi mỗi chiều về nhìn nắng tôi lại nhớ đến "Nắng chiều về đẹp tay nón nghiêng nghiêng", những hình ảnh thật đẹp ... ôi nay còn đâu !!! Hi hi em lan man tí, giờ phải đi hát karaoke như thường nhật đã, hẹn các bác sau nhé. Hic, mổ cò được có mấy dòng mà mất thời giờ quá
Rất tuyệt! Xúc cảm âm nhạc. Tối nay em cũng phải về nghe lại nhạc Việt thôi. Đã lâu lắm rồi không có được xúc cảm thơ - nhạc như bác. Cảm ơn bác Lê Phan. Brgds.
Thì đây. Cũng xoay xoay vặn văn đây chú ơi Cũng tôm càng, tôm càng rất tươi và có cả trứng, trứng có màu xanh rất đẹp - rất lạ! Và khi đã lên bàn như mọi khi: Món cá "độc" mà chú TQN khoái đây, nhưng lần này là nướng mọi: Có cả thành viên "Phi Đội Gà Bay" cùng dzui dzẻ Brgds. P/S: Tối nay bác nào rãnh thì đến 4M làm vài chai nhé! 7h00.
Loa loa loa, đây là Đài phát thanh "ăn theo", phát thanh từ QN-AC :lol: . Kính mời quý thính giả yêu nhạc xưa thưởng thức bài hát Dáng hồng, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ qua giọng ca của nữ ca sĩ Hà Thanh, trình bày năm 1971 http://www.mediafire.com/download/kpe6f76v5z6923k/Dang_hong_(Pham_The_My)_Ha_Thanh.flac @ Các bác vui lòng thay dòng 12345 = media giùm em . Tks!
Đươc như thế thì quá tuyệt. Chú bàn với BC Phongpk nghiên cứu gặp nhau vào dịp lễ này là hay đấy chú Sẵn dịp đưa amp vô địch đi đổi gió luôn ở QN luôn Brgds.