Cảm ơn chú R-R! Đài phát thanh này chú đã đăng ký tần số phát sóng chưa, không khéo nhiễu sóng tùm lum rồi bị nhà "đương cục" phạt thì nguy to :lol: Hôm nay nhằm ngày rằm tháng bảy, em nghĩ chắc rất nhiều người yêu nhạc đã từng nghe bài "Bông hồng cài áo" của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ phổ nhạc từ thơ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Em đã từng nghe bài này rất nhiều lần và vẫn nhớ mãi: ...Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em Thì xin anh, thì xin em Hãy cùng tôi vui sướng đi ... Thật là hạnh phúc khi đến hôm nay em vẫn may mắn được cài bông hoa màu hồng trên áo ... Chắc có lẽ các bác cũng biết nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ là người gốc Bình Định quê ta, ông sinh năm 1932, xuất thân nhà giáo. Năm 1959 ông học Trường Quốc gia âm nhạc Sài Gòn. Ca khúc đầu tay của ông là Nắng lên xóm nghèo, Bến duyên lành. Xu hướng sáng tác của ông rất phong phú, đa dạng với tâm hồn luôn nghĩ đến, vươn lên "chân - thiện - mỹ" Ngoài một số ca khúc lẻ, ông đã xuất bản trước 75 năm tập nhạc và 2 tập nhạc sau 75. Ngoài ra ông đã sáng tác Trường ca Lửa thiêng (1963), ông viết nhạc kịch Sắc lụa trữ ca, Tiếng hát dậy từ lòng đất, Miếu âm hồn .... Ông mất đầu năm 2009 trong hoàn cảnh khó khăn Hôm nay em chỉ nhớ đến thế. Những thông tin thêm các bác có thể hỏi cụ Gúc Gồ giùm em!
Lễ 2/9 trúng Thứ 2 nên Công ty em vẫn phải trực bán hàng, không đi xa được Anh ạ. Chắc phải hẹn Các Anh dịp khác thôi
Tiếc nhi? Hẹn dịp khác vậy . Hình như Hi-end Show Phong có vào SG phải không? Nếu thế thì hy vọng có dịp gặp trong ấy Brgds.
He he. Bác Úc mắc lừa chú loiruot rồi QN-AC đâu chơi đến cỡ đó :lol: Hẹn gặp bác ở Hi-end show. Brgds.
Em đang tính tháng 11 mới vô SG - dự sinh nhật BTA hoặc tháng 12 - dự Sumo. Hi-end Show em đang còn bận lắm không đi được đâu Anh.
Vĩnh biệt một loài hoa-Anh Bằng. "Người con gái ấy mang tên loài hoa. Mắt biếc suối trong, mi cong ngọc ngà Loài hoa yêu ấy, bây giờ đã xa, bây giờ đã xa... ...Ngọc Lan! Ngọc Lan! Sao nỡ ra đi vội vàng. Ôi! Tiếng kinh đêm cầu hồn, như tiếng ai ca thật buồn. Ngọc Lan! Ngọc Lan! Vĩnh viễn buông tay phận người. Thôi hết trăm năm đọa đầy. Một nấm mồ yên đời đời ... Bác nào dám thi với em không, Ngọc Lan :roll:
Chiều mai CN, anh em QN-AC họp mặt ở 4M , lúc 5h30. Có đủ mặt thành viên phương xa. Happy drinking & listening !
Tiểu chủng viện Làng Sông Quy Nhơn: "....Sau cánh cổng là hai hàng cây sao xanh mướt, vườn cỏ lau ngút ngàn dẫn lối tới một nhà thờ trang hoàng với lối kiến trúc Bồ Đào Nha. Một điều lạ là chính người dân Phước Sơn cũng không rõ khu thánh đường này được xây dựng từ khi nào. Manh mối duy nhất từ sử liệu Giáo phận ghi lại “Ngày 14-1-1964, chủng viện Làng Sông đã tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm thành lập”. (Theo Tuổi trẻ online - 20/07/2012) Chính diện thánh đường mang đậm kiến trúc Gothic :
Nơi này 35 năm trước em và bạn học có tổ chức đi chơi picnic ở đây. Nhìn ảnh bác chụp, em thấy tu viện đã sửa sang lại rất nhiều, không còn vẻ u tịch và trang nghiêm như trước. Vào thời 78, 79 nơi này hầu như kín cửa với cộng đồng bên ngoài. Có một điều em thấy lạ là lúc đó, theo em nhớ, tên của nó là (Tiểu Chủng Viện) Nhà Thờ Lòng Sông :?: Brgds.
Vài hình ảnh offline chiều CN thường kỳ. Nỗi sung sướng của QN-AC member khi có ampli vô địch đi cùng: Sung sướng quá đi mất, muốn kiss quá :lol: Brgds. P/S: Chụp portrait đẹp thế thì phải có thướng đấy nhé
Rõ thì rõ thiệt, nét thì nét thiệt nhưng nhiều khi nét quá đối với chân dung các .....bác trai (trong đó lắm lúc có em) thì "ngại" cái nét của microless quá. Cứ lờ mờ như LX3 của em có khi "đã" hơn ấy. Còn nét cho góc rộng phong cảnh thì ủng hộ vô tư. :evil:
He he. Em đâu có nói là 'nét', em nói là đẹp mà Đây là 2 bức cùng một người và theo bác, chủ nhân thích bức nào hơn? :lol: He he. Mai mốt bác cho em chụp lại chân dung bác nhé! Brgds. P/S: Vụ "Lòng Sông" và "Làng Sông" thế nào hở bác?