Tối hôm qua em có đề nghị với bác Sói, sáng CN tuần này gặp nhau ở quán cafe Nghệ Nhân. Sáng nay em đã xem lại địa chỉ là số 226 Bạch Đằng, cách quán Hoa Viên 1 nhà , chừng 8 giờ sáng mời các bác đến nhé. Tks!
Mấy bác ai cũng mặt đồ đẹp, ngày thường đi làm em cũng đẹp mà hổng nhắn cho em tới chụp hình gì hết, Hu hu!!!
He he. Cũng định báo cho TTK nhưng thấy chú đi làm xa quá, gọi mà không về được lại lăn tăn nên thôi . Mà có khi chú về đến nơi thì bác hvthu đã lên xe vọt mất rồi đấy chứ :lol: Brgds.
Mời các bác coi hình cũ cho vui: (em sưu tầm, nhưng mà xưa sao có màu he!) - Bệnh viện - 1972: - Nhà thờ - 1965:
Nhà thờ Nhọn phải không bác? Vừa rồi đưa cháu đi Thi em có qua đây chụp ảnh. Bây giờ xung quanh thay đổi nhiều quá nhưng nhà thờ vẫn vóc dáng xưa...
Hay quá! Nếu bác sưu tầm được những bức ảnh cũ của QN và post lên trong topic này thì tốt quá bác ạ! Film màu đã khá phổ biến từ thập niên 60s rồi bác ơi. Em nhớ là sang thập niên 70s film phổ biến là Kodak II. Brgds.
Bác qua bên nhiếp ảnh mở Topic chung cho NEX để show cho đã, bên ấy có NEX 3 mà ít ảnh quá. Bác xem NEX của bác và M 4/3:
Mồi nhậu chiều CN hôm qua, do bác Thiên Tinh, bác R&R và amp vô địch đạo diễn: Quá tươi và quá ngon Còn đây là mồi và beer khoái khẩu của em: dĩ thực vi tiên :lol: Brgds.
Cảm ơn bác TQN đã động viên em. Thật tình em chưa biết gì về màu và sáng. Tấm hình này em thích cái khoảng khắc
Mấy anh bạn làm nghề biển đem con cá này từ Quy Nhơn vô, rất lạ và ngon. Có người gọi là Lị bọc (em viết theo nói ), có người lại bảo là Chạch huyết :roll: Các anh "nghiên kíu" xem nhé
Chính xác! Tối hôm đó QN-AC ai cũng có tửu lượng (sorry, beer lượng) cỡ Lỗ Trí Thâm hết! Ái chà! Thế là người NT lại được ăn món mà dân địa phương chưa được ăn :roll: 'Chạch huyết' thì chắc là không phải. Trông thì giống 'con lị', nhưng nếu là 'lị bọc' thì lại to quá! Đúng là phải nghiên cứu xem sao Thanks, Mẫn & Phong. P/S: Mời bác Thiên Tinh vào xem con trong ảnh của bác Phong là con gì?
Gần đây TTK lặn hơi sâu đấy nhé! Gì chứ ẩm thực thì anh sẵn sàng Nếu chú thích thì nào, mời chú: CN tới có nhiều điều bất ngờ và thú vị trong chương trình offline. TTK sắp xếp trước đi là vừa! Brgds.
Chủ nhật này em lại được đoàn viên với các bác, còn điều thú vị em nghĩ bác Chiến rất rất thích đây :lol: .