Lần đầu tiên tham gia cùng anh em. Một buổi chiều thật thú vị, được nghe dàn nhạc thật đã của bác Sói, được giao lưu, được lai rai với những anh em đầy tình cảm... Xin cảm ơn tất cả!
2 tay em để trên bàn đàng hoàng nhá, gã quỷ kiến sầu thuận tay trái mà lúc này tìm không thấy tay trái đâu á!!! :lol:
Có thấy tay gì đâu? Tay ải tay ai :lol: Nghe đồn có vụ cá cược trong vòng 10 ngày rùi :shock: Hi hi, cứ chiều chủ nhật hàng tuần anh bớt chút thời giờ là vui thường xuyên àh
Ồ! Đi đâu cũng gặp học trò, hãi thật! Mấy bác thấy làm thầy sướng hay khổ nhỉ. Mong được gặp em để xem thay đổi nhiều không.
Hê hê. Em cũng làm nghề 'godautre' hơn 25 năm rồi. Đúng là đi đâu cũng gặp học viên cũ. Em thấy rất sung sướng, thật sự Có lẽ sẽ thấy khổ và hãi nếu như 'làm gì đó mờ ám' mà gặp phải học trò! :lol: Nếu bác sắp xếp được để đi dự Sumo 2013 tháng sau thì chắc chắn bác và Zorro sẽ gặp nhau. Brgds.
Em chợt nhớ ra, năm 1990, thầy Quyền có đến nhà em nghe nhạc mấy lần, trong đó có lần đi với thầy Trường! Lúc đó em thân với thầy Quyền, vì có lần nói chuyện, biết nhà em có xài compact disc, thầy Quyền ngạc nhiên và tò mò, vì chỉ nghe nói đến compact disc chứ chưa nhìn thấy nó ra sao và nghe âm thanh thế nào, nên đến chơi và nghe! Mong có dịp gặp lại thầy để nói chuyện nhiều hơn.
Em "bắt giò" cụ Zorro phát, đã là "xanh" thì không là "đỏ" nữa :lol: Sắp tới 20/11 rồi, cụ Zorro có quà gì tặng Thầy không? Em bật mí chút là Thầy của cụ rất mê băng cs
Mẫu mau lớn ghê nhỉ! Nhưng mà sao chú set up ISO cao vậy? Tinh huống có gì đặc biệt? @QN-AC Members: Chiều nay bác nào rãnh thì đến 4M lam vai chai với em nhé!
tình hình là sang tuần em mới đi gialai được ko biết bác sói còn ở đó ko hay là đã về dưới biển ,nếu còn thì em xin cơ hội giao lưu trên đó còn ko em xin phép được xuống Đường 1A với bác.cám ơn bác sói
Thầy Trường là người ngồi thứ hai tính từ bên phải sang phải không ạ? Thầy dạy văn trường Quy Nhơn 3 cũ trên Phú Tài?
Em là học trò cũ của thầy Trường, chắc là nhỏ hơn bác zoro vài khóa vì đến nay khoảng gần 20 năm thôi :mrgreen: Nhà em kế bên trường Quy Nhơn 3 Hiện tại em đang ở trong Sài gòn bác ạ! Em biết thầy Trường dùng máy ảnh chứ không nghĩ thầy cũng vào hội loa đài này :mrgreen:
Hôm qua tranh thủ bác Sói đi kinh lý trên vùng cao, mấy "trự" rủ rê ............ sung quá :lol: Bác Lê Phan từ dạo đóng vai "Đường Tăng" có lẻ hợp hay sao mà tự nhiên đổi thành "đào hoa" ghê quá :mrgreen: Còn nhiều hình độc lém nhưng mà em sợ cháy nhà lão "thiên tinh" thì nguy to :lol:
He he. Mới thấy còn đang nhậu đó mà đã có hình lên đây rôi! Nhanh quá nhé! Hôm nay vắng mình, tụ dưng lại thấy xuất hiện mấy nhân vật mới, và đi ăn thị 'dê' nữa mới là lạ và độc! Chắc phải sớm xuống núi thôi, kẻo không còn thịt dê để ăn nữa :lol: