Gần đây em thấy nhiều Topic rao vặt tuy đúng nội quy, chả sai trái gì mà sau tiêu đề cứ phải thêm mấy chữ, nào là Sorry Mod, nào là Mod cho em nhờ, vv Em hỏi khí không phải chứ Mod làm gì mà các bác sợ thế, hay các bác đã làm gì mà phải sợ các Mod thế :idea:
ra đường chỉ có không đội mũ, đi sai luật mới sợ công an sợ ma thì tối đừng ra nghĩa địa không làm gì sai, sao phải sợ?
Nhiều khi ko làm gì sai vẫn phải sợ đó, bác có tin ko ? Nhìn.................... đểu chẳng hạn. :lol:
Tâm lý "XIN - CHO" đã ăn quá nặng trong tâm thức người Việt. Đến cái sân chơi cỏn con mà cũng xin xỏ, nhờ vả...thật là khó hiểu :shock:
Xem phim, thấy quan nào cũng ăn to nói nhớn. Dân đen giữa đường gặp quan ai cũng khúm núm. Hình như giờ vẫn vậy :roll:
Thôi thì : Có thờ có thiêng - Có kiêng có lành :wink: Chả biết đúng sai thế nào vì luật cứ điều chỉnh xoành xạch, nay mình đúng mai lại thành sai, ngày kia lại đúng nên tốt nhất cứ chua thêm câu "em nhờ, em xin, em trăm lạy, ngàn lạy...." cho lành :mrgreen:
Những trường hợp như vậy đa phần tràn về từ các chợ xung quanh. Em đi mua đồ mà đọc thấy những câu như vậy thì ... bỏ qua. :lol: :lol:
Em là member, đọc mấy câu thưa gửi chả phải đến mình nhưng tự nhiên thấy mình lâng lâng cứ như đang nàm quan ý các bác ạ, sướng nắm nhá :mrgreen:
Bác chủ thớt hỏi thú vị quá. Ngược lại với chuyện xin cho với Mod,nhiều member còn cứ coi diễn đàn là của riêng mình nữa cơ. Cứ hơi tí là cau mày cau mặt,lên lớp dạy dỗ,phán xét người khác. :lol:
Mod ới cho em hỏi, em cứ quảng cáo, phần địa chỉ em lấy là số 1 Hùng Vương thì có mod nào đi kiểm chứng là em post đúng hay sai ko ạ?
Về việc này với cái nhìn của tôi có 2 khía cạnh : 1/ Mua bán rao vặt không phải là khía cạnh được khuyến khích trên diễn đàn, mục đích phát triển của diễn đàn là sân chơi Audio chung của các thành viên chứ không phải là chợ mua bán, rao vặt giữa các thành viên. Tuy nhiên trong việc chơi bời khó ai có thể giữ 1 bộ giàn trong nhiều năm hay 1 vài lý do nào đó nên việc mua bán rao vặt ra đời. Tôi giả thử việc này như việc kinh doanh thuốc lá tại nước ta cũng như nhiều nước khác. Do vậy có thể hiểu là việc này không cấm nhưng cần có những hạn chế nhất định. 2/ Việc xin cho như bác chủ topic nêu ra có thể có ý đúng !! Có thể điều này bắt nguồn từ việc giao dịch các món đồ ít/(hay trực tiếp) liên quan tới lĩnh vực nghe nhìn giả dụ như 1 cái laptop hay 1 chiếc máy ảnh và .v.v. hoặc chủ topic chưa quen việc rao vặt nên lo lắng nó bị xóa bỏ.. Tuy nhiên còn 1 ý nữa mà lâu nay chúng ta quên mất là việc tôn trọng người khác (mà thật ra chính là văn hóa ứng xử, là tôn trọng bản thân..). Có lẽ cũng lâu lâu rồi tất cả chúng ta thưa dần nghe thấy những tiếng xin lỗi, cảm ơn trong giao tiếp. Tôi chắc rằng người đủ tự tin nói lên những lời đó không phải là những chú bé tí hon. Cũng có 1 cách để không phải nói những lời xin lỗi đó là thực hiện tốt trách nhiệm công dân của mình (không làm sai cái gì cả) hay không phải nói lời cảm ơn bằng cách...không nhận ơn của ai cả. Đố ai nắm tay cả ngày đến tối ! * Ngoài lề : Nếu thực sự bác là thành viên mới (với tầm 40 post) thì chưa nên quan tâm tới vấn đề này mới phải. Thân mến,
Em tháy bác QuạGiaf nói chí lý...hehe...nick mới reg, bài post chưa đủ để đăng đàn bên rao vặt, mà mới vào đã dùng chử "....Gần đây...."... hehe, nếu em nhớ không nhầm thì nội quy của VNAV cấm dùng 2 nick phải không các bác....
Dù là sân chơi cũng phải có luật lệ. Xét cho cùng luật để giữ cho mọi người đều có quyền bình đẳng khi tham gia ở sân chơi chung, chứ luật không phải là công cụ để thể hiện quyền lực.
E nghĩ mình sống và làm việc ở đâu phải tuân thủ qui định ở đó, khi làm sai vấn đề gì thì phải có lời xin lỗi cho phải phép và thể hiện sự tôn trọng với những bác quản trị thôi.
Diễn đàn cũng là xã hội thu nhỏ, cũng tham, cũng sân, cũng si. Em cũng gần 50 posts rồi, nghỉ thôi còn về quét chợ. PS. Cửa "mồm" ai cũng xướng "văn hóa xin lỗi", mấy ai biết được nó là cái gì.
Em chào bác Váy Xe Pho, những điều bác nói em cũng nhận thấy. Nhiều khi đọc những post bán hàng như thế thấy rất "phản cảm". Mình không sai thì sợ gì ông ngáo ộp nào chứ. Tóm lại là theo em các bác chả phải phải xin xỏ ông nào hết mà cứ theo qui định mà tiến hành. Kệ mấy ông Mod rỗi hơi tha hồ soi.
E rất đồng tình với quan điểm của bác Tai_Trâu, nhưng khi mình có sai sót gì đó trong diễn đàn này hay ngoài đời thì mình phải có lời xin lỗi, đó là lẽ thường tình ở đời, trẻ con nó cũng hiểu. Còn đã sai rồi mà cứ cãi chày cãi cối thì mới là người hiểu "Văn hóa xin lỗi" hay sao ???
Đồng ý với bác... Nhưng bác ơi, đôi khi lời xin lỗi không phải cứ phải nói ra, còn nhiều cách để tỏ thái độ, em tin rằng sau khi được nhắc nhở, ai cũng bỏ chút thời gian đọc lại nội quy rồi post bài cho đúng, cho hợp thì không những là rất "văn hóa" mà còn giảm tải cho Mod khá nhiều đấy. Bác nghĩ xem một ngày vào VNAV, toàn những câu xin lỗi ở "mặt tiền" như vậy thì sẽ ra sao, chưa kể những người bạn mới ghé thăm VNAV sẽ thấy thế nào ?
Hồi em còn là sinh viên ở Hải Phòng, các bạn ở ngoài đó phổ biến một nguyên tắc rằng khi đạp xe trên đường đất ở ngoại thành, nếu muốn qua mặt bất kỳ anh trai làng nào đều phải nói câu : " anh ơi cho em đi nhờ tí " nếu không là ăn cục gạch vô đầu ngay, hoặc là rơi xuống ruộng rau muống ... có lẽ thói quen này vẫn tồn tại từ đó, chứ MOD nhà ta nào phải trai làng, có một trăm câu "em nhờ" mà bán hàng sai luật thì cũng đi bụi mà thôi . Chúc các bác cuối tuần vui vẻ.
cụ bị đất Hải Phòng ám ảnh rồi :lol: mà sao có câu sory mà bác gì kia còn phải tiết kiệm đến thể nhỉ?các cụ nhà ta vẫn nói....lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau cơ mà
Cụ Mike làm e sặc cười! Nói chứ e thấy Mod miết cũng là người bình thường, các bác cứ đúng theo nội quy mà post, chả ai nói gì! Thực tế là các post bị xóa là do kg đọc kỹ nội quy, tới khi nhắc toẹt ra thì mới chịu hiểu! ...mà dạo này nhiều bác hay nóng trong người nhỉ?!?
Em nhận thấy dân phương tây họ thường sử dụng câu "xin lỗi" và "cám ơn" lắm. Dân mình thỉ hồi nhỏ, ai cũng đều được dạy 2 từ này, tuy từ "xin lỗi" ít chú ý hơn. Lớn lên, do yếu tố xã hội mà dần ta quên đi. Còn việc 1 số bác dùng từ "xin lỗi", "xin mod""có thể cũng xuất phát từ tôn trọng ban điều hành forum, nhưng nếu mem mới khi đọc sẽ dễ gây phản cảm, nghe có vẽ phân biệt giai cấp. Nên theo em tốt hơn chẳng xin xỏ ai cả. Chúc các bác kỳ nghĩ cuối tuần vui vẽ. P/s: hoan nghênh ý kiến của bác chủ topic, dám nói thẳng nói thực.
Bác này anh hùng thật đấy , bác không sợ bị THIẾN NICK à ? ban quan trị toàn thợ thiến lành nghề đấy bác ơi , em post thế này mai là sẽ bi hoạn nick (ths nếu được ban) .