Người chứ đâu phải lợn đâu mà thiến??? :lol: chừng nào mình là lợn, mình mới sợ! ...thôi! Tập trung coi đá banh!
Nhiều bác nghi bác PXV là nick ảo quá nhỉ, xem ra lấy nick ảo để nói thẳng nói thực và nói mình không sợ thì cũng ... nhỉ :mrgreen:
Các bác cứ thực hiện như bác Tai bảo! Thật ra các Qui định đều có mục đích nhằm làm cho diễn đàn uy tín & chất lượng hơn thôi.
..... nick mới reg... bài post chưa đủ....... chả lẽ cứ thế thì không được lên tiếng về vấn đề này ? Nick mới reg thì cũng đã là 1 thành viên, cũng có quyền đọc bài, có quyền tìm hiểu, tại sao lại phải là thành viên lâu rồi mới được lên tiếng ? Dù là chuyện nhỏ hay to, do ai đưa ra, quan trọng là có ý đóng góp, xây dựng là em ủng hộ.
Hình như bác Ves-CD này cũng bị thiến shop rồi thì phải. Làm sai, làm ẩu, sai nội quy thì nói sory cũng bằng thừa .................
Vấn đề là đi thế nào là đúng luật vì luật thay đổi liên tục, rồi văn bản dưới luật lại "to" hơn luật, rồi những người nghiêm chỉnh thực thi luật thì thực tế lại bị thiệt thòi nhất.... Như VD dưới đây thì bác đỡ hộ em với :mrgreen: : http://vietbao.vn/Blog/Den-do-duoc-di-t ... 32515/393/
Tấm hình chụp minh họa trong bài báo mới nhìn thì thấy vô lý, nhất là những người không sống tại TPHCM và chưa có dịp đi qua đoạn đường có treo mấy tấm biển báo trên. Tuy nhiên có nhìn thực tế thì thấy hợp lý vì một tấm dựng ngay ngã 3 trước cổng Thảo Cầm Viên là đường 1 chiều thì đèn đỏ được đi thẳng cũng không ảnh hưởng gì. Tương tự ngay ngã tư Lê Lợi - Pasteur, nếu chạy trên đường Lê Lợi khi đèn đỏ được phép quẹo trái thì hòa vào dòng xe từ Pasteur 1 chiều dổ xuống cũng không ảnh hưởng gì. Chắc vì vậy nên mấy bác giao thông mới dựng biển cho phép.
Vâng cứ cho em hay vi phạm rồi ngụy biện đi, nhưng nhờ bác "phản ngụy biện" hộ em phát này với :wink: : http://diendanbaclieu.net/diendan/showt ... oi-bi-phat
Dắt bộ cũng bị phạt bác ạ :evil: . Em bị đây chứ đâu. Đi mua ít đồ ở đầu đường Lê Duẩn chỗ ngã năm Nguyến Khuyến, Hai Bà Trưng, Lê Duẩn. Đường một chiều về phía ga HN, nếu đi đúng chiều thì về nhà phải vòng hơi xa. Em dắt bộ xe đi ngược chiều độ 50m. Ra đến đầu ngã năm thì bị tu huýt... Nói chung miệng nhà quan có gang có thép, miềng người tử tế cãi đằng giời cũng không lại được đâu. Thế mà mấy chú chíp hôi đầu xanh đỏ nó khè cho thì mấy quan lại làm lơ...
Nhìn hình chụp thì cảm giác vô lí, nhưng trên thực tế thì ......... chả có gì là vô lí và rất đơn giản dễ hiểu, vụ này em thấy nhiều rồi. Các bác không ở khu vực miền Nam (nhất là vùng ven SG) có thể thấy nó bất hợp lí, vd cái bảng trên, trụ đèn cắm trong lề đường, nhưng cái đèn đó xài cho người rẽ trái. Tại một giao lộ mà có nhiều tuyến xe thì việc phân ra nhiều đèn xanh đèn đỏ sẽ rất phức tạp, nhiều khi khó quan sát, nên thường thì chỉ sử dụng 1 trụ đèn cho nhiều hướng di chuyển.
Đơn giản dễ hiểu với những người hàng ngày đi lại qua đấy nhiều thôi bác ạ. Với dân quê từ xa đến lớ nga lớ ngớ thì ốp nộp cho nhanh... :wink:
Nói chung ý của bác là đằng nào cũng có khả bị phạt, thôi thì đếch sợ, cứ vi phạm cho nó tiện phải không ah? :lol:
Bác diễn dịch ý của em giỏi đến nỗi em cũng chịu không nghĩ nổi sao hay thế :wink: Ý em là trong thời buổi này trời kêu ai người đó dạ, thằng nào đen thì thiệt chứ chả biết thế nào mà chém gió đâu bác ạ :wink: