Một vài năm trở lại đây tai_trau em rất năng đọc báo mạng, lý do thì có nhiều nhưng tựu chung có hai cái lợi: 1) Tiết kiệm tiền mua báo viết; 2) Trốn làm việc 1 cách hợp lý. Rủi sếp có dòm ngó thì cũng chỉ thấy em mặt mũi đăm chiêu ngó vô cái màn hình tợ như đang giải quyết vấn đề gì đó hóc búa lắm (đâu biết em đang chúi mũi vào hình Ngọc Quyên bảo vệ môi trường đâu). Dần dần rồi cũng ngấm, em thấy không có cái anh báo online này thì cuộc sống nhàm chán lắm như kiểu ngày nào cũng ăn thịt mà không có rau ý. Mà nói đến rau, thì đúng là báo chí bi chừ đúng là rau, rau cải loại ngon. Em mời các bác nếm thử cùng em xem như nào nhá. Phàm đã online, đố các bác né được 3 vụ: Cướp - Híp - Giết. Muốn đảm bảo page view ư? Cứ nhằm vào 3 cái anh này, thêm với hệ thống báo loa hỗ trợ nữa kể cũng làm các bác nhà ta ngấm đòn. Sau vụ Nguyễn Đức Nghĩa, các báo phải moi bằng được các vụ giết người không chặt cái lọ thì cũng chém cái chai. Chỗ thì mất đầu, đằng mất chân. Hiếm hơn thì không chết nhưng mất chim...Cơ mà chả nhẽ ăn một món rau mãi như vậy thì cũng nhạt mồm. Các báo quê mình phải tìm chiêu mới, mà tìm thì dễ rồi, Google chả thống kê các độc giả quê mình khi online hay search nhất là "Xếch" (tất nhiên là ngoài xếch ra họ cũng chơi gêm và vào chém gió trong VNAV nữa). Đấy, thế thì lại phải nhờ đến các vòng (vòng 1 và 3 thôi, vòng 2 éo ai thèm xem đâu) của mọi nhà chị đang thèm lên luống rau nhà báo. Thử search lại tí xem nào, "Elly Trần phơi ngực nóng bỏng" (MK, em mà phơi thì cũng nóng, cần gì Elly), tiếp bước tiền bối Thủy Top với vô số title tầm trung kiểu "Thủy Top với vòng ngực ngoài 100". Sau vài hôm ầm ào sự thèm thuồng của mấy tay mất nết như tai_trau lại nhạt dần, thế thì làm thêm tị nữa cho ép phê. Này nhá "Sao Việt thả rông vòng 1, nên hay không?", rồi thì "Những bộ ngực thiêu đốt mọi ánh nhìn". Phê chưa? nếu chưa thì các bác trồng rau cải bồi tiếp "Top ngực trần phổng phao nhất làng sao Việt", đố ông nào đỡ được. Vẫn loay hoay ở khu vực trên của chị em, các bậc cha chú lại hau háu nhìn xem "Bảo Trân: Tôi dậy thì sớm nên vòng 1 phổng phao là chuyện thường...". Lạy thánh allah, tai_trau con thấy mình thật hư hỏng. Các danh hiệu siêu mẫu ở đâu bất thình lình nhảy ra ầm ầm (mà đã có siêu mẫu thì hẳn phải có "siêu mẫu ngực trần" ABCD nào đó), đố các bác né được. Đợt Bước nhảy Hoàn Vũ mới tạo hot, thế là luống rau có thêm bác Thanh Thúy "Xếch, Xếch, Xếch hơn nữa", chiêu này quá khó đỡ ngay cả với các độc giả mô phạm. Nếu các bác thấy chán, thì mời sang 1 số luống rau cải được trồng theo công thức khá sạch "Người suýt nổi tiếng + đồng tính + ỡm ờ". Không đọc thì phí, mà đọc thì càng phí. Thế mới cú. Nói chung cái sự thèm (thông tin về) xếch của các bác mới lại em cũng khó mà đo được giới hạn, thế nên chuyện kim cổ giao duyên là cũng phải có. Này nhé, hôm nay em thấy "Kỳ nữ ‘ân ái’ với mấy chục đàn ông mà vẫn… còn trinh", nom phê quá nên em hăm hở lao vào, đọc một lúc thì hóa ra bác gái này là Hạ Cơ, em hết cơ add vào paypal talks!. Search thêm thì em gặp ngay bác Bin Laden, đừng mơ là có thêm về vụ oánh bom nào nhá, mà là "Bin Laden là cỗ máy tình dục". Cứ gọi là ngồi bệt xuống đất!. Nếu các bác thấy (đọc về) xếch nhiều quá cũng hại bầu dục thì có ngay các món tráng miệng khác (cơ mà không dính vào tí thì khó chịu lắm). Đây nhá "Hoàng Thùy Linh kể về 'vết sẹo cuộc đời'. Hố hố, đừng có nghĩ bậy hay mơ thêm 16 phút bonus, mà là về CD mới nhá. Tiếp này "Rơi nước mắt lưu bút của bé lớp 3", lao vào đọc thì quả là có rơi nước mắt thật, vì thấy các bé 30 tuổi chứ hem phải lên 3. Ngay cả tay Nam Tào mới lại Bắc Đẩu trong show cuối năm vừa rồi cũng dính chiêu này khi mà cái gì cũng phải dính "cái ấy" vào. Đây này: "Sao mai Hoàng Nghiệp “lộ” ảnh con gái". MK, em cứ tưởng lộ quần chip, vòng 1 thả rông hay gì đó, giờ đến con gái cũng "lộ" được. Mà VNAV chuyên về nghe nhìn, ai lại cứ bàn cái chuyện kia mãi thấy kém nhã quá. Search tiếp nào, à, có ngay "Uyên Linh: Cá rô đực hay cá chép đợi ngày hóa rồng?". Cái này thì em chịu, cá gì thì em cũng ăn tất (nên Uyên Linh ơi em đừng lo nhé, anh yêu cá lắm). Tiếp đà cầm tay mùa hè, em thấy luôn "Thanh Lam "dạy" con bằng những lỗi lầm". Đến đây thì em xin phép nghỉ mệt chút, phải đi tắm cái, cho nó đỡ nóng trong người. Hôm nay giời HN mát, mà sao em thấy nóng thế nhể? À mà chưa được, phải đọc nốt "Bé trai 8 tuổi phá án ở Cung Thiếu nhi Hà Nội" cái đã, biết công thức Cướp + Híp + Giết rồi mà vẫn cứ nhao vào, khổ thế đấy. Đấy, rau đấy, các bác có thấy rau này sạch không? :lol: :lol: :lol: * Mọi tít báo em đều search trên mạng, đăng trên các báo hợp pháp (trừ cái title của topic này em bịa ra, khối ông mất nết trên VNAV lao vào cho mà xem, hắc hắc). Mời các bác tiếp ạ.
Tặng các bác 1 cái link tổng hợp các tin lá cải được cựp nhựt theo tháng đỡ mất công nè http://lacai.org/
Who is online Users browsing this forum: 208, aficio, DũngAudio, hieutt, Mike, Muzich, nhattruong, Rubik, sonhaiq5, sonlg, Suotngayloavoidai, thanh_ha, trangvi09, viking76, VQ_audio and 11 guests Mấy ông mất nết nè, chưa kể các ông ẩn. :lol:
He he, cứ tưởng nhào vô được chén rau sạch ai rè lại bị quảng cáo toàn 'xôi, thịt'.. Vui thật đấy bác Tai .
Bác Tai mà nói thế thì em cũng "mất nết" rùi nè (vì vào đọc topic của bác). Nói thật giờ nhìn mấy cái tít "giật đùng đùng" của báo em chán chả muốn giở ra xem nữa.
Tối qua em quên, dạo này còn hay có kiểu "ngocbaduy bức tử vòng 1"... Nghe phát hãi, thế những vẫn click mới cú. :x
Cái đồ mất nết, đọc ngấu nghiến rồi thừ mặt ra, chẳng thấy số má ních niếc gì cả. Hoá ra không có rau sạch trong này :lol:
Em cứ đọc toàn Tuổi Trẻ, vnexpress cũng có nhưng chủ đề mà có chữ "lộ", "đọ","khoe"... là khỏi vô coi. Hưởng ứng bài của bác Tai, sáng nay báo có bài viết "các báo phải tự nhìn lại mình" chi đó.
0208_Audio, conde, haihoas, HDhunter, kgvdecor, KienHaDong, Low-Profile, mapngo, MY AUDIO, nomores23, person_votu, Steely, tuanhaitin, Yeu_la_kho and 10 guests
Khâm phục ,đúng là chỉ bác tai -quái mới có nhiều chiêu độc như vậy .Những bài này phát tán ra ngoài thì VNAV còn nổi tiếng hơn nữa .
Lộ clip hậu trường giường chiếu của Hoàng Thùy Linh (VTC News), nhìn cái típ này thì đố thằng nào ngoảnh mặt làm ngơ đc, cái gì mà liên quan đến giường chiếu lại gắn với V.A thì bỏ qua sao đc. nhiều ông hăm hở click. mạng chậm vãi lúa, tranh thủ qua YMG treo status: Chiều Bia HX bà con ơi, quả này lại có hàng nóng cho mấy ông bạn coi rồi, khỏi phải nói mấy ông kia sẽ phục sát đất cho mà xem,nhớ năm xưa có 16 phút của em này mà cả tháng trời mình đc uống bia miền phí. chậc, không biết cánh rừng rậm rạp ngày xưa sau mấy năm bị lâm tặc tàn phá nay nó có thưa thớt kiểu Mỹ không. Ok đc rồi.... ức nổ mắt. thề lần sau không thèm xem nữa. hôm sau thằng NS.net lại tung ra tip: Hoàng Thùy Linh nóng bỏng với giường chiếu, lại giường chiếu, lại cô gái họ Hoàng và lại.... dính lừa, ha ha. thôi quyết không thèm ngó ngàng đến cô gái kia nữa (trừ trường hợp xuất hiện trên LX) lướt qua mấy trang khác: cư dân mạng phát sốt với con trai Hồ Ngọc Hà, khổ thân thằng bé mới đầy năm đã nhiễm dịch phát ban, bố mẹ nó trông nom kiểu gì không biết, lại còn làm lây lan sang người khác nữa. vô đọc xem thế nào cái đã....he he lại bị lừa.