Em từng thử ghép em này với một vài cấu hình, cảm nhận riêng là nó chơi nhạc mềm đến mức uể oải, tiếng mỏng, kém cả cường độ và tốc độ. :shock: Chán, bán. 8) Thế thôi.
nhận xét của bác thật "tàn nhẫn" và "phũ phàng" :shock: Em có con PD 2000LTD >> may mà ko mở TP xin nhận xét. :lol:
Trước e bán PD2000 cho 1 bác han... trên vnav, với giá 1t6, bán pd2000ltd 2.2t cho 1 bác không biết nick, cả 2 con đều không đáng chơi :lol: , để bày thì đẹp, chứ để nghe thì sorry, y như bác steelman nói :mrgreen:
Ko hiểu bác ghép với cái gì mà bác phát biểu vậy ????? Cuối tuần bác rảnh qua em, nghe thử lại PD 2000LTD nhé. bác có cái CDP nào "gấu gấu" của bác đang dùng tiện thể bê qua luôn >> a e so sánh thẩm định nhé :lol: Em chả biết con PD 2000LTD nó chán đến mức nào...
em cũng đang dùng PD-2000 LTD, ghép với 6b4g SE loa Jensen đồng trục thùng onken tự đóng, nếu bác xuống VT ghé em nghe thử coi nó có giống bác nhận xét không
ơ, em có nói em nó hay đâu bác nhỉ bác ở HN >> em rất muốn được giao lưu học hỏi thêm kinh nghiệm, thỉnh thoảng coffe cuối tuần. . . . Có lẽ PD 2000LTD của a e mình được DIY lại trước khi đến tay anh em mình dùng :mrgreen:
E dân quê, nên hổng dám cà phê cà pháo gì đâu bác, kính nhi viễn chi thôi ạ 8) Chúc bác tận hưởng với 2000LTD! :mrgreen:
Có lẽ 1 phần do đồ đánh và phối ghép bác ạ ??? Em được nghe 2 bộ dàn của 2 bác trên VNAV >> mỗi bộ có giá tổng cộng là trên 1,5tỷ. 2 bác đấy đều có điểm chung là dùng đầu CDP Puccini >> giá sách đều khoảng trên dưới 20.000$. Nhưng thực sự 1 bộ thuyết phục em còn 1 bộ chưa thuyết phục em (trong tầm giá). Ngoài chuyện phối ghép đồ đánh, dây dợ có hợp đồ ko thì còn nhiều yếu tố mà em thấy có vấn đề Ví dụ như phòng ốc cũng rất quan trọng... Nhất là nếu bố trí đồ ở chỗ có dính đến cầu thang thông tầng thì nên xem lại (1 trong 2 bác em nêu trên bị tình trạng đó)... Em phán bừa, mong các bác bỏ qua. :mrgreen:
Bác ko cần đôi co với các bác khác làm chi. Cứ "nghe cảm thấy hay là được" "nghe cảm thấy hay là được" "nghe cảm thấy hay là được" "nghe cảm thấy hay là được" "nghe cảm thấy hay là được" "nghe cảm thấy hay là được"...
Dạ, sorry bác >> cuối tuần vừa xong có giỗ phía đằng nhà vợ em ạ (e ko nắm được lịch) , có gì em call cho bác. Close TP. The END.
Mỗi người một tai , theo cảm nhận của em con này chơi nhạc vàng cực hay . Ăn đứt T05 -T 06 . Giá sách cũng khủng luôn , nói chung nhà sản xuất họ cũng tính rồi . Em là cứ hợp tai là múc thôi .
Nghe bác phán em thấy hãi quá :shock: , bác nghe được toàn những bộ tiền tỷ vậy bác cho em biết nó nghe có hay hơn bộ chục triệu nhà em không :lol: ? Chứ em là em thấy bộ chục triệu nhà em hay lắm rùi có khi hơn đứt mấy bộ tiền tỷ bác nghe ấy chứ... :mrgreen:
2 bộ ấy hay thì rõ rồi, riêng loa toàn cỡ Avalon Time với Wilson Puppy 8 >> thì chả bàn luận làm gì nữa. Nghe xong về >> chả biết mình được nghe cái gì >> vì Shock quá. Chỗ chữ mầu đỏ em thấy bác "lói' đúng ý em quá >> mình tự nhận mình làm anh AQ vậy. :lol:
Không đủ tiền chơi , mà được nhìn thấy , về nhà em cũng tự nhận mình à AQ giống bác .... . Chứ mấy bác chơi bộ giàn tiền tỉ thì ít người dại lắm .
Cái này giống như ta đi xem thi hoa hậu, xem người đẹp nhưng về nhà thì vợ ta vẫn là nhất các bác nhỉ. Chả biết có bác nào đi xem thi hoa hậu xong về nhà chán vợ không nữa :lol:
mình đã có lần chơi em này, nhưng lấy về 3 hôm phải bán ngay vì không hợp gu em nó trông thì rất chuyên nghiệp, cửa đĩa ở giữa, không thiết kế nhiều nút nội thất đỏ au, tụ toàn bọc đồng nhưng âm thanh mỏng thiên sáng, nghe không ổn
Con t07a tiếng hay hay không còn phụ thuộc vào phối ghép amply và loa, e mạn phép đưa ra định nghĩa này,mong các bác cứ nhận xét.