Dạo này em lại thích đi xem phim mới chít Hôm rồi đi xem Real steel do Hugh Jackman đóng vai chính. Cảm nhận cá nhân em là đạo phim xen lẫn các cảnh nhanh, chậm, tình cảm khá hợp lý. Phim nói về một võ sỹ quyền anh chuyên nghiệp đã hết thời (Hugh Jackman), tìm lại niềm đam mê cuộc sống và USD nữa qua các trận boxing bằng robot. Anh ta có một người con 11 tuổi (ở với cô vợ đã li dị), từ bé anh này đã bỏ mặc vợ con để đi theo niềm đam mê chính của cuộc đời là boxing. Hiện tại anh ở với con gái của huấn luyện viên của mình, cô diễn viên này không thật đẹp nhưng rất là quyến rũ, em quên mất tên rùi. Khi vợ anh này chết, do hoàn cảnh, anh phải nuôi thằng bé trong vòng mấy tháng, trước khi giao lại cho bà chị vợ giầu có (anh không quên "nã" của gia đình nhà chị vợ 100.000usd cho quyền nhận nuôi thằng bé) Khi cha con ở với nhau, anh bỗng thấy nhiều điều, nhiều thứ tình cảm anh đã quên (hay là chúng đã ngủ quên trong anh ta rất lâu rồi) từ từ quay lại. Cậu bé rất có cá tính (diễn viên nhí vào vai rất xuất sắc), dần dần chính sự ngây thơ và quyết liệt của cậu đã thay đổi ông bố. Tình cảm hai bố con trở nên rất thân thiết. Thực sự đây là câu chuyện tình cảm cha con được dựng trên nền những trận đấu của robot. Ý tưởng đạo diễn rất hay, kỹ xảo cực tốt, góc quay rất đẹp, thế đánh của lũ Robot rất thật và có lực, có cảm giác là người máy đánh như các võ sĩ chuyên nghiệp hạng siêu nặng (có điều là ngay đến Mike Taison gặp tụi này chắc cũng bị lũ robot sơi tái trong vài giây). Trông cảnh lũ người máy táng nhau bằng những nắm đấm sắt nặng như những quả tạ lớn, đấm thủng bụng nhau, đấm bay đầu nhau, đấm cho cháy động cơ, xì khói...rất là sướng mắt, cả rạp xem phim ai nấy nều phê như con tê tê. Tuy nhiên, giật mình nghĩ lại, em tự hỏi tại sao thế giới này lại yêu chuộng bạo lực đến thế nhỉ!!!
Em cũng mới xem phim này xong. Nói chung e thấy đây là phim khá hay trong những phim giải trí. Ý tưởng cho robot đấm bốc với nhau quả là một ý tưởng rất tốt (em sợ rằng Hollywood còn khai thác chủ đề này cho tới tận việc để các Robot...với nhau ). Phim lại lồng ghép thêm câu chuyện tình cảm cha con (tuy triết lý không có gì mới mẻ) nên khá dễ dàng thu hút người xem. Chẳng trách trong tuần đầu tiên,doanh thu phim này gấp 3 lần phim của tài tử George Clooney. Có 1 điều em thấy rõ nét,đó là đạo diễn Shawn Levy rất chắc tay. Thế nên cho dù với những ý tứ đơn giản,nhưng cách ông xử lý 1 bối cảnh cụ thể trong phim rất tốt. Trong mấy con người máy, con Zeus trông ngầu nhất nhưng tiếc là zoom cận cảnh chưa nhiều lắm. Cách tạo hình cho con Atom thể hiện rõ nét cho ý đồ : không hoành tráng, rất bình thường,và không thể là 1 nhân tính.
E xin phép không đồng ý với bác đạo diễn về việc nhặt được chú người máy từ vũng nước, gỉ ngoèm ra rồi lại chạy nhảy, đánh đấm quần quật được. Nhưng được cái nội dung, hình ảnh, âm thanh đều đạt yêu cầu của e.