Đọc xong bài của em, như kiểu...dìm hàng các bác nhể? ( hợp với tiêu đề Topic nhá! :lol: ) Con của em trước đây bị nhiều chiên da nghiên kíu quá nên chắc nó thành vậy. Tuy nhiên, với chất âm của nó thì em thấy nghe tốt. Em chơi CDP này được2 năm rồi, có lẽ nó sẽ là...Người tềnh 100 năm của em :mrgreen:
Bác ơi, " Nghề chơi cũng lắm công phu " Những cái hay thường có tật một chút, cái gì cung phải có thuốc thang một chút, chẳng phải mổ xẻ gì cả một liều nhẹ là hết ngay. Chúc mừng bác " Revox pha đúng công thức sẽ bị nghiện" cố gắng lên 4 năm nhé , tôi chơi Revox gần 10 năm rồi, tới đây chắc phải làm lễ kỷ niệm 10 năm thôi. :roll:
Quy trình của em 1541 là thế này bác ạ. Sau khi chế tạo ra rất nhiều 1541 , tất cả sẽ được test phân loại bằng " Cơm " con nào có thông số tốt nhất thì sẽ được đóng chiện vương miện Còn 1541, 1541 A, 1541A S1 chế tạo theo kiểu mẻ " Lot " sau này cũng test kiểm như vậy. Thân
Em Chơi b226 signature nhận xét thấy âm thanh sắc gọn và chi tiết nhưng của e nhượt điểm là chọn bài theo ý muốn CD không đọc được nhất là những bài chót.Theo em revox b226 hay nhưng rất khó chịu.Và cuối cùng e không Kiên nhẫn chịu đựng nó nữa nên đã :lol: :lol: :lol: trong tiếc nuối
Hề hề! Mới đầu sài 226S, em cũng lúng túng trong việc nghịch ngợm. Mấy Audioman thì hiếm khi ngồi xơi hết cả một CD, thường là phởn lên nhặt một vài bài đang háo nghe ở thời điểm nhất định, nghe xong rồi cho out, nghịch tiếp CD khác. 226S: Nhấn bài X, sau đó nhấn Play, thì bài X mới đọc. Cái đó em khoái! 226S: Có nút "tua di", để khi muốn nghe lại vài nốt nhạc nào đó. Cái đó em cũng khoái. 226S: Hiểm thị tối, đỡ chói mắt khi nghe đêm :lol: Hai-Em nó phải thế, các bác có thấy mấy bác đi nghe "tét mù" ở Sumo chẳng hạn, mắt mũi quan khách là cứ dắm tịt hết cả à ! :lol: Lần đầu mới chơi, chuyển từ CDP cỏ sang 226S, em nghe như thiếu dải trên, nhưng nghe lâu mới thấy nó thật hợp lý, và khi nghe lại đầu cỏ kia thì thấy nó...chua như dấm.Thế mà lúc đầu, dám khênh lên bàn dùng làm...tham chiếu :mrgreen:
em thì chưa đủ trình để giải thích cho bác như bác TuấnCD ở trên, chỉ thấy ngắn gọn thía này: Revox 226E/S/Signature nó như 'em gái không còn trẻ' bịnh này tật kia, nhưng em nó vẫn làm bác ... 'sướng' đúng không, vô tư mà chơi đi bác hehehe. Đời E sản xuất khoảng năm 1994, mới hơn các đời S và Signature sản xuất trước 1990. Em gái E dù không còn trẻ nhưng vẫn ít bịnh này tật kia hơn mấy em gái S và Signature trước thập niên 90. Còn thích 'trẻ nhiều' hay 'trẻ ít' phục vụ thì 'sướng' tùy gu mỗi bác. Hehe, tếu táo tí, có gì không phải mong các bác bỏ quá cho thutruong70
Kiểu chơi chữ của bác TuanCD thật sâu xa, thôi tôi xin nhận tuốt . Suốt một thời gian dài mới thấy được cao thủ ẩn dật , thôi có lẽ tôi phải nhường thớt này cho bác thôi :roll:
Hề hề, sướng rồi! :lol: Cám ơn bác TuanCD đã mang đến cho ae khá nhiều kinh nghiệm, vụ nguyên nhân và giải pháp tiếng khợp, nhất là món Panel mua Ebay (em chưa mua pao giờ..). 226S em ghép với loa Đức toàn dải nên rất cần vòng 3 phải "béo béo" chút, mà 226S thì món đó có vẻ trồ ra dữ. Cặp loa của em mà chơi STD-727 (chẳng hạn thế) thì nghe như chuôi dao gõ ống bương :mrgreen: Phối ghép thiết bị để tiết chế phần nào âm thanh cuối cùng đưa ra loa, âu cũng là để chiều đôi tai của mình thôi, phỏng các bác? Em ít chơi phần mềm có độ động cao, thường trong kho CD chỉ chậm chậm nhè nhẹ du dương chừng này thôi, cho cuộc sống...bớt căng thẳng :mrgreen: http://www.youtube.com/watch?v=h0iIiVWh ... re=related
Bác TuanCD ơi, với ba cái vụ này phải có phương pháp bác ah phải nghe trực tiếp và so sánh thôi, Có mấy bác mua ở đâu được mấy em S1 về nghe nó cứ sao sao ấy khi đem đến thử tôi cho nghe với 1541 thường hàng tháo máy từ Đức về thua luôn :lol:
Cái gì mà hơn khoảng 2,3 lần mà bắt chấp hả bác . Thử đọ với con marantz 1070 của em xem nghe nhạc trước 75 nhé :lol:
Điểm mạnh của Revox là gây nghiện bác ạ , nhưng để pha chế nó cũng phức tạp lém . Khi đã nghiện Revox rồi thì coi như là miễn dịch luôn , không phải lo thế lực nào hâm dọa cả :lol:
Em nào bác đã phối hay rồi và bác cảm nhận được mà chả nghiện, cái này có đặc trưng gì đâu, điểm mạnh gì đâu, bác phải nói ró là nghiện ở cái gì chứ. Mà một khi đã nghiện rồi thì thế lực nào ham dọa được nữa, chỉ có mấy tay nghiện đi dọa được người ta thôi, em là sợ nhất mấy tay nghiện đấy liều lĩnh lắm :lol: .
Sao em ghét cái chứ "gây nghiện" thế - nó chung chung và có vẻ bệnh :wink: tán vào anh rì vốc thì thiếu gì chữ nghĩa hay ho kiểu : người ta mê RV như gái mê giai có mồ hôi dầu - cái hương vị "nặng mùi" dục tính này vs một số người là cảm giác ghê sợ thì vs số khác là phiêu phiêu ... :lol:
Lại phải..hề hề phát nữa! :mrgreen: Về kinh nghiệm và kinh..qua mấy chú 1541x, rồi hàng đi hàng đến ra sao..., em cảm thấy có vẻ như bác TCD dày vốn. Nhưng đến khi bác lấy cu "Chế" ra để tham chiếu, thì ôi thôi.... Hết phục bác luôn !! :mrgreen:
Dạ. Vẫn biết nghe nhạc vàng là đẳng cấp thấp nhưng tôi không biết nghe nhạc Tây, hay nghe nhạc gì thì tham chiéu bằng nhạc ấy cho chắc . May mà đã kịp chào các vị. @VQ: Mùi hôi nách cũng có thể gây nghiện. Có bác nghiên cứu sinh kẹp bông vào nách 1 ngày rồi bỏ vào bì thư dán kín gửi cho vợ. Hỏi thì bảo để mụ ngửi thấy mùi hôi nách đỡ nhớ chồng. :mrgreen:
Các bác đi sai hết chủ đề rồi, Bác nào muốn mua và tìm hiểu về Revox thì nêu ra câu hỏi, bác nào có Revox muốn bán thì tư vấn thế có phải hay không, Bỗng dưng đem chuyện Hôi nách ra bàn chán quá . Bác TuanCD chớ dại để họ khích bác mà nổi nóng :lol:
Lâu ngày không có bia Nên nó không vẩy thôi , Tháo ra dầu mỡ lại chạy ngon :lol: Thế còn bộ đĩa than chạy thế nào hôm ấy nghe ấn tượng quá , về suýt nữa bị tẩu :lol:
Các các bác cho em xin địa chỉ chuyên sửa đầu revox với. Cái đầu CDP của em nó chạy 1 lúc là nó nhè đĩa ra, lệnh thì nó nhận lung tung, không chính xác. Cứu em với