Richard Strauss & Giao hưởng thơ Cuộc đời người anh hùng

Discussion in 'Âm nhạc' started by searchervn, 29/5/11.

  1. searchervn

    searchervn Advanced Member

    Joined:
    15/9/06
    Messages:
    1.127
    Likes Received:
    1
    Location:
    Sài Gòn
    Nung nấu 1 review về Richard Strauss, nhà soạn nhạc người Đức cuối giai đoạn lãng mạn, có ảnh hưởng rất lớn đến các nhà soạn nhạc của thời kỳ hiện đại.

    [​IMG]

    Ông được xem là nhạc sĩ xuất sắc trong nửa đầu thế kỷ 20, cùng với Mahler phát triển mạnh mẽ khuynh hướng âm nhạc đậm chất "Lãng mạn Đức" (giai đoạn sau Wagner), đặt nền móng cho các sáng tác, hòa âm của thời kỳ hiện đại.

    Âm nhạc của Richard Strauss mang nhiều màu sắc, tươi tắn và rực rỡ, tràn đầy nét trữ tình cá nhân. Các tác phẩm quan trọng tập trung vào Opera và Giao Hưởng Thơ.

    Ein Heldenleben, Op. 40 - (Giao hưởng thơ) - Cuộc đời người anh hùng


    1. Der Held - Anh hùng
    2. Des Helden Widersacher - Người đồng hành
    3. Des Helden Gefährtin - Cuộc hành trình
    4. Des Helden Walstatt - Giao tranh
    5. Des Helden Friedenswerke - Thanh bình
    6. Des Helden Weltflucht und Vollendung - Vui thú điền viên



    Cả tác phẩm là 1 câu chuyện du dương, phảng phất kiểu "Anh Hùng Ca" của Homero, kéo dài 1 mạch khoảng 50 phút, chỉ có 1 khoảng nghỉ rất ngắn sau phần 1.

    Tác phẩm kể cho chúng ta nghe cuộc đời của 1 anh hùng, chiến đấu vì loài người, cho tình yêu say đắm. Là khát khao chinh phục kẻ thù, là sự trưởng thành trong tâm tưởng và con người bản thân, và dĩ nhiên, không thể thiếu mơ ước cho 1 cuộc đời được lưu danh.

    Rất thú vị khi có nhiều mẫu anh hùng xuất hiện khác nhau qua từng khúc nhạc. Khởi thủy là mẫu anh hùng chính thống theo kiểu Giao Hưởng số 3 (Anh Hùng Ca - Beethoven), sau đó, âm nhạc lại dẫn dắt ra người hùng Don Quijote, chiến đấu vì công lý, theo nhân sinh quan của chính anh ta.

    Lạ thay, nhiều nét nhạc phóng túng loang loáng, và như nhiều nhà bình luận thời ấy đã phản ứng gay gắt, hình ảnh Don Juan, tay chơi phóng đãng trong văn học phương Tây cũng xuất hiện :D

    Điều này đã khiến tác phẩm khi ra mắt lần đầu tiên tại Frankfurt, 3/3/1899, một nửa khán giả đã rất thích thú và tán thưởng với quan niệm độc đáo về mẫu người hùng của Richard, một nửa còn lại đã phản đối kịch liệt.

    Nhưng dù sao, tác phẩm này của Richard Strauss vẫn luôn là niềm say mê cho người nghe, là sự trải nghiệm cho mỗi người về cuộc đời mình. Vì có lẽ, với cái nhìn từ chính bản thân, mỗi chúng ta đều là 1 "người hùng"

    Trong LP này, tác phẩm được trình diễn bởi giàn nhạc giao hưởng Berlin lừng danh, do nhạc trưởng xuất sắc Karajan chỉ huy, vì thế, không thể nói gì hơn là...

    Nghe thôi!
     

    Attached Files:

    Tags:
  2. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    40
    Location:
    Hanoi
    Ông Richard Strauss chắc chán lắm, 1 ngày giời có 37 người vào xem :(
     
  3. searchervn

    searchervn Advanced Member

    Joined:
    15/9/06
    Messages:
    1.127
    Likes Received:
    1
    Location:
    Sài Gòn
    XX lại đang định giới thiệu tổ khúc "Kỵ sĩ hoa hồng" của ông Richard Strauss... :(
     

    Attached Files:

Share This Page

Loading...