Thế mà cháu vẫn chửa nhớ ra. Thôi thì cụ cứ chuyển thẳng cho cháu 100 cái LP & còn bao nhiêu cái CD có ruột thì cho nốt. Có khi đến lúc ấy cháu lại nhớ ra cũng nên. :lol:
Tham thế. Đưa hết CD có ruột và đống Rock Dreams ở nhà đây. Mấy lần gọi cà phê toàn trốn nhé :twisted:
Thôi, tạm thời cứ gọi là "cụ". Nhưng cái vụ vấn an thì xin tha cho anh. Bởi vì anh còn phải đi "thỉnh" mấy "kỵ" và vài "cao cao tằng tổ" đã....
Vậy hôm nào iem nhờ "cụ" thu cho iem mấy cái tape nhạc rock từ cái đồng đĩa than của "cụ" cái nhé, để em tốn tiền mua cái đầu băng cát xét ạ P/S: Lâu lâu lắm rồi iem mới lại nghe nhạc rock đã như hôm nay. Hôm nào e mang 1 chai lại lên quấy quả bác phát nữa cho bác sợ Rock thì thôi :lol:
Iem gọi bác này là "kỵ" hoặc "cao tổ" của sờ pam :lol: :lol: :lol: . Loa vác về nhà em nó lại chẳng thiếu bass 1 tẹo nào mới hay cho anh và chết cho em hoặc chết cho anh hay cho em, đại khái thế :lol:
Năm 87 em nghe catxet sony 2 cửa băng, có 5 cần gạt equalizer và 1 nút autorevert, thêm 1 bộ PA2030 và loa 7186 do bà chị đi hợp tác lao động bên BUN gửi về năm 86 với 30-40 LP của Bun, đa số là nhạc pop. Năm 1991 em mới nghe CD qua bộ dàn 4 thớt Aiwa, bác 0770 nghe CD từ năm 87 thì quá oách, năm 87 em còn chả biết CD là gì, toàn đi thâu catxet ở Nguyễn Huệ (chỗ giữa đường NH hồi xưa toàn là ki-os) :mrgreen:
Em được nghe rock từ đầu những năm 80 qua băng cassette. Hồi đó nguồn nhạc còn nghèo nàn, chỉ có vài band phổ biến như Beatle, CCR, Smokie, Scorpion, Air Supply... Còn loại nhạc phổ biến thời đó là disco, với các band như ABBA, Boney M, Modern Talking, Bad Boy Blue, Pet Shop Boy, Joy...
Hehehe. Có gì đâu. Chẳng qua là do ông già hồi đó có buôn đi bán lại ba cái đồ âm thanh mà thôi. Toàn đồ nhà trồng được. Máu nhất là khoảng năm 79-82, mấy anh em cùng phố muốn nghe nhạc nhưng không được vì ông bà già khóa cửa và nhốt trong nhà. Thế là phải lách luật. Đợi ông bà già đi làm, kéo 2 thằng bạn nhà bên cạnh trèo ban công sang nhà mình. Bê hai thùng loa Pioneer CS-99A để ra ngoài ban công tầng 2, bật nhạc thật to cho các đồng chí ngồi bên kia đường nhà đối diện thưởng thức. Hồi đó chỉ có băng cối, cassette và LP nhưng đa số là nhạc vàng, thi thoảng có vài băng nhạc tây như: Santana, Boney, Paul (Hồn hoang 1,2,3,4,5,6,7,8), Smockie, BeesGees, Bacrbara, Suzi Quatro, ABBA, Beatle... và đập rầm rầm cả phố. Hồi đó còn bé nên cả hội rất hồn nhiên. Tiếng anh chả biết chữ nào thế mà cả hội thuộc làu cả băng Boney M, đương nhiên là sai bét kiểu: Daddy, daddy cool hát là cha li, cha li cu..... :lol: Tối thứ 7 lên đường Thanh niên (sau đó là vườn hồng), cả trai lẫn gái đập đàn ghi ta nhảy uốn éo kiểu kongfu (chả biết ai sinh ra kiểu nhảy đó và tại sao lại đặt tên cho nó là kongfu). Nhảy như điên, hát như bọn rồ ( the river of babylon, Daddy cool, sad movie.. kiểu sai bét) cho đến khi công an lùa chạy như gà. Thằng nào con nào bị bắt thì sáng hôm sau bố mẹ đến đón về.... :roll: Bác nào đã từng có mặt sẽ nhớ ngay cái thời điên dại đó... nhưng quá vui vì thời đó vẫn còn cấm đoán, kìm hãm..
Đúng rồi, hồi đó thường hay có các buổi chia tay lên đường nhập ngũ, toàn nhạc Boney M để nhảy công-phu (nhưng không phải ai cũng nhảy được, vì nó đòi hỏi độ dẻo cơ thể). Vào quãng giữa những năm 80, bắt đầu chuyển sang nhảy disco giật giật thay cho công-phu. Ngày đó em và bọn bạn thường hay đi câu lạc bộ, nhà văn hóa nhảy đầm (không phải vũ trường như bây giờ). Khai mạc và kết thúc bao giờ cũng là disco theo nhạc của MT, BBB, PSB, J...
Kính chào bác, nghe bác co 100 cái đĩa than rock thích quá hehe. Em cũng là 1 rockaholic có thâm niên cũng 18 năm rồi dù tuổi đời chắc là kém xa bác ( lúc bác mới nghe rock thì em mới học lớp 1 hehe). Qua 1 thời gian lùng sục và sưu tầm, em cũng tích góp được khoảng gần 300 cái CD gốc. hy vọng sẽ có dịp được giao lưu với các bác. Kính.
Tớ post lên có ý chia sẻ với anh em, không phải khoe hàng. Rất sẵn lòng giao lưu cùng anh em. Nếu như mọi người đều như vậy, chúng ta sẽ có một bộ sưu tập chung. Biết đâu đó là tài sản văn hóa dành cho con cái sau này...
He he'! Em nghe các bác Zoc zap này nói mà xin mạn phép ngứa miệng. Em nghe hàng ngày nên em thường vào trang này, chất lượng không cao nhưng có khá nhiều: mp3ninja.com. Còn lyric thì các bác vào lyricsbox.com , em chưa thấy trang nào có phần lyric chuẩn và nhìu như cái thằng này. hihi! Yêu các bác nhất . Mà bác lào thích uống rượu cỏ thì ra 47 thợ nhuộm nhaaaaaaa, quán vỉa hè thôi nhưng mà uống hay lắm.
Tat ca cac buoi chieu` trong tuan`tu` thu2-t6 sau 6h! ae yeu thich Zoc zap deu` duoc Decon chao` don o 47 Tho Nhuom, đến đấy cứ hỏi quán rượu Ò Ó O thì sẽ gặp Decon thoi :lol:
Các bác chắc không phải dân rock roài :lol: Chả rocker nào lại hẹn hò nhau như phụ nữ thế này cả, hé hé. Máu -> đến -> í ới -> uống -> nghe -> hát -> xỉn -> về -> máu -> chiến -> ngủ :lol:
Cần phân biệt rõ ràng giữa: Nghệ thuật vị nghệ thuật và Nghệ thuật vị "ăn theo". Ai cũng có một thời của mình, một khoảnh khắc nào đó. Với ai đó nó không có ý nghĩa nhưng với ta nó là ký ức, chân lí, là đam mê... hoặc đơn giản, nó là sở thích nhất thời. Túm lại, nó có giá trị trong cuộc đời của riêng mỗi ai. Vậy nếu ai đó yêu một hoặc vài bản nhạc mà vô phúc nó là nhạc Rock, không có nghĩa ai đó là Rocker. Đương nhiên ngược lại cũng không sai. Hôm nay ra quán ò ó o, người lạ thành người quen, người quen thành người thân. Cám ơn VNav.vn Rock is my life, Rock is my style and Rock'll never DIE. Ký tên: Hâm quá đi
Cần lưu ý tí chút: - Rocker: là người chơi nhạc rock (có thể đồng thời là rock fan) - Rock fan: là người đam mê nhạc rock (có thể đồng thời là rocker)