K phải, - Rocker: là người chuyên nghiên cứu về các loại đá - Rock fan: là người siêu tập các loại đá
he he, @N@m : Bác xem nốt giùm em là sưu tầm hay sưu tập ? và ai phải lưu ý vậy bác ? @Chik : Thế dịch đúng nghĩa là thế nào bác ?
Anh Cường uống ác quá....., khi nào rảnh iem hay ngồi đấy iem nhắn tin bác rảnh thì qua nhé, chính ra vẫn có rất nhiều người đam mê lắm anh ạ. Hí hí!!!!... IEM thì mấy cái loại rượu Tây thì không rành lắm bởi vì quanh năm suốt tháng sau h làm vẫn mò mẫm ra đấy oánh đàn uống rượu. Để hôm nào có thằng bạn thân của iem ra bọn iem bọn em song kiếm hợp bích cho anh xem. U ở đấy được cái rượu dễ uống, anh iem toàn quen biết nên u rất hay ... Còn iem là con trai nhaaaaa anh Chich bông!!! Anh ơi cuối tuần cho iem đến diện kiến cái bộ âm thanh của anh nhé anh Cường :roll: :roll:
Thư giãn làm việc đêm http://www.nhacdinh.com/Music/1/Nghe/02 ... ming-Home/ http://www.nhacdinh.com/Music/1/Nghe/022878/Forever/ Nghe phê quá chừng STRATOVARIUS , đúng là Rock never die
Các bác rock fan SG ơi! Sao ko thấy tụ tập đàn hát nhạc rock ăn nhậu như các bác HN nhỉ? Thèm ko khí này quá! Em ko biết đàn địch chắc góp vui bằng cách vỗ tay ăn theo hihihi, nhưng hồi xưa giọng em có thể xơi được mấy bài của : - Steel heart - She's gone - Elvis Presley - Blue shoeshoes - Nirvana- Heart shaped box, Apology, ... - Police - Every breath you take - Alan Person projects - Eric Clapton - Cocain - Led Zeppelin - Stairway to heaven - Deep Purple - Smoke on the water, highway star ......báo cáo là mấy bài này trong karaoke có đấy ạ Ko đàn hát thì ăn nhậu xong kẩoke nhạc rock cũng vui. Em nhớ hồi sinh viên bọn em ăn nhậu bí tỉ xong vào karaoke "hát với nhau tập thể" (bọn e hay đi karaoke Mimi ở Cao Thắng, nay dẹp ròi) để ngủ khi ngta hát nhạc vàng vì có máy lạnh mát & nhạc vàng thủ thỉ dễ ngủ hehe. Đến lượt mình hát thì dậy uống bia tiếp và quất rock. Đến lúc hát xong thì bà con trong phòng bỏ về hết vì chịu ko nổi! Thế mà có lần đang hát highway star em quay lại thấy có mấy bác ở bàn khác cởi áo quay tít - hóa ra bác ấy cũng say như bọn e :lol:
Ngoài HN em mới biết có 1 chỗ hát 18&life thoai. Cũng gào như Sebastian Bach, cũng có màn cởi quần áo quay tít mù nhưng không phải mấy bác ở bàn khác say như trỏng, mà là mấy ẻm Sau em sợ không dám vào nữa, hị hị.
Bác này giọng cao nhỉ ? em cũng mấy lần đóng chặt cửa cao hứng thử gào và hét bài She's gone...hị hị tí nữa thì bị đứt dây thanh quản... Nhân tiện cho em hỏi ở đây có bác nào biết Shawn Lane ko nhỉ? guitar lùa quét chóng mặt ( các bác thử nghe bài All Along The Watchtower nhá, google search ). Ko biết bác nào có album của lão này thì share cho em với...VDC thì tốt quá, để em ngắm lão ấy chơi :wink:
Cũng may la cầm cái áo quay tít chứ không phải là cái chai quay tít bác nhỉ hihi. Ở đây có bác nào hay đi Acoustics ở Ngô Thời Nhiệm ko ạ? Thỉnh thoảng ra đấy lam vài ly gào thét cũng phê lắm ạ.
Anh em cùng máu tại HN hôm nào tổ chức offline một phát đi. Theo em thì: 1- đi nhậu lấy cảm hứng trước. Đề nghị một số ae biết chơi gita thì mang theo để có không khí (vụ này Decon phụ trách nhé). 2- Đi hát ca la cô lê: để hát được nhiều bài hơn. Ae biết chỗ nào có nhiều rock songs thì tư vấn hộ. Vụ này có khi để chichbongoi. 3- Phần hậu trường em xung phong đảm trách. Ý AE như thế nào?
Em biết có 1 chỗ nhiều rock nhưng tay vịn còn nhiều hơn, nên không thoải mái lắm. Đã rock là rock, s e x lúc khác. Theo em cứ nhậu cho tưng bừng, mang vài cây guitar đi làm quả live show với nhau là được. Em xin đảm trách hậu trường, còn hậu cung phải nhờ đến bác rocker :lol: ! PS: Nếu các bác máu thì chiều tối nay đập luôn vụ này đi. Alo có sẵn roài, í ới là được ngay. Để lâu e rock chuyển sang xì lâu rock hết :lol:
OK. Còn cái vụ tay vịn thì nếu mình không gọi, không đứa nào dám vào đâu. Thôi cứ thế này đi, cứ nhậu đã, thừa giấy ae mình đi vẽ voi. Hiện tại mới chỉ có 2 ae mình hưởng ứng, chờ mấy cây gita nữa mới vui. Decon đâu rùi. Lúc cần chú thì chẳng thấy đâu. Rõ khổ.
Vâng, thế này cứ phải gom hàng dần vậy ạ. Lúc nào đủ thì anh em ta xuất... :lol: Em không khoái mấy quán tay vịn tí nào. Có thể ta thuê 1 quán ruột, vác guitar vào vừa hát vừa chơi, vừa uống tiếp cũng hay. Em cũng xung phong mang guitar bè với bác Dê.
Đề nghị bác Trancuong-pc1 review một chút cảm nhận khi nghe rock LP - tube amp. Có người kêu bác đó. Còn cái vụ off line thì không cần lên tiếng, em cũng biết là sẽ có bác. Tuy nhiên bác máu quá, vì vậy bác chích nên chuẩn bị thu xếp "hậu trường" dần đi là vừa. Còn em vẫn "hậu cung". OK